Đâu Là Nơi Duy Nhất Người Việt Nam Không Bị Khinh?
„trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ! Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật!“ Khánh Hưng Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Tàu cộng mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ...
Blogger Mẹ Nấm dự diễn đàn Tiếng nói Tự do lên án cộng sản Việt Nam
“Nếu những ngày này, cả nước Mỹ đang vang lên lời kêu gọi phẫn nộ lẫn thống thiết “Tôi không thể thở” – “I can’t breathe” thì tại những nước độc tài cộng sản, trong đó có Việt Nam, dân tộc chúng tôi đã không thể thở “We can’t breathe” trong gần nửa thế kỷ qua”.
TỘI ÁC ĐỒNG TÂM
Sau màn dối trá dạo đầu ấy, họ tiếp tục tung ra nhiều thông tin sai trái khác, được đài báo đồng thanh truyền tải đến nơi nơi. Tiếc thay, nhiều người đã tin đó là sự thật.
Khi bị dư luận am hiểu vạch trần thì họ sửa kịch bản. Sửa hết lần này sang lần khác. Mà lần nào cũng tránh xa sự thật. Bởi sự thật tồi tệ đến mức không thể thừa nhận, dù chỉ một phần.
Trừng phạt CPI : Hoa Kỳ coi thường tư pháp quốc tế ?
Hoa Kỳ chưa bao giờ phê chuẩn Quy Chế Roma, một hiệp ước quốc tế thành lập CPI và Tòa Án này đã đi vào hoạt động từ năm 2002, hiện có 120 quốc gia phê chuẩn, trong đó có Afghanistan. Chính quyền Washington cho rằng các hành động của CPI là một « tấn công chống lại các quyền của nhân dân Mỹ và có nguy cơ giẫm đạp lên chủ quyền quốc gia Mỹ », lên án CPI đã bị nhiều « thế lực bên ngoài như Nga » thao túng.
NGƯỜI VIỆT ÙN ÙN BỎ MỸ VỀ VIỆT NAM
‘…Vấn đề nan giải là ghế hạng nhất Business Class (photo) trên máy bay rất hạn chế. Làm cách nào để di tản kịp thời số đồng bào đông đảo muốn hồi hương?...’ TỪ THỨC Ông Nguyễn Xuân Phúc nói: với hiện tình nước Mỹ, nếu cái cột điện biết đi cũng chạy qua VN, và hàng vạn...
Tin tổng hợp liên quan đến Tự Do, Công Lý, Nhân Quyền tại Việt Nam (12.06.2020)
USCIRF kêu gọi Mỹ vận động cho tù nhân tôn giáo ở Việt Nam Đàn áp tôn giáo tại Việt Nam vẫn nghiêm trọng nên Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) kêu gọi chính phủ Mỹ tiếp tục vận động với nhà cầm quyền CSVN ở các cấp độ khác nhau, hậu thuẫn cho các tù nhân tôn giáo...
CHXHCN VIỆT NAM – NẠN PHÂN BIỆT KỲ THỊ
„Mặc dù chiến tranh đã chấm dứt hơn bốn mươi lăm năm và toàn quốc đã thống nhất, nhưng nạn phân biệt vẫn còn tồn tại. Cùng một dân tộc và ngôn ngữ nhưng di sản chiến tranh vẫn chưa bao giờ phai với vấn nạn Bắc Kỳ Nam Kỳ luôn là đề tài gây phẫn nộ và tranh cãi.“ Ku Búa...
Thông Điệp Đời Tôi
„Mục tiêu cao nhất của thời đại chúng tôi là phá vỡ cái ngục tù vô hình đã giam hãm các giá trị tự do của con người, hướng tới một chế độ tự do dân chủ cho đất nước thân yêu.“ Tôi sinh ra trong thời Cộng Sản, thời đại độc tài phi nhân giam hãm các giá trị tự do của...
Khốn Khổ Nước Tôi
Khốn khổ nước tôiMê tín thì vô hạnTôn giáo thì nông cạn…"Tác giả mấy câu thơ vừa dẫn ở trên là Khalil Gibran, thi sĩ xứ Liban (Lebanon)- ông cũng là người viết câu thơ bất hủ:"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậyTa được thêm ngày nữa để yêu thương…"(Wake at dawn with...
Tâm Lý Người Việt Hải Ngoại Thật Kỳ Cục
„Người nào có quan niệm người nấy! Ai cũng cho rằng mình Đúng Nhất, không sai một ly!“ Chu Tất Tiến Dân tộc Việt Nam, ngay từ hồi lập thành một nước, đã có mầm mống ly dị và chia rẽ rồi. Chính vợ chồng ông bà Tổ của dân Việt là Lạc Long Quân và Âu Cơ vốn là thần tiên,...