Seite auswählen

„Đó  là nhờ 3 triệu con cừu ở hải ngoại góp sức.“

Dương Hoài Linh

Có người bảo rằng cứ gần Tết khi ra máy ATM rút tiền là họ nhận được những seri tiền mới in, từ đó  bảo rằng cộng sản in tiền vô tội vạ. Thích là in nhằm tạo ra sự tăng trưởng  kinh tế giả tạo.

Thật ra „ngân hàng nhà nước trung ương“ của chính phủ CSVN không ngây thơ như thế đâu. Ai chả biết bơm tiền vào thị trường là cách tốt nhất để  ăn cướp sức lao động  của người dân. Một tô phở trước có giá 50.000 VND/tô sau khi bơm tiền vào sẽ tăng lên 100.000 VND/tô.

Nhưng nếu cứ bơm hoài như thế thì chỉ số lạm phát sẽ tăng cao. Khi đồng  lương , thu nhập của người dân không đủ  trang trải chi phí cuộc sống họ sẽ bất mãn với chính phủ.Tại sao chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc vẫn kìm giữ được  chỉ số lạm phát dù in tiền nhiều ?

Đó  là nhờ 3 triệu con cừu ở hải ngoại góp sức.

Cứ đến  gần tết thấy sân bay Tân Sơn Nhất , Nội Bài , Đà Nẵng kẹt cứng người đón là biết liền. Sân bay Tân Sơn Nhất thông báo vừa qua lập kỷ lục 900 chuyến /ngày. Cứ lấy rẻ là có 100 chuyến từ nước ngoài chở khoảng 10.000 cừu về ăn tết. Mỗi cừu lận lưng $10.000 để  chi tiêu ,giựt le với bà con quê nhà. Cứ 1 tờ 100 ông Tơn mà cừu mang về thì Phúc  Niễng có thể in thêm 4 tờ „500.000 VND“ mà không sợ lạm phát. Như vậy một Việt Kiều về nước giúp cho NHNN in thêm 400 tờ. 10.000 người khiến Phúc có thể tung ra 4.000.000 tờ VND.

4.000.000 x 500.000 =  2.000.000.000.000 VND tức 2.000  tỷ.

Đó  là một sân bay chưa tính 2 sân bay kia. Chưa kể số tiền cừu gởi về cho bà con giãy mồ mả , cúng tế, ăn tết, hội hè, từ thiện, lì xì cho ông bà ,cha mẹ anh em , con cháu ngày mồng 1 tết  mà bản thân người gửi không về.

Do vậy bà con Việt Nam khi đi rút tiền cứ lo bò trắng răng là chính phủ CSVN in tiền vô tội vạ. Không lạm phát đâu, đã  có Vịt Kìu làm cắt cỏ, nails , công nhân xuất khẩu, làm thuê và cả „bán trôn nuôi miệng“, làm dâu nước ngoài lo rồi.

Yên tâm đi , chính phủ CSVN còn sống thọ, chưa chết đâu.

Dương Hoài Linh

Thesaigonpost