Chìm dần, với Ksor Duk
Tiếng hát của nghệ sĩ người Jarai, như tiếng khóc của núi, tiếng giận dữ của dòng sông… về một miền cao nguyên xanh ngát, hôm nay chỉ còn trơ trọi, cằn khô và bê-tông cốt thép của những tham vọng chiếm đoạt và tàn phá thiên nhiên.
Người Việt rất thích Tả với Hữu, có đúng vậy không?
Khoảng 30 năm trước tôi có lần gặp gỡ một ông người Thụy Điển. Ông là chủ một hãng giấy lớn hàng thứ tư thế giới. Khi tôi nói cho ông nghe về những chi phí giáo dục và y tế mà người dân thường Việt Nam phải chịu, ông tròn mắt hỏi: Ơ hay thế Việt Nam Cộng sản lại là phe cánh Hữu à?
Nước Anh lớn hơn nhiều và tốt hơn thế
Khi chúng tôi những người muốn ở lại với hàng trăm ngàn người bằng những áp phích ngẫu hứng và cờ châu Âu xuống đường đi qua các đường phố London, chúng tôi không chỉ chiến đấu để trở thành thành viên Anh trong một số tổ chức châu Âu. Chúng tôi cũng đấu tranh cho một ý tưởng cụ thể về Vương quốc Anh, và trong đó gồm có 1 nước Anh: cởi mở, khoan dung, quốc tế, công dân và văn minh, với nhận thức về nền tảng xã hội của tự do cá nhân
ĐƯA TIỄN
ĐIỆP MỸ LINH Thấy nét mặt của Bích-Thủy buồn quá, Thắng xốn xang trong lòng, vội gợi chuyện – bằng tiếng Việt “ba rọi” – với mục đích làm cho Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều đến chuyến ra khơi của chàng: - Măng à! Măng biết tại sao Tường-Vân không đưa con đi không? Chợt nhớ...
Người trong cuộc kể lại cuộc sống “như nô lệ” của lao động Việt ở Ả Rập Saudi
“Miễn phí mà, mọi cái chủ bên đó lo hết. Họ bỏ tiền ra mua vé máy bay, lo visa… Công ty bên này cũng không phải lo gì luôn,” Hương kể.
Thập niên của yếu kém và dối trá
Đã đến lúc lập ra một kế hoạch mới. Các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, và kinh tế gia đang bận rộn với công việc của họ. Nhưng tất cả các công dân của hành tinh xanh này có nhiệm vụ giúp ngăn chặn một thập kỷ còn đen tối hơn trước. Để có thể làm được điều đó, chúng ta cần bỏ qua lợi ích cá nhân. …
HONG KONG
„…thế mạnh của nhân dân đã có nhưng chưa đủ yếu tố để đấu tranh thành công. Nguoi HK cần thêm sự hỗ trợ của thế giới, của các chính quyền luôn luôn đầu môi chót lưỡi bênh vực nhân quyền.“ Nguoiviettudo Hong Kong càng ngày càng làm thế giới kinh ngạc. Người HK - nhất...
2020 VIỆT NAM có bàn giao cho Trung cộng ?
Xâm lược một nước hiện tại không phải bằng quân sự mà bằng chính trị, kinh tế, văn hóa... Cho nên dân Việt chớ vội mừng vì chính sách luộc ếch trong nồi nước ấm chỉ là mới bắt đầu. - Sẽ không có cảnh quân đội Trung cộng lái xe tăng tiến công vào Tây Tạng như năm...
Giọt nắng thời gian
Nắng dậy xôn xao ngoài cửa sổ
Thoáng hiện trời quê hương,
Tim nghẹn trào bừng nổ,
Thiết tha … lời nhắc lên đường…
Tưởng Năng Tiến – Giấc mơ Dương Tường & ác mộng Bùi Ngọc Tấn
Họ chỉ “dựa hơi” những nhân vật trí thức này để mở đường cho cái đám thất phu (cỡ như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Truờng Chinh …) được dịp “quá giang” hay “đi ké” vào lịch sử – như những gương mặt trí thức – Việt Nam.