Seite auswählen

Tại sao cứ gần Tết là cộng sản lại có thể in tiền ?

„Đó  là nhờ 3 triệu con cừu ở hải ngoại góp sức.“ Dương Hoài Linh Có người bảo rằng cứ gần Tết khi ra máy ATM rút tiền là họ nhận được những seri tiền mới in, từ đó  bảo rằng cộng sản in tiền vô tội vạ. Thích là in nhằm tạo ra sự tăng trưởng  kinh tế giả tạo. Thật ra...

Sống sao với ‘tin vịt’?

Nói ngắn gọn, để chống lại tin vịt, bạn chỉ cần làm ba việc: kiểm tra, kiểm tra, và kiểm tra. Kiểm tra tất cả các nguồn tin. Kiểm tra cả “những người đáng tin”. Và đặc biệt là kiểm tra chính bản thân mình.

Biển Đông nằm ở đâu?

Biển Đông nằm ở đâu?

Nguồn hình: Internet Theo tờ báo Nhật Bản Sankei Shimbun đã đưa tin: Chính phủ Nhật Bản dự định tổ chức các cuộc tham vấn với đại diện của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên về tên gọi của Biển Nhật Bản vào mùa xuân năm nay, nhà phân tích Piotr Tsvetov từ Sputnik viết...

Thơ Dương Tự Lập

Người nông dân đang bừa ruộng QUÊ HƯƠNG VẪN THẾ (Vỡ òa tết đến xuân không về trên quê hương) Ba mươi năm mới trở về Quê hương vẫn thế vấn đề gì đâu Vẫn đồng ruộng, vẫn con trâu Bác nông dân vẫn đi sau cái cày Bao nhiêu năm vẫn thế này Bên đường vẫn cứ hàng cây thuở...

CẤM PHÁO, ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?

„…việc cấm đốt pháo là một bài áp dụng phòng chống nguy cơ bị tấn công từ phía nhân dân của chính quyền CS.“ Đỗ Ngà Chính quyền Trung cộng có thể ra lệnh cho xe tăng dẫm chết người la liệt tại Thiên An Môn. Họ có thể cho đồ tể mổ lấy nội tạng những người học viên Pháp...

Thân phận đảng viên

„…đã biết như thế thì còn tiếc gì nữa cái danh hão đảng viên, mà không đấu tranh với bất công, phi lý, với cái sai, cái xấu của những kẻ nhân danh ĐẢNG để làm bậy.“ Mạc Văn Trang Hôm qua về quê chúc Tết. Lịch trình chúc Tết đã định sẵn: Phải đi đủ 7 nhà quan trọng của...

Khi những ngọn gió làm nên bão tố

„Không hẳn ngọn gió nào cũng làm nên bão tố nhưng chỉ vì bức tường CS rêu phong, rệu rã nhiều năm nên những ngọn gió dù không quá lớn cũng có thể làm nên bão tố, xô ngã bức tường chuyên chính CSVN.“ Trần Trung Đạo Việt Nam không phải là Miến Điện, không phải là Ai...