Seite auswählen

Tôi viết về cảm xúc của tôi với người tổng thống

„Sau 3 năm dưới Trump leadership, tôi đã trưởng thành hơn,tôi hiểu được rằng ai cũng có thể nói hay, nói ngọt , hứa hẹn đủ điều, dẫn dắt ta vào thế giới ảo của một thiên đường hạnh phúc, nhưng chỉ có hành động của một người vượt qua mọi trở ngại thực tế của cuộc sống...

RSF : Thế giới đang bước vào « thập kỷ quyết định » cho tự do báo chí – Chỉ số tự do báo chí: Việt Nam đứng thứ 175

Ngày 21.04.2020 nhân dịp cho công bố bảng xếp hạng tự do báo chí trên thế giới, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) trụ sở tại Paris, lên tiếng cảnh báo thế giới đang bước vào « thập kỷ quyết định » cho tự do báo chí từ sau đại dịch Covid-19. Tổ chức Phóng Viên...

KHÔNG KHÍ GIÁ BAO NHIÊU?

            Sau khi trở nên khá hơn trong bệnh viện, cụ ông 83 tuổi ở Ý (Italy) được thông báo phải trả tiền cho máy thở trong một ngày, và ông già đã khóc. Bác sĩ khuyên ông đừng khóc vì hóa đơn nhưng rồi bác sĩ phải khóc khi nghe ông trả lời. Ông nói:...

Nhà bình luận an ninh quốc gia Mỹ: “Hầu hết thế giới không hiểu Đảng Cộng Sản Trung Hoa tà ác đến đâu”

“Hầu hết mọi người trên thế giới đều không hiểu Đảng Cộng sản Trung Hoa tà ác đến đâu. Thật đáng kinh ngạc, đáng kinh ngạc là mọi người không hiểu bản chất của Cộng sản Trung Hoa.“ Bill Gertz (The Washington Times) Ngày 15/4 vừa qua, trong chương trình American...

Tòa phúc thẩm Nghệ An tuyên y án 11 năm tù đối với giảng viên âm nhạc Nguyễn Năng Tĩnh

Tôi cho rằng đây là bản án bất công đối với anh Tĩnh vì đối chiếu với lại Công ước về các quyền Dân sự và Chính trị thì Công ước đó Việt Nam cũng là một thành viên ký kết. Đồng thời cũng căn cứ theo Hiến pháp của Việt Nam thì những quyền biểu lộ, biểu thị những ý kiến của mình là quyền tự do ngôn luận và đồng thời cũng có quyền góp ý xây dựng về về các chính sách của nhà nước.”

QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ – HỎI NGƯỜI CÓ TIẾC?

„cho đến hôm nay, một người Miền Bắc chẳng có chút liên quan gì đến Miền Nam lại viết về cái ngày đó và hỏi rằng “Người còn có tiếc?”“ ĐẶNG CHÍ HÙNG Hỏi người có tiếc? 45 năm, thế là đã 45 năm của cái ngày đau thương cho Miền Nam nói riêng và VN nói chung. Cái ngày...

Chuyện về cây „ATM-Gạo“ trong mùa dịch cúm Tàu

"Khi cả nước đang chịu khổ trong cơn dịch COVID-19 thì nhiều nhà hảo tâm đã lập “máy ATM gạo.” Bắt đầu ở Sài Gòn rồi từ từ mở rộng khắp nơi, ra tận Hà Nội." Suy nghĩ về ATM Gạo Cả tuần nay tui suy nghĩ về cái ATM gạo cho người khó khăn trong mùa đại dịch. Đúng là rất...