Seite auswählen

Nước & Dân

„Đất nước “được” dẫn dắt bởi một đám người nông nổi, tiểu tâm, ngu tối (và thiển cận) đến thế nên đã tạo ra một “cái nền dân trí luôn là mảnh đất cho hận thù, ngờ vực và chia rẽ” “ tuongnangtien Đúng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 1972, tôi có mặt tại Trung Tâm Xã...

DONALD JOHN TRUMP- ÔNG LÀ AI ?

"đối với con người kỳ dị nầy, nên xem nhẹ hay lướt qua những nhược điểm và nên thoát ra khỏi cái khuôn thước sáo mòn của cách suy nghĩ truyền thống." Lê Quốc . * - Là Tổng Thống thứ 45 Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ, nhưng là một Tổng Thống ồn ào nhứt lịch sử Mỹ, xông pha...

Đặng Lệ Quân – Biểu tượng bất diệt của người Hoa, nhưng lại là kẻ thù của Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH).

“Đặng Lệ Quân sống thật với bản chất con người, nhưng đó lại là vấn đề chính trị đối với Trung Hoa Đại lục, ai cũng nghe Đặng Lệ Quân, thì còn ai nghe Cộng sản Đảng nữa?” Ngày 8/5/2020 là kỷ niệm 25 năm ngày mất của ca sĩ Đài Loan Đặng Lệ Quân. Mặc dù Đặng Lệ Quân đã...

Gom góp từ ngữ của miền Nam và Sài gòn xưa

Gom góp từ ngữ của miền Nam và Sài gòn xưa

Nhằm để ghi nhớ lại những từ mà ngày xưa người Saigon/Miền Nam hay dùng như: Mèn ơi, Nghen, Hén, Hen, Tà Tà, Thềm ba, Cà rịch cà tang, tàn tàn,…., và những câu thường dùng như : Kêu gì như kêu đò Thủ Thiêm, làm nư, cứng đầu cứng cổ, tháng mười mưa thúi đất, cái thằng trời đánh thánh đâm…v…v…

Yêu nước kiểu độc tài – Tư tưởng của bàn tay thép

„các cơ chế độc tài rất giỏi trong việc tuyên truyền và kiểm soát thông tin. Chưa cần đến súng đạn, không cần sử dụng bạo lực, chỉ cần điều khiển cách suy nghĩ thì sở hữu cơ thể của hàng triệu người.“ Ku Búa Sống trong một đất nước chuyên chế và cấm đoán sự đa nguyên,...

Bác Cả ơi! Bình Tòa âm mưu tạo phản

„Bác ạ! Con biết bác là người trí tuệ siêu việt, ngồi trong trướng tính chuyện ngàn dặm. nhưng con lo bác hay nhân từ nên bọn chúng làm lừng, dám hỗn xược gọi bác là Trọng Lú.“ Gió Bấc Bác Tổng Chủ kính thương yêu quý! Trước hết con xin tự kiểm điểm, tự phê bình là từ...

GÓP Ý VỚI TƯỚNG CỘNG SẢN NGUYỄN CHÍ VỊNH

ĐIỆP MỸ LINH Tháng Tư đã qua. Nhưng tôi không thể quên được những tấm hình lịch sử do phóng viên ngoại quốc chụp vào cuối thánh Tư 1975. Trong những hình ảnh cuối tháng Tư 1975, tôi thấy nhiều bộ đội cụ Hồ đội nón cối hoặc nón tai bèo, mặc bộ quần áo lếch thếch, ngồi...