Seite auswählen

Tin tổng hợp liên quan đến Công Lý, Tự Do và Nhân Quyền tại Việt Nam (03.05.2024)

RSF: Việt Nam vẫn là quốc gia ‘tồi tệ nhất’ về tự do báo chíNgười Khmer Krom biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở Washington DC hôm 21/8/2023 Photo: RFA   Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) hôm 1/5 công bố Báo cáo Tự do Tôn giáo 2023 cho biết, Việt Nam hiện vẫn...

Tuyên bố của Cộng đồng người Việt hải ngoại nhân dịp Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền (UPR) 2024 của Việt Nam

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã chủ động tìm cho mình thế đứng của một đối tác ngày càng quan trọng với nhiều quốc gia phát triển. Điểm nổi bật gần đây trong chiều hướng đó là việc thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ cũng như Úc châu. Với tư cách là...

Thắng cũng… làm giặc!

 „Nửa thế kỷ qua, kẻ “chiến thắng” dường như chưa bao giờ hưởng trọn cảm giác chiến thắng thật sự, vẫn ấm ức, tức tối, vẫn hậm hực đấm ngực thình thịch: Tại sao cờ vàng vẫn tung bay trong cộng đồng hải ngoại khắp thế giới…“   Trúc Phương Cờ vàng tại một buổi lễ kỷ...

KÍNH MỜI THAM DỰ TỔ CHỨC TƯỞNG NIỆM 50 NĂM THÁNG TƯ ĐEN TẠI HOA THỊNH ĐỐN, 2025

Voice of Vietnamese Americans, hay Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt, tha thiết kính mời và mong được sự cộng tác của Quý Lãnh Đạo Cộng Đồng, Lãnh Đạo Hội Đoàn, Thân Hào Nhân Sĩ, và Quý Đồng Hương toàn thế giới, những ai còn mang tâm thức Việt, tâm huyết Việt, khắc khoải mong giúp Việt Nam thoát khỏi nạn Độc Tài Đảng Trị, đi ngược sự tồn sinh của Dân Tộc Việt, cùng lên tiếng với tất cả các hoài bão của chúng ta, đề nghi tiến trình thay đổi giúp Việt thoát khỏi thảm trạng hôm nay, và VƯỢT lên thành một nước DÂN CHỦ TRONG THỂ CHẾ CỘNG HOÀ, KHÔNG CỘNG SẢN, SÁNH VAI CÙNG THẾ GIỚI TỰ DO trong nỗ lực xây dựng hoà bình, phát triển lâu bền, cho mọi người dân Việt tại Việt Nam .

Vivian Huỳnh : Ca sĩ 13 tuổi gốc Việt hát nhạc của nhạc sĩ Việt Khang, Anh Bình

Vivian Huỳnh : Ca sĩ 13 tuổi gốc Việt hát nhạc của nhạc sĩ Việt Khang, Anh Bình

Trong video này, quý vị sẽ thấy mặc dù sinh trưởng tại Mỹ, em Vivian nói tiếng Việt rất sành sỏi, có những nhận xét rất là thực tế và sự hiểu biết của em không nhiều thì ít khiến cho những người Việt Nam còn lương tri chưa bán linh hồn cho quỷ đỏ, cảm thấy hãnh diện. Thật là hậu sinh khả úy!

Tường trình cuộc Biểu tình Tưởng niệm ngày Quốc Hận lần thứ 49 tại Frankfurt

Tường trình cuộc Biểu tình Tưởng niệm ngày Quốc Hận lần thứ 49 tại Frankfurt

Trong cuộc Biểu Tình này có sự hiện diện của quý vị đại diện Hội NVTN tại Köln, Hội NVTN tại Wiesbaden, Cộng Đồng NVTD tại München, Hội VHPNVNTD tại Đức, Hội NVTNCS tại Odenwald, Tập thể Cựu Chiến Sĩ VNCH tại Đức, Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng tại Hòa Lan, đại diện Vovinam-Việt Võ Đạo tại Đức, đại diện Đảng Dân Tộc tại Đức, Anh & Chị Em thuộc cơ sở đảng Việt Tân tại Frankfurt, đại diện hội Chuyên gia Việt Nam, Hội NVTN tại Frankfurt và quý Đồng Hương NVTN đến từ Pháp, Hanau, Mannheim, Giessen, Koblenz, Bonn, Rheinland Pfalz, Stuttgart và Frankfurt.

Quốc cộng, quốc gia, quốc Việt

Đã nửa thế kỉ đất nước có hòa bình, nhưng sự chia rẽ, kỳ thị, miệt thị giữa các vùng miền, khiến cuộc chiến hình như mới chỉ tắt tiếng bom đạn! Chính trị chia rẽ bằng tệ kéo bè kéo cánh, quy tụ đồng hương, tự đắc về đẳng cấp trí tuệ chỉ thuần túy dựa trên yếu tố địa lý. Nó không chỉ bé mọn, mà còn độc hại.

NẮNG THÁNG TƯ

“Những ngày cuối tháng tư này, trời đang nóng lắm. Nắng gay nắng gắt…Anh thanh niên 19 tuổi ngày xưa nay đã thành ông già 69 tuổi, ngồi giữa cái nóng tháng tư với nhiều hồi ức… trong suốt quãng đời còn lại của mình, ông sẽ không bao giờ QUÊN những gì đã và đang làm...

HÀN GẮN VẾT THƯƠNG 30/04/1975

HÀN GẮN VẾT THƯƠNG 30/04/1975

Điệp Mỹ Linh (tạp ghi)   Chỉ còn vài ngày nữa là đến Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư!   Trong khi nhiều bài viết về Ngày Quốc Hận được bạn hữu chuyển đến tôi, tôi không dám đọc thì làm thế nào tôi đủ can đảm viết về 30/04/1975 để tự đào sâu vào vết thương không bao giờ lành...

Khi ‘rõ ràng, sòng phẳng, … , sợ gì’ là chủ trương đối ngoại của chế độ

„lúc này khi còn đang ở thế thượng phong với sự ưu ái từ các cường quốc, chế độ vẫn đang thể hiện đường lối đối ngoại hết sức ngạo mạn, thậm chí côn đồ với thế giới văn minh bên ngoài,…“   Đặng Đình Mạnh Người Việt sẽ dễ dàng bật cười khi nghe phát biểu tự tán dương...