Seite auswählen
Một khẩu hiệu có giá trị như một cuộc xuống đường

Một khẩu hiệu có giá trị như một cuộc xuống đường

„Người Việt mình  giỏi quá. "Trong cái khó bỗng ló cái khôn". Cứ đấu tranh theo hướng này thì cường quyền, bạo chúa không thể quy kết họ vào tội "Chống phá Nhà nước"  được.“  Nguyễn Doãn Đôn Khẩu hiệu có ảnh dưới đây mà kẻ nào bắt dỡ bỏ thì kẻ đó đã tự nhận mình là ÁC...

Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà

 „Đối với người quân nhân VNCH tổ quốc là trên hết. Họ tự hào đem danh dự bảo vệ tổ quốc và hết sức hoàn thành trách nhiệm. Họ không bị đặt dưới một thể chế chính trị nào, lại càng không đặt mình dưới hay theo một đảng phái nào… QĐNDVN phục vụ ưu tiên cho mục tiêu...

”CON NHÌN RA, NÀO GIẢI PHÓNG GÌ ĐÂU”

„Trong khi nhân dân miền Nam đang sống hạnh phúc, tự do thanh bình, từ thành thị đến nông thôn đang hưởng không khí hòa bình và xây dựng đất nước, thì bỗng dưng chiến tranh ập đến với tên gọi là “giải phóng”. Nhà cửa bị đốt cháy, làng mạc bị trở thành bãi chiến...

Giáo dục XHCN vs. VNCH

Khai phóng là tiêu chí của nền giáo dục Việt Nam phía Nam vĩ tuyến 17 giai đoạn 1954 – 1975. Nền giáo dục này chỉ mới phát triển trong vòng 21 năm ngắn ngủi. Tuy ngắn ngủi thế nhưng nó cũng tạo ra những lớp trí thức có tư duy thoát ly khỏi khuôn khổ cũ…

Gặp gỡ tháng Tư – Ba anh vé số

Cách đây vài tuần, tôi hẹn gặp anh Phong, bộ đội thương binh Quảng Trị và anh Bình, Thủy quân lục chiến VNCH, cũng bị thương ở Quảng Trị 1972. Câu chuyện cảm động của anh Phong, anh Bình đã gắn bó ba chúng tôi với nhau. Mỗi khi Bình có khó khăn, Phong và tôi đều cùng nhau chia sẻ.

Trung cộng: Tự mình hại mình – không giành được đồng minh và ảnh hưởng chính trị

„Bang giao dựa trên sức mạnh kinh tế không bao giờ là dễ dàng. Các biện pháp cưỡng chế như trừng phạt thường không thuyết phục được mục tiêu, bất kể chúng được Washington hay Bắc Kinh áp đặt. Mặc dù những biện pháp dụ dỗ có vẻ hứa hẹn nhiều hơn, nhưng chúng cũng đi...

30/4 – Điều cần nói

„Điều đáng nói là về quan niệm, phát ngôn và ứng xử của những người cầm quyền hiện thời với ngày 30/4. Sau 46 năm mà quan niệm, phát ngôn và ứng xử vẫn y như trước thì đấy mới là một sự man rợ, cố chấp và u muội.“   Đoàn Bảo Châu   Tôi sẽ không nói ngày ấy là ngày gì...

Tâm tình cùng nhạc sĩ Phan Văn Hưng

Phạm Phú Khải Nhạc sĩ Phan Văn Hưng tại tư gia. (Hình: Phạm Phú Khải) Lời giới thiệu: Nhạc sĩ Phan Văn Hưng được nhiều người biết đến qua các ca khúc, hay thương khúc, như là “Ai về xứ Việt”, “Thằng bé tát dầu”, “Trái tim tôi là bến”, “Hai mươi năm”, “Chúng đi buôn”,...