Seite auswählen

Người dân Việt Nam không vô cảm, họ thừa biết mọi bất công, nhưng chỉ an phận sống qua ngày. Họ vẫn lên mạng bày tỏ, vẫn lên Facebook chửi bới. Nhưng đó là giới hạn. Dưới cơ chế CNXH và toàn trị, dũng khí của người Việt Nam đã bị cướp và dẹp bỏ hoàn toàn.

***

Biểu tình là cách người dân bày tỏ chính kiến của mình về chính sách hay quyết định nào đó của chính phủ. Ở Pháp khi chính quyền Macron đề xuất tăng giá xăng dầu, thì người dân ngay lập tức biểu tình chống đối. Biểu tình đối với người Pháp là điều quá bình thường và diễn ra trong tất cả nhiệm kỳ, bất kể đảng nào đang cầm quyền. Không chỉ ở Pháp, mà hầu hết các nước Tây Phương đều có văn hóa này. 

Nhưng ở Việt Nam thì điều này hiếm khi nào xảy ra. Trong vài năm vừa qua thì chỉ có vài đợt và chỉ tồn tại vài ngày, sau đó chấm hết. Có phải vì người dân Việt Nam vô cảm không?

Tôi nghĩ là không. Hay vì họ hèn? Tôi cũng không nghĩ vậy.

Lý do chính là sự khác biệt giữa cơ chế chính trị. Một bên không thể nào phát triển nếu thiếu đi biểu tình, còn bên còn lại thì sẽ sụp đổ nếu có. Sau đây là vài điểm khác biệt giữa Việt Nam và Pháp.

1. Pháp có tự do dân chủ. Việt Nam có CNXH độc tài.

2. Pháp có tự do ngôn luận. Việt Nam cấm tuyệt đối.

3. Pháp cho phép biểu tình hợp pháp. Việt Nam thì dẹp từ tư tưởng.

4. Người Pháp có thể bất đồng và biểu tình rồi đi làm trở lại, cuộc sống diễn ra bình thường. Người Việt Nam sau khi tham gia biểu tình thì xác định lên phường, chỗ làm bị xách nhiễu và gia đình cũng như tính mạnh bị đe dọa.

Một bên cổ vũ cho tinh thần tự do, còn một bên thì lại giết chết ý chí phản kháng. Môi trường và cơ chế ảnh hưởng đến tư duy và con người. Sống trong một đất nước văn minh và tự do như Pháp, thì biểu tình là điều bình thường. Còn sống trong một chế độ toàn trị như CHXHCN Việt Nam thì mọi nỗ lực chống đối đều bị dập tắt. Chính quyền kiểm soát mọi thông tin và biến người biểu tình thành kẻ thù trong mắt người dân. Cho nên gần như không có cuộc biểu tình quy mô nào. Đợt biểu tình Formosa chỉ tồn tại ngày đầu tiên ở Sài Gòn và Hà Nội, đến lần thứ 2 thì bị đập và dẹp từ những giây phút đầu.

Người dân Việt Nam không vô cảm, họ thừa biết mọi bất công, nhưng chỉ an phận sống qua ngày. Họ vẫn lên mạng bày tỏ, vẫn lên Facebook chửi bới. Nhưng đó là giới hạn. Dưới cơ chế CNXH và toàn trị, dũng khí của người Việt Nam đã bị cướp và dẹp bỏ hoàn toàn. Cho nên sẽ không bao giờ có những đợt biểu tình như ở Pháp. CNXH sẽ không bao giờ chấp nhận biểu tình và sẽ cực kỳ khó để một nỗ lực được duy trì lâu dài.

Buồn cho đất nước Việt Nam.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen