Seite auswählen

Thành ngữ mới: Tư bản giãy chết

Gọi là mới, nhưng thực ra cụm từ này xuất hiện từ thời cách mạng vô sản. Cũng có thể nó được khơi mào từ những ông tổ râu xồm K.Marx – F.Engels của phong trào vô sản nửa cuối thế kỷ 19, mà cũng có khi bắt đầu trong cuộc nổi dậy tháng 11.1917 ở Nga…

Trung cộng phê chuẩn Hiệp định Dẫn độ với Việt Nam, nhưng dân Việt Nam không ai biết?

Phước Nguyễn Trong bối cảnh dân chúng Hồng Kông biểu tình dữ dội mấy tháng qua để phản đối một dự luật cho phép dẫn độ dân Hồng Kông nói riêng, cũng như công dân các nơi khác nói chung, về Đại lục giao nộp cho Trung Cộng, trong bối cảnh đất nước đang bị lâm nguy khi...

VIỆT CỘNG LỢI DỤNG HAI CHỮ “VĂN HÓA” LÀM VŨ KHÍ GIẾT CHẾT TỰ DO

Thực trạng đau lòng cho dân tộc khi Việt cộng lợi dụng hai chữ „Văn Hóa“ làm vũ khí giết chết Tự Do  „TỰ DO là kẻ thù của độc tài, kẻ thù của cộng sản vì vậy độc tài, cộng sản sẽ tìm mọi cách bức tử TỰ DO từ ngoài xã hội lẫn trong tư tưởng của mỗi thành viên trong xã...

CHIỀU TRÊN HỒ TUYỀN LÂM

CHIỀU TRÊN HỒ TUYỀN LÂM

* ĐIỆP MỸ LINH       Trong ánh nắng mong manh của một buổi chiều, Bảo-Trân và Phong đều cảm thấy buồn buồn, không nói năng chi nữa, chỉ đi chầm chậm bên nhau, theo triền dốc, về hướng bờ Hồ-Xuân-Hương.       Mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng từ tâm trạng bất an của lòng mình,...

Nền tảng tư tưởng của Đảng là vậy ư?

Nền tảng tư tưởng của Đảng là vậy ư?

Trong tình hình Trung Quốc lấn lướt xâm phạm một cách ngang nhiên đối với chủ quyền đất nước nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam lại chú tâm lo bảo vệ “nền tảng tư tưởng của Đảng” thì thật khó coi, mặc dù ai cũng biết những diễn đàn đại loại như vậy được dựng lên cốt để lấy tiền ngân sách, sau là báo cáo với cấp trên là mình có làm việc.

Người Việt và Trump

Người Việt và Trump

kẻ thù lớn nhất của Việt Nam không phải Đảng Cộng sản, cũng không phải Trung Quốc, mà là cái căn tính gia trưởng, độc đoán đã ăn sâu vào văn hoá nước ta. Nó ở trong mỗi chúng ta, trong người thân của chúng ta chứ không ở đâu xa lạ.

Chuyến Đi Hà Nội Lần Đầu Tiên Vào Năm 1980

Chuyến Đi Hà Nội Lần Đầu Tiên Vào Năm 1980

Hà Nội của năm 1980, gần 5 năm sau ngày Miền Bắc thôn tính được Miền Nam, trong chế độ bao cấp, vẫn còn quá sức nghèo nàn, lạc hậu so với Sài Gòn năm 1975. Người dân Hà Nội, rõ ràng bên ngoài là thần phục chế độ, nhưng bên trong đã có sẵn những mầm mống chống đối.