Ý nghĩa chuyến đi Việt Nam của Phó Tổng Thống Kamala Harris
„liệu với chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ là dịp để Việt Nam và Mỹ nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược? Phía Mỹ đã thể hiện ý định này trong chuyến công du vừa rồi của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, nhưng phía Mỹ cũng tỏ ý không muốn thúc ép...
Thư chung gửi Phó Tổng Thống Hoa Kỳ kêu gọi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam
Hôm 12/8, hàng chục nhân sĩ và các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế kêu gọi Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris nêu vấn đề trả tự do cho tù nhân lương tâm trong các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Việt Nam khi bà viếng thăm quốc gia này vào cuối tháng 8.
Đọc một bài viết báo động về sự dối trá ở Việt Nam
“Tỷ lệ nói dối ở học sinh bậc tiểu học là 22%; ở bậc THCS là 50%; ở bậc THPT là 64% và ở bậc đại học là 80%.” Ngày 6 Tháng Tám, báo Nông Nghiệp có bài “Báo động về sự dối trá len lỏi vào tận hang cùng ngõ hẻm xã hội”, đọc thấy cũng được....
Bàn về “Lói ngọng”
„Không thể xuề xòa coi lỗi phát âm là chuyện nhỏ, bởi tính chính danh của mỗi chức vụ trong bộ máy nhà nước trước hết được thể hiện bằng sự tôn nghiêm.“ Phạm Thị Hoài Trần Văn Giang (ghi lại) Cá Nóc? hay Cá Lóc? Cứ bắt chước nói ngọng rồi mình cũng nói ngọng...
Little Saigon, Quận Cam có còn là thủ đô của người Việt tỵ nạn cộng sản?
Cuộc sống chung quanh ta coi thế mà thay đổi chóng mặt. Nếu không để ý, và không có thái độ tích cực để gìn giữ văn hoá của người Sàigòn xưa, thì Little Sàigòn có thể sẽ mất đi cái tên và ý nghĩa yêu kiều mà người dân tỵ nạn giữ trong lòng bao nhiêu năm nay.
Françoise Hardy, tình ca tái bản muôn thuở lãng mạn
Giới trẻ thời này quan tâm trở lại về cuộc đời và sự nghiệp của Françoise Hardy có lẽ cũng vì có nhiều bài hát của nữ danh ca tiếp tục được khai thác qua phim truyện dành cho màn ảnh lớn, phim truyền hình nhiều tập hay phim ngắn quảng cáo. Đó là trường hợp của các bài như ”Le Premier Bonheur du Jour” (Hạnh phúc đầu ngày), ”Comment te dire Adieu” (Sao đành vĩnh biệt) hay là ”Tous les Garçons et les Filles”
Nén hương tiễn anh Lê Văn Chín chết non!
“Bó đuốc sống” Lê Văn Tám hơn 70 năm qua vẫn lừng lững ngự trị trong sách giáo khoa, trên công viên, trường học, cổ xúy cho việc lấy thân xác trẻ em làm vũ khí khủng bố. Nhân mùa Covid, truyền nhân Lê Văn Tám đã ra mắt, rút ống thở của cha mẹ già nhường cho một sản phụ sinh đôi.
Tại sao lại có người Mỹ chống chích vaccine?
Cháu tớ bên VN hỏi, ủa bên đó có vaccine xịn, Pfizer Moderna Astra Zeneca, tại sao lại chống chích, trong khi VN mong hoài? Tớ biên một câu trả lời dài ơi là dài, thôi thì lỡ biên rồi sửa sửa chút xíu rồi chép lại lên đây cho mọi người coi chung.
Trả lời vắn tắt là vì họ hận Dr. Fauci và CDC. Trả lời cho đầy đủ thì đây, chuyện nhiều tập.
Tâm lý nô lệ – Trường hợp cô giáo Trần Thị Thơ
Tâm lý sợ hãi hình như đã ăn quá sâu vào tâm thức của một cộng đồng; nó khiến nhiều người không sao còn cảm nhận và phân biệt được cái gì là lẽ thường tình, là đúng sai phải trái, là được – mất, lấy – bỏ nữa thì phải…So với sự thô bạo của phía bên kia, thì cái tâm lý của phía bên này còn đáng sợ hơn ngàn lần: Tâm lý nô lệ.
Covid ở Sài Gòn: Dân kêu cứu khắp nơi, chính quyền thì đang làm gì?
Điều tệ nhất trong chính sách chống dịch cực đoan của chính quyền không phải là chuyện đẩy người dân lâm vào cảnh khốn cùng.
Điều tệ hại nhất là chính quyền, với các biện pháp ngăn sông cấm chợ, áp đặt kiểm soát vô lý, phản khoa học, đã và đang ngăn cản người dân giúp đỡ lẫn nhau.