Seite auswählen

Nhìn tấm hình này mắc cười quá và nó làm cho tôi nhớ rất nhiều điều trong công việc cũng như đời sống của mình. Tôi nghĩ nếu bạn đã đi học, đi làm hay tham gia những hoạt động nhóm thì bạn sẽ ít nhiều đồng cảm với kinh nghiệm của tôi.

Trước tiên tôi xin đưa ra nhận xét về người Việt Nam. Chúng ta đa số có học thức bài bản, rất tài giỏi và chịu khó. Nhưng đó chỉ về mặt cá nhân thôi. Còn khi làm việc nhóm thì không hề có điều này. Khi gặp gỡ những người bạn hay họp nhóm, tôi cũng thường xuyên đề cập tới vấn đề này và gần như tất cả đều đồng ý. Đó là: “Người Việt làm việc nhóm rất ngu.” Ngu ở đây không phải là chửi hay ngu dốt về trí tuệ. Mà là ngu về cách tổ chức, văn hóa ứng xử và cách phối hợp giữa các thành viên.

Đây là một ví dụ điển hình nè. Trong một công ty, cả nhóm bàn bạc về kế hoạch kinh doanh kia. Bạn có ý tưởng kia, đồng nghiệp có ý tưởng khác. Tất cả đều nêu ra để rồi sàn lọc. Việc rất đơn giản nhưng người Việt Nam có cái tật là cá nhân hóa vấn đề. Bạn chỉ trích kế hoạch và ý tưởng chứ không phải con người. Nhưng người Việt Nam thì không, họ đánh đồng giữa công việc và cá nhân. “Mày chỉ trích ý tưởng của tao, thì mày chỉ trích cả tao. ĐM mày.”

Trong giờ họp họ sẽ giả vờ đồng ý, tất cả đều vui vẻ. Rồi khi cả nhóm bàn bạc xong, triển khai kế hoạch thì không ai nể ai. Mỗi người làm theo ý mình chứ không có một kế hoạch thống nhất. Cho nên ở các công ty Việt Nam cách tổ chức và vận hành rất tệ. Chưa hết, họ còn có thói xấu là soi mói nói sau lưng nhau. Mặc dù những thứ đó không hề liên quan gì tới công việc.

Nếu bạn đã làm cho những công ty quốc tế, nhất là Mỹ và Tây Âu, thì sẽ thấy được sự khác biệt. Trong lúc họp hay bàn tán về kế hoạch, mọi người thoải mái chỉ trích ý kiến của nhau để di đến sự thống nhất. Sau đó tất cả đều đồng ý và làm y chang như đã hứa. Không hoặc ít khi nào, có sự soi mói hay đả kích cá nhân. Có phải vì điều đó mà năng suất làm việc của họ cao hơn?

Hãy nhìn xung quanh, những người bạn giao tiếp ngoài đời hay comment với nhau trên Facebook hàng ngày. Lần cuối cùng bạn làm việc nhóm chung thành công là khi nào. Tôi cá là bạn sẽ không nghĩ ra. Đa số các mối quan hệ bạn bè của bạn chỉ ở mức nói xàm trên Facebook hoặc đùa giỡn, chứ còn để lên mức hợp tác làm việc nhóm thì cực kỳ hiếm.

Đó là tại sao khi làm ăn thì người Việt Nam đa số tự làm và tự lo chứ không góp vốn với ai. Và khi góp vốn làm chung thì sau một thời gian lại gây lộn rồi đổ vỡ. Vì không ai nể ai và không có sự thống nhất về vai trò và công việc.

Người Việt làm việc nhóm rất tệ và cực kỳ ngu. Vì làm việc nhóm ngu nên ít khi nào làm gì cho ra hồn. Vì chỉ giỏi nói xàm, không có tinh thần đồng đội nên công việc chỉ ngừng ở mức nói nhảm trên mạng hoặc ở những buổi nhậu.

Đó là nhận xét của tôi về người Việt Nam. Đừng hiểu sai tôi nhé. Tôi biết nhiều người tuyệt vời ngoài đời, không phải ai cũng vậy nhưng đa số người Việt làm việc nhóm rất ngu. Cho nên chỉ giỏi nói nhảm trên Facebook, chém gió trên bàn nhậu chứ còn làm việc thì tốt nhất nên hạn chế, vì xác suất cao là sẽ không ra gì. Còn bạn, lần cuối cùng bạn làm việc nhóm thành công với bạn bè là khi nào?

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen