Seite auswählen

VNChi: Nhiều khi cũng phải chưởi, nhưng không nên quá khích quá, kêu gọi bạo động.

Nguyễn Việt Nam

4.2.2019

Tao nói với quân cộng sản chúng mày thế này nè. Bữa nay tao có lỡ mồm tớp mấy xu rượu cúng nên bon miệng nói mấy lời vào mặt lũ chó vô liêm sỉ cộng sản chúng mày. Chúng mày bảo ai phải ơn ai? Ơn chó gì đảng cộng sản chúng mày. Xin lỗi cộng sản chúng mày chứ hết mẹ nó thời mị dân rồi. Dân đếch còn cái ngu của thời ăn bo bo nghe loa phường nữa đâu.

Chúng mày thừa hiểu quân cộng sản vào được cái đất An Nam này là do thời cuộc và dã tâm bành trướng chủ nghĩa cộng sản của quốc tế cộng sản. Đến ngay cả lãnh tụ của chúng mày cũng chỉ là con cờ, thằng tay sai của quốc tế cộng sản và là con chó của thằng Mao hói mà thôi. Chúng mày có biết để phủ bóng cộng sản lên cõi An Nam này thì chúng mày đã nướng bao nhiều quân dưới bom đạn không? Chúng mày lừa đảo, mị dân, bắt lính…đủ các trò từ thời Pháp cho đến thời Mỹ rồi biên giới với Tàu. Còn sống đầy ra, người ta kể lại hết đấy. Không có dân tao thì chúng mày làm lên cái trò trống gì? Dân tao đổ máu, chết trên sa trường, què chân cụt tay còn thành quả thì đảng cộng sản chúng mày hưởng hết. Chúng mày cứ ngẫm lại mà xem.

Ơn cái gì? Chúng mày giàu có, xe hơi nhà lầu như bây giờ là nhờ xương máu, mồ hôi nước mắt của đồng bào tao. Chúng mày ăn trên ngồi trốc là nhờ của cải cha ông tao ngàn đời để lại. Sưu thuế, của cải, đất đai của dân tao chúng mày cướp trắng trợn. Tài nguyên, khoáng sản, rừng vàng biển bạc chúng mày phá nát hết để bán mà ăn hốc với nhau. Chúng mày ngẫm lại mà xem đã cướp của dân tao những gì. Con mẹ chúng mày đầy ải dân tao khác gì những con trâu, con ngựa, con lừa chạy quanh cái cối xay XHCN để xay ra gạo trắng với giò cho chúng mày hốc không hả?

Đất nước được như bây giờ là tất cả đều do dân tao làm ra. Chúng mày chỉ có phá. Với sức làm như dân tao mà chúng mày không phá thì bây giờ dân tao không khổ như thế này đâu. Ơn con mẹ chúng mày à? Nhìn đi, dân tao bệnh hoạn là do đâu? Dân tao hàng triệu người làm culi, làm điếm ở nước ngoài là do đâu? Dân tao mất nhà, mất đất là do đâu? Dân tao thu nhập được bao nhiêu mà chi tiêu đắt đỏ là do đâu? Ra đường, vào cửa quan, ở chợ, buôn bán…bị cướp là do đâu? Oan ức, bất công, mất nhân quyền, mất tự do là do đâu? Dân chúng tao còn lại gì dưới thời cộng sản chúng mày? Chúng mày ăn hết cả đời con, đời cháu chúng tao. Con tao có tội tình gì mà chúng mày đặt lên vai nó cả trăm triệu tiền nợ do chúng mày gây ra? Bố tao già gần chết mà vẫn phải gánh nợ cho chúng mày. Vì đâu ?

Câu cửa miệng ơn đảng, ơn chính quyền là do tuyên giáo chúng mày và bọn đảng viên tuyên truyền bố láo từ thời dân tao còn ngu, còn mù thông tin. Nó nhiều đến nỗi trở thành thói quen, thành câu cửa miệng bao năm nay chứ không phải lẽ hiển nhiên như lũ chúng mày rêu rao. Xin lỗi những con chó cộng sản nhé, bây giờ mà nói ơn đảng, ơn chính quyền thì dân ỉa vào mõm chúng mày. Dân không ngu như lũ chúng mày tưởng đâu. Mà chúng mày thừa biết dân khôn rồi, chẳng qua cố đấm ăn xôi mà nói láo thế thôi chứ sắp giết nhau đến nơi rồi đấy.

Thằng Trọng sao phải sợ thế? Phong đại tướng cho hai con chó công an và quân đội làm gì? Định đánh nhau với dân à? Chúng mày có phong đến một ngàn thằng đại tướng thì không ăn nhằm gì với dân. Không cứu được nữa đâu những con lợn à. Chúng mày cưỡi lên lưng cọp quá lâu để xuống được rồi. Giờ chỉ có biến là giết nhau, thế thôi. Dân quá cay rồi. Mấy thằng công an, cảnh sát cứ liệu cái thần hồn .

Ơn cái gì? Thòng lọng, truy sát, tru di sẽ là cách mà nhân dân trả ơn cho chúng mày. Từ sâu thẳm tâm can tao cũng như nhiều người dân khác, chỉ cần có cơ hội là chúng tao băm chúng mày ra từng mảnh. Chúng mày càng lừa dân, càng điêu ngoa thì càng đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Ngày đó sẽ đến thôi vì tội ác sẽ phải trả giá./.

Nguồn: Chân Trời Mới

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen