Seite auswählen

„…đã biết như thế thì còn tiếc gì nữa cái danh hão đảng viên, mà không đấu tranh với bất công, phi lý, với cái sai, cái xấu của những kẻ nhân danh ĐẢNG để làm bậy.“

Mạc Văn Trang

Hôm qua về quê chúc Tết. Lịch trình chúc Tết đã định sẵn: Phải đi đủ 7 nhà quan trọng của họ nội, ngoại, ở rải rác suốt dọc làng Vũ La. Sau đó xuống Thanh Hà chúc Tết ông bà thông gia và ăn trưa ở đó. Hành trình rất khẩn trương, nhưng đến nhà ai cũng bị túm lấy, giãi bày chuyện bức xúc về “trên thu hồi” gần 40 mẫu đất canh tác của bà con, với giá “bèo”…


Họ cứ tưởng mình ở Hà Nội gần Trung ương, quen biết nhiều, lại biết viết lách thì “bẩm báo” giùm, chứ ở địa phương “chúng nó” ức hiếp dân quá thể…

Gom các mẩu chuyện mọi người trình bầy lại, thì sự tình thế này. Thôn Vũ La cùng với cả xã Nam Đồng sắp được nhập vào TP Hải Dương thành PHƯỜNG. Muốn nhập vào thì TP sẽ thu hồi 40 mẫu đất nông nghiệp, phục vụ cho các dự án đô thị. Đất ở đây liền sát với làng, toàn là “bờ xôi, ruộng mật”; bây giờ dân toàn cấy loại lúa chất lượng, có giá trị cao hoặc trồng rau màu quanh năm bán phục vụ công nhân các nhà máy, xí nghiệp quanh vùng. Tóm lại, đất ở đây “tấc đất tấc vàng”, nuôi sống người dân đời này qua đời khác… Nhưng “trên” chỉ đền bù cho 95 triệu đồng 1 sào (360m2), trong đó gồm cả tiền đền bù mấy vụ hoa màu và “hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề”… Trong khi xã Ái Quốc bên cạnh, lại được “trên” đền bù 200 triệu 1 sào? Hỏi ra, được tỉnh giải thích rằng: Năm 2008 “trên” đã lấy một số diện tích cho các dự án nhà máy, xí nghiệp cũng với giá đó. Nay tiếp tục áp dụng quyết định như năm 2008 đã ký! Hơn 100 hộ dân trong diện bị thu hồi đất đã được triệu tập họp mấy lần, nhưng không chịu. Họ đưa ra lý lẽ: giá 2008 khác, nay khác xa rồi; hơn nữa, xã bên được đền bù 200 triệu một sào, sao đây lại 95 triệu?…

“Trên” về làm rất căng.

1. Không cho đảng viên và nhân dân được biết thu đất làm những dự án gì? Mà “trên” tận thu hết cả những chỗ đất đầu thừa, đuôi thẹo, ngoắt nghéo ở mãi sát vào làng? Dự án gì thì phải vẽ ra vuông vắn, đàng hoàng chứ, ai lại tận thu hết từng mạnh đất méo mó, bé tí dân đang trồng rau màu? Dân cho rằng “các bố ấy” cứ tận thu hết đất vào tay, rồi nay mai phân lô bán nền, hay bán cho doanh nghiệp nào đó để kinh doanh… Nói chung mục đích thu hồi đất là cưỡng ép, chiếm đoạt đất của dân đang sử dụng, mà động cơ, mục đích có nhiều khuất tất…

2. Hiện nay, “trên” cấm không cho canh tác trên 40 mẫu ruộng này, dù ruộng đã cày bừa chờ gieo hạt… “Trên” ra lệnh cắt đường bơm nước để ruộng đồng khô hạn…

3. “Trên” về chỉ đạo các chi bộ họp đảng viên: Cấm đảng viên không được “cầm đầu, kích động” quần chúng đấu tranh, khiếu kiện; cấm đảng viên không được làm đơn, ký đơn tập thể khiếu kiện, vì đó là vi phạm vào điều “đảng viên không được làm” (!). “Trên” yêu cầu đảng viên phải gương mẫu, đi đầu chấp nhận tiền đền bù theo đúng quy định, làm gương cho quần chúng noi theo!…

4. Các đảng viên bị triệu tập, răn đe, nếu không chấp hành sẽ bị khai trừ đảng! Cô em dâu hơn 70 tuổi, nhăn nhó bảo, đấy bác xem, đảng viên như chúng em có khổ không? Hồi chiến tranh thì tay cày, tay súng, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, gương mẫu động viên chồng con ra trận. Ở Hợp tác xã thì phải gương mẫu chiều 30 Tết vẫn đi cấy, vì “Lúa chưa cấy xong, chưa yên lòng ăn Tết”; sáng mồng 2 Tết đã ra đồng làm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”! Rồi chi bộ ra lệnh phá đình, phá chùa … đảng viên cũng phải gương mẫu đi đầu! Việc gì phải hy sinh, khó khăn gian khổ thì đảng viên phải tuân theo mệnh lệnh trên mà làm, quyền lợi thì chỉ mấy ông bà lãnh đạo hưởng. Ngày nay cũng vậy, bắt đảng viên phải “gương mẫu” chấp nhận thiệt thòi vô lý; cấm không được kêu ca, không khiếu kiện… Thế là đảng viên nai lưng ra làm cho các nhóm lợi ích hưởng; đảng viên lại còn đi “vận động quần chúng” cam phận chấp nhận thiệt thòi, cấm không khiếu kiện… Hóa ra đảng viên làm tay sai không công cho các nhóm lợi ích từ xã, huyên, tỉnh… để họ nhân danh ĐẢNG đi cướp bóc, đàn áp dân chúng, làm giàu trên mồ hôi, nước mắt của dân ta!?


..
Mình bảo, đã biết như thế thì còn tiếc gì nữa cái danh hão đảng viên, mà không đấu tranh với bất công, phi lý, với cái sai, cái xấu của những kẻ nhân danh ĐẢNG để làm bậy. Bảo bọn trẻ lên mạng đọc, xem Cụ Kình và dân xã Đồng Tâm đấu tranh thế nào mà học tập…

Nghĩ thân phận đảng viên như cô em nói, thật hèn, thật nhục: cấm không được nghĩ khác, nói khác, làm khác những “chủ trương của Đảng”; phải tuyệt đối phục tùng “nghị quyết”, “chỉ thị của trên”; mà “Đảng” là từ “Nghị quyết chi bộ” trở lên; mà bí thư chi bộ và chi ủy lại là công cụ, tay sai, chấp hành chủ trương của “trên”; mà “trên” có thể là lũ “giặc nội xâm”, “sâu, chuột” phản dân, hại nước! “Trên” có thể là lũ cướp hiện đại:


… “Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
có con dấu đóng đỏ tươi
có còng có súng dùi cui nhà tù

cướp xưa lén lút tù mù
cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
con trời bay lả bay la
cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng”…
(Nguyễn Duy).

Chẳng lẽ đảng viên lại cam tâm cái thân phận đi làm tay sai không công cho bọn cướp này!?
 

02.02.2019

Fb Mạc Van Trang

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen