Seite auswählen

Phạm Bảo Toàn: Nguyễn Thanh Tú làm gì ở Hà Nội?

 

 SBTN

25/12/2019

Nguyễn Thanh Tú làm gì ở Hà Nội? (Phạm Bảo Toàn)

Ảnh: YouTube ANTV

Với chuyến đi Việt Nam vừa qua, công khai xuất hiện trên các cơ quan truyền thông và báo chí của đảng cầm quyền Cộng Sản, ca ngợi chế độ Hà Nội, cùng chỉ trích người Việt tại hải ngoại, thì xem như bộ mặt tuyên truyền cho nhà nước CSVN của Nguyễn Thanh Tú đã lộ nguyên hình. Nhất là sự phối hợp “nhịp nhàng” với tên Etcetera Nguyễn Quang Trường, tổng thư ký của tờ báo thiên Cộng, Việt Weekly, đã từng bị cộng đồng người Việt hải ngoại tẩy chay nên phải đóng cửa, và đây chính là dịp để hắn “trả thù”.

Sau bao năm tháng chuẩn bị, mua chuộc, nhồi sọ, thì nay CSVN đã thành công trong việc đào tạo thêm một “khuôn mặt nổi”, và có thêm một “đồng chí”, đó là nhân vật Nguyễn Thanh Tú mà thời gian gần đây đã được các “kênh truyền hình Youtube” tại hải ngoại thổi phồng lên như một người “đi tìm công lý cho cha” và “diệt trừ băng đảng Việt Tân”, nhưng sự thật là họ đang có kế hoạch LOẠI TRỪ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THÀNH VIÊN XÃ HỘI DÂN SỰ Ở TRONG NƯỚC. Chương trình này đã được tổ chức VOICE thực hiện từ 8 năm qua, với sự tham dự của những khuôn mặt trẻ yêu nước, quan tâm đến tự do, dân chủ và nhân quyền. Họ tìm cách ra hải ngoại để học hỏi thêm về sinh hoạt hành pháp và lập pháp ở những quốc gia tự do hầu về nước áp dụng các chính sách tiến bộ đó để mở mang dân trí và khuyến khích mọi người dân trong nước, kể cả các cán bộ đang cầm quyền, thậm chí ngay cả công an, bộ đội hiểu được những quyền căn bản của con người đã được ghi trong “Hiến Pháp Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Tuy nhiên nhà nước CS chỉ dùng những bản văn đó để làm bình phong hầu được bang giao với các nước tự do trên thế giới, cũng như hội đủ tiêu chuẩn để được có chân trong Liên Hiêp Quốc. Nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược, họ đã không thực thi những quyền hạn đó, mà còn ra tay đàn áp và bắt bớ những người dân sử dụng những quyền căn bản của con người đã được CSVN ghi trong hiến pháp.

Phong trào phát triển và đào tạo xã hội dân sự lên rất cao, hàng trăm bạn trẻ đã tham dự, được huấn luyện và đào tạo. Họ đã không trốn ở lại nước ngoài như các du học sinh VC mà quyết tâm trở về nước để phục vụ, đóng góp và xây dựng cho một nước VN tiến bộ, dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Họ đã hy sinh cả sự nghiệp, chấp nhận rủi ro để thể hiện lý tưởng của một người đặt nhân phẩm và tư cách con người cao hơn cả quyền lợi vật chất. Ngoài việc đào tạo và huấn luyện xã hội dân sự, VOICE còn vận động cũng như bảo vệ cho các tù nhân lương tâm cùng những bloggers ở trong nước, đồng thời hỗ trợ các hoạt động tranh đấu cho tự do, dân chủ ở VN qua những buổi điều trần tại LHQ, hoặc tại quốc hội Úc, Mỹ, Canada hay Liên Âu v..v… Và đó chính là những gì mà nhà nước CSVN đang nhắm tới và cũng chính đó là kế hoạch mà nhân vật Nguyễn Thanh Tú đã lọt vào cái bẫy do họ tạo ra, gián tiếp tài trợ qua hình thức PayPal, trực tiếp ủng hộ qua các “ý kiến đóng góp” và hỗ trợ bởi hàng chục ngàn “dư luận viên”,  không ngoài mục đích triệt hạ tổ chức VOICE qua bàn tay của NTTú. Kế hoạch này được thực hiện qua hình thức “đánh lừa dư luận” người Việt tại hải ngoại, theo từng giai đoại sau đây:

1. Nguyễn Thanh Tú khởi đi bằng tình cảm dành cho một người con “đi tìm công lý cho cha”, để lấy nước mắt của mọi người. Kết án Việt Tân là thủ phạm giết cha mình.

2. Luôn luôn và liên tục vu cáo rằng VOICE là “bàn tay” của Việt Tân hầu tạo sự nghi kỵ và thù hận đối với những người không thích VT. Đặc biệt là để nhà nước CS đễ có cớ bắt bớ, cấm xuất, nhập cảnh, lên tiếng hay hoạt động của các nhà tranh đấu cho nhân quyền ở VN.

3. Bóp méo nỗ lực định cư đồng bào tỵ nạn VN ở Thái Lan của VOICE bằng cách vu cáo rằng VOICE đã nhận tiền hối lộ để đưa lậu các “đại gia” và “đảng viên cộng sản” VN nhập cảnh Canada qua chương trình định cư đặc biệt của quốc gia này. Đồng thời phỉ báng các thành viên của VOICE hầu làm giảm uy tín cùng ảnh hưởng của họ với cộng đồng người Việt.

4. Tạo hoang mang cho các thành viên XHDS tương lai ở trong nước, bằng cách tuyên bố bịa đặt rằng NTTú đã “áp lực” để các quỹ tài trợ cho hoạt động đào tạo xã hội dân sự của VOICE bị chấm dứt!

Tất cả những điều nói trên đã được NTTú, với sự phụ họa của NQTrường cùng sự “dẫn dắt” khéo léo của cán bộ truyền hình Công An VC thể hiện một cách rất cụ thể và rõ ràng trong các video clips mà NQTrường đã nhanh chóng và “hân hoan” phổ biến. Ngay trong video đầu tiên, vừa vào đề Tú đã dặn dò giới trẻ trong nước đừng để “bị lừa” hay bị “dụ dỗ” vào các hoạt động xã hội dân sự, sau đó ở phút thứ 5, Tú khen công an VC hiền lành và thân thiện. NQTrường phụ thêm: không như người Việt hải ngoại mang ấn tượng là họ dữ dằn và độc ác: (https://www.youtube.com/watch?v=AEAzesjHWlc)

Trò hề kịch cỡm này không che mắt được ai, hầu hết người trẻ ở trong nước hiện nay qua Internet, họ biết nhận định chế độ độc tài, độc đảng là gì, tại sao khối CS bị tan rã ở các nước Đông Âu cũng như ngay tại Nga Sô. Và nhất là hình ảnh những tên công an hung dữ, đàn áp dân oan, đánh đập người biểu tình v..v.. rõ rệt như ban ngày, cho nên lời bào chữa của hai tên Việt gian này chỉ làm trò cười cho người nghe mà thôi! Ngoài khoảng 10 phút đầu tiên, phần còn lại là để nhân viên Công An TV khoe sự “hoành tráng” và dụng cụ của đài.

Các videos tiếp đó được chia làm 3 phần: Phần Một, phút thứ 5 NTTú nói về người cha CIA của mình trước khi nhắm mắt đã dậy dỗ Tú là phải tranh đấu và bảo vệ đồng bào ở trong nước chứ không phải là người Việt tại hải ngoại. Và nhớ tránh xa cộng đồng VN ở nước ngoài, đừng sinh hoạt gì với họ. Sau đó là những lời tố cáo của Tú về các hoạt động “khủng bố” của đảng VT, đồng thời tiếp tục hoang tưởng và quả quyết là tất cả các cơ quan truyền thông Việt Mỹ lớn ở hải ngoại như RFA, VOA, BBC, SBTN, các nhật báo Người Việt, Việt Báo hay Viễn Đông v..v.. đều đã bị Việt Tân mua chuộc và điều khiển. Nhưng có lẽ khôi hài nhất là khi Tú cho khán giả quốc nội biết một điều “quan trọng” là VT đã đưa ra “chính sách NGU DÂN” để đồng bào trong nước đều trở thành người ngu cho họ dễ điều khiển? Thật là ngu xuẩn và ấu trĩ, nghe cứ tưởng như Tú đang nói về đường lối của đảng CSVN?

(https://www.youtube.com/watch?v=n84awXHdo0k)

Vừa bước vào Phần Hai, ngay trong phút thứ 1 NTTú đã bịa đặt một cách trắng trợn, khi tiếp tục lập lại rằng chính Tú đã “áp lực” để các quỹ tài trợ cho hoạt động đào tạo xã hội dân sự của VOICE bị chấm dứt! Trong khi sự thật ngược lại, VOICE không những không bị “cut funding” như hắn nói, mà còn nhận thêm được sự khuyến khích và bảo đảm tiếp tục tài trợ từ các tổ chức bảo vệ nhân quyền này. Chúng tôi thách thức NTTú đưa ra bất cứ một bằng chứng nào là việc đó có thật, điều mà Tú vẫn thường khoe khoang với các phóng viên YouTubeTV về “thành tích” bịa đặt đó của mình với mục đích để đánh lừa dư luận, và vô tình cũng lừa đảo luôn cả những người phỏng vấn hắn.

Sau khi loanh quanh về chuyện Dũng loa, vào phút thứ 13 trở đi, Tú đề cập đến 2 điểm khá quan trọng: Một là hắn “tố cáo” mục đích mà VOICE đào tạo xã hội dân sự là “để đưa người vào đánh phá nước VN”. Hai là Tú “tố cáo” những người biểu tình ở VN là đều nhận tiền để làm điều này chứ không phải do họ tự ý, và cảnh công an đàn áp là hoàn toàn được dựng lên chứ không có thật! Xin quý vị tự nghe và tự đưa ra lời phán đoán.

(https://www.youtube.com/watch?v=gRq1uqKwiWo)

Qua Phần Ba, NQTrường tiếp tục gài Tú để nói thêm về xã hội dân sự và chú tâm vào mục đích kêu gọi những người trẻ ở trong nước đừng tin tưởng, hay tham gia vào các hoạt động của VOICE. Sau đó thì Tú ba hoa để “lòe” với người dân trong nước là hắn đang làm việc với các cơ quan điều tra “quốc tế” gồm Thailand, Mỹ, Canada v..v.. để khám phá “đường giây đưa người lậu” qua những quốc gia nói trên. Đã gọi là ba hoa thì có lẽ chúng ta không cần phải bận tâm, vì chuyện này sẽ không bao giờ xẩy ra cả! Nếu ai có thì giờ để xem tiếp các đoạn đối thoại sau đó, thì sẽ càng cảm thấy ê chề nhục nhã nhất là đối với những người đã lọt vào cái bẫy “đánh lừa dư luận” của Tú để ủng hộ hắn, đặc biệt là khi nghe Tú và NQTrường tung hứng để chửi bới người chống Cộng ở hải ngoại và bảo vệ hai chữ Cộng Sản, bênh vực người CS, và hô hào cổ võ người Việt ở hải ngoại về nước!

(https://www.youtube.com/watch?v=Uq6tZG5yDhg).

Trước khi rời Hà Nội, qua video tiễn chân, NTTú đã làm bàng hoàng người xem ở phút thứ 8, khi anh ta nói rằng truyền thông hải ngoại KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP và ĐẠO ĐỨC BẰNG TRUYỀN THÔNG Ở TRONG NƯỚC. Không hiểu các “nhà báo” đã phỏng vấn hay tiếp xúc với Tú nghĩ sao về sự xúc phạm này?

(https://www.youtube.com/watch?v=sdhEyLtsPng&t=726s)

Nói tóm lại NTTú vẫn tiếp tục đi con đường dối trá để “đánh lừa dư luận” và gây quỹ cho chính bản thân mình. Tú tiếp tục qua mặt người nhẹ dạ với kiến thức hạn chế để thổi phồng việc làm rỗng tuếch, sẽ không có kết quả gì của hắn cả, nhưng vô tình là một kẻ tuyên truyền đắc lực cho chế độ CS Hà Nội. Tú khoe khoang thành tích đánh phá Việt Tân, đài RFA và SBTN, nhưng sao VT vẫn hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết? Và sao NQTrường không dám nhắc đến việc NTTú thua kiện và phải đền hơn $300 ngàn dollars cho các tổ chức nói trên về tội bịa đặt và phỉ báng?

Chúng tôi, những thiện nguyện viên của VOICE ở khắp nơi trên thế giới, theo dõi rất sát các sự kiện này để tự tìm hiểu cho bản thân mình. Là những thành viên thuộc thế hệ trẻ, có kiến thức, có khả năng, quan tâm đến quê hương, đất nước và có lý tưởng, chúng tôi không muốn và sẽ không để ai lường gạt mình dù đó là truyền thông trong nước hay tại hải ngoại. Dù đó là VOICE, là Nguyễn Thanh Tú, là các thực tập sinh xã hội dân sự hay là nhà nước CSVN.

Phạm Bảo Toàn

Luân Đôn, 25 tháng 12, 2019

(Bài viết này thay cho Phần Hai của đề tài “Những Dối Trá Trắng Trợn của Nguyễn Thanh Tú”)

Phản Ứng Của Luật Sư Trần Kiều Ngọc Liên Quan Đến Cuộc Phỏng Vấn Của Nguyễn Thanh Tú Về Ngày 30 Tháng Tư

 

Trần Kiều Ngọc

19/4/20

Tâm tình cùng anh Nguyễn Thanh Tú

Hôm nay Kiều Ngọc (KN) nghe được đoạn phỏng vấn của anh Nguyễn Thanh Tú (NTT) qua trang mạng cuả đài truyền hình SBTN dính kèm: (https://www.sbtn.tv/bao-dong-bao-dong-30-thang-tu-2020-nguyen-thanh-tu-lai-chui-cong-dong-cao-son/)

Qua cuộc phỏng vấn dành cho ông Nguyễn Trường của VHVNTV ở VN nói về ngày 30 tháng Tư, anh tự giới thiệu mình là thế hệ một rưỡi đang cư ngụ tại Texas, Hoa Kỳ. Trong đoạn phỏng vấn, anh có nói nhiều điều, trong đó bao gồm ngày 30/4 chẳng có ý nghĩa gì với anh ngoại trừ là biến cố lịch sử, và kinh tế VN đang phát triển, thế hệ một rưỡi và hai tại hải ngoại nên về nước để dùng chuyên môn của mình giúp cho VN thêm phú cường.

KN không có ý kiến về những nhận định cá nhân anh, vì dù gì đó cũng là cảm nghĩ của riêng anh và anh có quyền tự do phát biểu (mặc dù anh nói kinh tế VN phát triển, giàu mạnh thì không biết anh dựa trên cơ sở nào). Có điều anh NTT chia sẻ đại ý rằng, thế hệ đi trước gieo rắc hận thù cho con cháu hải ngoại để đấu tranh mà trên thực tế, người trẻ về nước sẽ nhận ra sự thật và rất yêu VN khi thấy VN phát triển tốt đẹp.

Nhân ngày 30/4 sắp đến, anh NTT chia sẻ như vậy thì KN cũng muốn chia sẻ cảm tưởng của mình.

KN qua Úc năm 7 tuổi, được nghe ba kể nhiều về đời lính và chiến tranh VN, trong đó có những sự kiện cải cách ruộng đất ngoài Bắc vào thập niên 1950 và cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968.

Khi còn là sinh viên luật vào những năm 2000-2005, KN thường làm việc từ thiện vào những ngày nghỉ hè tại các trại cùi, trại mồ côi ở  Đà Lạt và Pleiku. Bỏ quá khứ trước 30/4/75, và luôn cả những điều ba mẹ kể về chiến tranh VN. Những chuyến đi này đã hoàn toàn thay đổi tư duy và lý tưởng sống của một người trẻ ở tuổi đôi mươi lớn lên tại hải ngoại. Cảm tưởng của KN về nước VN lúc bấy giờ, đó là một đất nước không thiếu những thứ vật chất sa hoa gì trên đời, nhưng đằng sau sự hào nhoáng của các khu đô thị, du lịch, lại đầy dẫy những bất công giữa giàu nghèo, phân biệt đối xử và nhất là một xã hội đi đâu cũng có “kẻ cướp”.

Có những trường học vùng sâu xa do chính người dân, người VN hải ngoại và người ngoại quốc góp tiền của để xây cất, khi khánh thành thì được mang danh nghĩa là do nhà nước thành lập. Có những trại mồ côi, trại phong cùi, nhà khuyết tật, do chính bàn tay của các tu sĩ, người dân cực khổ quyên góp gầy dựng lên, cũng được rao truyền là nhà nước VN đầy tình người đã xây dựng được nhiều cơ sở từ thiện. Thực tế, chỉ có mỗi việc cho các tu sĩ người dân yên ổn để thực thi những điều căn bản tình người thôi cũng đã là một ân huệ quá lớn lao tại nước VN rồi!

Ở trên là một vài điển hình về cướp chính nghĩa, cướp công của dân. Còn tầng lớp giới trí thức, sinh viên thì sao? Họ bị cướp gần sạch hết. Họ bị cướp từ lý tưởng, lòng can đảm, đến sự thật về lịch sử. Vì muốn sống yên thân, họ không còn sức lực để thay đổi, nói lên quan điểm chính kiến gì giữa một xã hội lúc nào cũng đầy ắp những điều bất định từ luật pháp, an ninh đến môi trường sống.

Với KN, chỉ là một đứa sinh viên quá nghèo lúc bấy giờ, ra đường ngồi xe ôm chỉ có mấy trăm ngàn đồng tiền VN mà ngoại cũng phải dặn cất giấu cho thật kỹ bên trong túi áo. Ai xa lạ tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở thì cũng phải dè chừng mất đồ vì những kẻ tưởng như tốt bụng đó cũng có thể chính là kẻ giàn trận để cướp.

KN vô cùng hạnh phúc được vui buồn, khóc cùng những kẻ khốn khổ. Nhưng lòng thấy đau khổ, chán nản, vì không thể phân biệt giữa thiện ác, sự thật và dối trá trong mọi nơi, mọi lúc trên chính mảnh đất của quê hương mình.

15 năm trôi qua, nước VN có gì thay đổi chăng? Bây giờ  không còn là một thời đại mà mọi thông tin có thể bị bưng bít như xưa. Thật khó tin VN đã thay đổi tốt hơn nếu không nói là tình trạng quyền con người chỉ trở nên thêm tồi tệ. Theo báo cáo của Amnesty International năm 2022 (https://www.amnesty.org/en/documents/asa41/0303/2019/en/), VN có đến 128 tù nhân lương tâm với số năm đã kết án tù tổng cộng là 935 năm. Một đất nước mà sợ tiếng nói của người dân, sợ sự thật, thì sẽ đưa vận mệnh đất nước về đâu trong thế kỷ mới này? Có chăng chỉ là bóng tối dành cho sự dữ và những kẻ cướp.

Nếu các bạn trẻ trí thức tại hải ngoại, yêu chuộng tự do, nhân bản, sự thật, sẽ chẳng bao giờ cống hiến sức lực tiếp tay cho những kẻ cướp bao giờ.

Vâng, VN thật đẹp! Những bờ biển thơ mộng, những cánh đồng xanh bát ngát, những rặng núi hùng vĩ, cũng còn những con người tử tế và tình người… Nhưng tất cả đang từ từ chìm vào bóng tối. Nếu có yêu VN như anh NTT chia sẻ, thì các bạn trẻ hãy mạnh dạn dấn thân hành động vì một VN tự do, dân chủ, nhân quyền đích thực hơn là tiếp tay với chế độ phi nhân quay lưng với chính đồng bào mình.

Vâng, ngày 30 tháng 4 nhắc nhở KN về tình yêu đất nước, tình đồng bào. Những anh em còn đang sống trong sự kềm kẹp, tự do mà mất tự do, sống mà như đã chết dưới một chế độ độc đảng. Ngày 30 tháng Tư nhắc nhở tuổi trẻ VN khắp nơi, hãy sống với lý tưởng cho tha nhân và đất nước, không hận thù nhưng nhận biết đâu là sự thật và tự do đích thực.

Trần Kiều Ngọc

19/4/20

Adelaide, Úc châu.

Báo động, báo động: 30 tháng Tư, 2020 Nguyễn Thanh Tú lại chửi cộng đồng! 

18/04/2020

Cao Sơn

Xin báo động khẩn cùng quý bà con cô bác, tên Việt gian Nguyễn Thanh Tú vừa tát vào mặt cộng đồng người Việt hải ngoại để “mừng” ngày 30 tháng Tư, 2020, mà chúng gọi là ngày “thống nhất đất nước”.

Tên Tú đã xuất hiện trở lại cùng cán bộ tuyên vận Etcetera Nguyễn Trường, người đã được CS Hà Nội chính thức vinh danh và công nhận nỗ lực đóng góp của hắn trong việc thi hành nghị quyết 36. Tên Nguyễn Trường vừa tuyên bố: “Người chống cộng ở hải ngoại rêu rao Nghị quyết 36 là thủ đoạn xâm nhập, lôi kéo, lũng đoạn cộng đồng người gốc Việt. Nhưng 44 năm qua chính họ mới là kẻ đã phá hoại cộng đồng. Và khi Nghị quyết 36 được đưa vào cuộc sống thì tôi, một người Việt Nam ở nước ngoài, mới có niềm vui được làm việc, được góp phần nhỏ của mình vào sự phát triển của quê hương, nguồn cội”. 

(xin xem link đính kèm: https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/41781002-nghi-quyet-36-va-mot-nha-bao-nguoi-my-goc-viet.htm)

Còn sau đây là những lời tuyên bố của Việt gian Nguyễn Thanh Tú:

1. Việt gian NTTú nói: “Tôi không còn quan tâm gì đến ngày 30 tháng Tư là ngày gì nữa, chẳng cần biết tháng Tư đen hay trắng gì cả. Nhưng chắc chắn không phải là ngày quốc hận, mà phải gọi là ngày thống nhất đất nước mới là đúng”

2. “Hiện nay 99% thế hệ trẻ ở hải ngoại đều muốn về nước để phục vụ và góp tay xây dựng VN ngày càng giầu mạnh hơn! Chỉ có một số nhỏ tự nhận là hậu duệ, tuy là số nhỏ nhưng chúng có cái loa to để kêu gọi đóng góp tiền bạc và chống đối đất nước…”.

NTTú không thể viện dẫn vào bất cứ thống kế nào để nói rằng “đa số thế hệ trẻ ở hải ngoại đều muốn về nước…”. Ngược lại, hầu hết những người trẻ tại hải ngoại đều có một nghề nghiệp vững chắc, họ đang sống và phục vụ quê hương thứ hai. Tuy thỉnh thoảng có các chuyên gia trẻ về nước giúp đồng bào nghèo qua các công tác nhân đạo về y khoa, kỹ thuật hoặc xã hội v..v… Nhưng cũng chính qua những chuyến đi này, họ mới nhận thức được sự “vô cảm”, tham nhũng, hủ lậu của nhà cầm quyền CS, cùng nỗi khổ đau của người dân thường dưới hình ảnh hào nhoáng bên ngoài của bọn con ông, cháu cha ở VN ngày nay.

3. Tú nói tiếp: “Chỉ có những phụ nữ ở miền Bắc mới đáng thương vì sự hy sinh lớn lao của họ”. Nói như thế, phải chăng NTTú thực sự ngu xuẩn hay giả vờ không biết rằng, chiến tranh VN chính là do bọn CS Hà Nội chủ trương, chúng là bọn xâm lăng, vi phạm hiệp định Geneva, xua quân đánh chiếm miền Nam thanh bình, hiền hòa, để rồi biết bao thanh niên, thiếu nữ ở miền Bắc phải cầm súng vào Nam chiến đấu và bỏ xác ở vùng sâu, núi thẳm theo chính sách “Sinh Bắc, Tử Nam” của bọn xâm lược. Cái “hy sinh” mà tên Tú nói, là hy sinh cho Hồ Chí Minh cùng đảng CSVN của chúng, chứ không phải HY SINH ĐỂ BẢO VỆ CHO NỀN TỰ DO, DÂN CHỦ của những người phụ nữ cùng đồng bào miền Nam VN.

4. NTTú lên tiếng “ca ngợi” và giải thích câu nói lịch sử của TT Nguyễn Văn Thiệu như sau: “TT Thiệu nói rất đúng: Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm. Tôi, NTTú đã không nghe những gì CS nói mà chỉ NHÌN những gì CS làm. và nhìn đâu cũng thấy CS làm ra sự tiến bộ, giầu mạnh, xe hơi chạy đầy đường. Người dân no ấm và cuộc sống hạnh phúc. chứ không như lời mà bọn chống Cộng ở hải ngoại giải thích”!

5. Sau cùng Tú kêu gọi giới trẻ theo hắn về nước để giúp nhà cầm quyền CSVN chống Tầu giữ nước, nhưng tên khờ này không biết là chính bọn lãnh đạo CSVN đã và đang bán nước, dâng biển cho Tầu!

Thưa quý vị, trên đây chỉ là một vài thí dụ điển hình, mời quý vị đích thân nghe hắn nói để biết thêm về thằng Việt gian này. Tên NTTú đã hoàn toàn lộ diện, lừa đảo và phản bội cả cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Gia đình chúng tôi và bạn hữu là những người đã từng lên tiếng ủng hộ và giúp đỡ tài chánh cho cái gọi là “tìm công lý cho cha” của hắn. Nhưng rút cục nó đã lợi dụng tình thương của mọi người, về VN, lên đài truyền hình An Ninh VC và báo Nhân Dân của đảng CSVN để miệt thị người Việt hải ngoại và tuyên truyền cho chế độ CS Hà Nội hiện nay, đặc biệt là tiếp tục GÂY QUỸ YỂM TRỢ PHÁP LÝ cho hắn ở khắp mọi nơi.

Rất may là hầu hết những người từng ủng hộ hắn như chúng tôi, đã nhận ra được bộ mặt thật của tên Việt gian Nguyễn Thanh Tú này, vì thế hiện nay hắn chỉ còn có thể xuất hiện trên các đài truyền hình của CSVN mà thôi, tất cả các cơ quan truyền thông tại hải ngoại hầu như đều tránh xa NTTú kể từ ngày hắn công khai về Hà Nội làm việc.

Thành tâm kính báo động!

Cao Sơn

VOICE và LS Trịnh Hội họp báo làm sáng tỏ lời vu cáo của ông Nguyễn Thanh Tú

 


Đồng hương và các cơ quan truyền thông tham dự cuộc họp báo. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE – Vào lúc 1 giờ chiều thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018 tổ chức VOICE và Luật Sư Trịnh Hội đã tổ chức cuộc họp báo tại Phòng B, Garden Grove City Community Meeting Center, 11300 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840 để trình bày và giải thích các thắc mắc liên quan đến vấn đề định cư đồng bào Việt Nam tỵ nạn từ Thái Lan đến Canada, và trả lời những cáo buộc của ông Nguyễn Thanh Tú đối với cá nhân LS Trịnh Hội cùng tổ chức VOICE và lời thách thức của ông Tú với ông Nam Lộc.

Vì có một số công dân Canada sang tham dự nên trong phần chào cờ có chào ba quốc kỳ: Canada, Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ cùng một phút mặc niệm. 

 

LS Trịnh Hội đang phát biểu, trên bàn chủ tọa, từ trái, nghệ sĩ Nam Lộc (Cố Vấn VOICE), ông Đỗ Kỳ Anh và ông Lê Quốc Tuấn (VOICE Canada). (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau đó, nghệ sĩ Nam Lộc mời chủ nhà là Nghị Viên Phát Bùi lên có đôi lời. Ông Phát Bùi cho biết, khi VOICE Canada ngỏ ý nhờ ông giúp địa điểm tổ chức, ông sẵn sàng ngay vì nhận thấy những việc làm của VOICE cho người Việt tỵ nạn là việc mà ông coi là nghĩa vụ và bổn phận phải hỗ trợ ban tổ chức. 
Tiếp theo, nghệ sĩ Nam Lộc giới thiệu và mời Luật Sư Trịnh Hội (Giám Đốc Điều Hành VOICE), ông Đỗ Kỳ Anh và ông Lê Quốc Tuấn (VOICE Canada) lên bàn chủ tọa. Ông Nam Lộc giới thiệu các cơ quan truyền thông tại Nam Cali. Ngoài ra, ông cũng giới thiệu ông Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản; LS Nguyễn Quốc Lân; ông Vũ Bắc Đẩu, một người tỵ nạn từ Thái Lan, một số đồng hương tỵ nạn từ Phi Luật Tân và Thái Lan đã được VOICE giúp định cư tại Hoa Kỳ và Canada cũng có mặt cùng một số đông đồng hương.

Cuộc họp báo có hai phần rõ rệt. Trong phần đầu, ông Nam Lộc đại diện ban tổ chức trình bày tiến triển định cư đồng bào Việt Nam tỵ nạn từ Phi Luật Tân và tiến trình định cư đồng bào Việt tỵ nạn từ Thái Lan vào Canada. Theo lời nghệ sĩ Nam Lộc, tiến trình bắt đầu từ khi LS Trịnh Hội có lý tưởng phục vụ hơn 3 ngàn đồng bào ở Phi Luật Tân. Trong khi LS Trịnh Hội qua đó làm việc và chia sẻ nỗi thống khổ của đồng bào nên anh đã tình nguyện ở lại đó tranh đấu cho đồng bào chúng ta. 

Trong đợt đầu anh chỉ lo tiến trình đoàn tụ gia đình nhưng sau đó anh đi xa hơn là vận động cho các đồng bào chúng ta đã bị rớt thanh lọc nhưng được Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân can thiệp với chính phủ để họ được ở lại Phi Luật Tân. Sau hơn 10 năm tranh đấu nên năm 2005 trên ba ngàn người Việt tỵ nạn từ Phi Luật Tân đã được một số quốc gia tự do trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Na Uy, Úc châu nhận cho vào nước họ. 

Năm 2006, Sơ Pascal ở Phi đến gặp cha Peter Prayoon Namwong. Cha có than với Sơ rằng tại sao Phi Luật Tân mình can thiệp được mà ở Thái Lan cũng còn cả trăm đồng bào Việt Nam đang mong được đi định cư không ai lo cho họ? Sơ Pascal đã cho cha Namwong số điện thoại của LS Trịnh Hội, và từ đó, LS Trịnh Hội đã tiếp tục tiến trình giúp người Việt tỵ nạn tại Thái Lan. 

Năm 2006, cha Namwong đã đưa cho tổ chức VOICE danh sách đầu tiên gồm 34 gia đình có 65 người với đầy đủ hình ảnh, tên họ của các thuyền nhân. Năm 2004 cha bổ túc danh sách thứ nhì với khoảng 40 người, danh sách này được cha đưa cho LS Trịnh Hội và gửi cho Tòa Đại Sứ Canada tại Thái Lan yêu cầu họ tiếp xúc, phỏng vấn các đồng bào đó. 

Sau cuộc vận động liên tục của LS Trịnh Hội, VOICE, Liên Hội Người Việt Canada và sau này là của VOICE Canada khi cánh cửa nhận người tỵ nạn từ các quốc gia đóng lại, chỉ còn duy nhất Canada là quốc gia đón nhận hai danh sách đồng bào tỵ nạn mà cha Namwong đưa ra, với điều kiện là mỗi gia đình người Việt phải có 5 gia đình Canada bảo trợ hoàn toàn về tài chánh cũng như về nơi ở, việc làm và y tế trong vòng một năm, VOICE Canada phải chịu trách nhiệm bảo trợ mỗi người tỵ nạn khoảng $4,000 phí tổn di chuyển, thuốc men và hành chánh. 

Trong vấn đề tài chánh, nghệ sĩ Nam Lộc là người có công rất lớn trong việc vận động tài chánh từ trước đến nay. Ông vui mừng cho biết mới hai ngày trước đây, một người đã gọi cho ông và tặng $100,000 Mỹ Kim. Người này nói rằng nếu để VOICE Canada quyên góp một số tiền lớn lao như vậy thì đến bao giờ mới đem hết người tỵ nạn đến định cư nước thứ ba được, nên bà đã giúp khoản tiền lớn như vậy.

Qua phần thứ hai là phần trả lời những vu cáo mà ông Nguyễn Thanh Tú phổ biến trên YouTube. Ông Nguyễn Thanh Tú vu cáo LS Trịnh Hội đưa người “lậu” tức là không đủ tiêu chuẩn vào Canada để lấy tiền của họ, và ông Tú thách thức ông Nam Lộc có dám đưa vụ này ra ánh sáng không?

Ông Nam Lộc cho biết, trước cuộc họp báo này, ban tổ chức đã mời ông Nguyễn Thanh Tú đến đối chất. Rất tiết, ông Tú không đến. 

Ông Nguyễn Thanh Tú là con ký giả Đạm Phong bị giết bí mật tại Houston, Texas nhiều năm trước. Ông Tú đi tìm công lý cho cha mình; điều đó ông Nam Lộc thề trước vong linh ông Đạm Phong là ông và LS Trịnh Hội rất trân trọng việc làm của ông Nguyễn Thanh Tú, nhưng ông Tú đi tìm công lý cho cha mình lại dẫm chân lên công lý của nhiều người khác, gây thiệt hại rất nhiều người, nhất là cho tiến trình người Việt tỵ nạn còn đang kẹt ở một số quốc gia Đông Nam Á, nhất là những người tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền bị Cộng Sản VN truy lùng phải trốn chạy sang Thái Lan. 

Những lời vu cáo của ông Nguyễn Thanh Tú lại mâu thuẫn với nhau, ông Nam Lộc dẫn chứng một số điều vu khống đó, đặc biệt, ông Tú đã phỏng vấn cha Namwong, sau đó cắt xén những lời trình bày của cha đến nỗi cha phải ra lời minh xác gồm bốn điểm và yêu cầu ông Nguyễn Thanh Tú phải phổ biến lời minh xác của cha đến những nơi ông đã chuyển video của ông cho mọi người biết. (Lời minh xác này được trao cho tất cả các cơ quan truyền thông có mặt). 

Nghệ sĩ Nam Lộc khẳng định rằng, trong suốt thời gian làm việc với LS Trịnh Hội, ông không thấy Trịnh Hội có làm những việc sai quấy như vu khống của ông Nguyễn Thanh Tú.

Ông Nguyễn Thanh Tú cũng vu cáo LS Trịnh Hội bốn điểm. Một là nhờ lấy tiền của người tỵ nạn nên đã có ba căn nhà, hai là LS Trịnh Hội là người của đảng Việt Tân, mà đảng Việt Tân bị ông Tú nghi ngờ là giết hại cha ông. Ba là LS Trịnh Hội đã bị một số cơ quan điều tra, bốn là LS Trịnh Hội đưa lậu người vào Canada lấy tiền. 

LS Trịnh Hội lần lượt trả lời. Thứ nhất, ông chưa hề bị bất cứ cơ quan nào điều tra; thứ hai ông chưa bao giờ gia nhập bất cứ đảng phái chính trị nào, kể cả đảng Việt Tân, mặc dù đảng Việt Tân đang ra sức đấu tranh cho một Việt Nam có tự do, dân chủ và Đảng Việt Tân cũng chưa bao giờ mời ông gia nhập. Việc ông mời một người bạn thân của ông là ông Hoàng Tứ Duy (một đảng viên cao cấp của Việt Tân) vào Hội Đồng Quản Trị của VOICE, không có nghĩa ông là đảng Việt Tân. 

Thứ ba, ba căn nhà ông Tú nói, LS Trịnh Hội đưa ra bằng chứng là cả ba căn nhà đều có ông và vợ ông lúc đó là Nguyễn Cao Kỳ Duyên đứng chủ quyền, vì lúc đó Kỳ Duyên lương cao hơn ông nên mua để kinh doanh. Nhưng đến năm 2007 hai người ly dị và ông mất luôn hai căn, hiện chỉ còn một căn hai cha con ông ở một phòng, 5 phòng khác cho share. 

Bốn là, việc nhận người vào Canada là quyền của Sở Di Trú Canada, ông không thể can dự vào được. Sau hơn 20 năm hành nghề luật sư, hiện nay ông đang còn nợ hơn $600,000 Mỹ kim, chỉ mới trả được tiền lời. Cuộc sống của ông ở Thái Lan, ở Phi Luật Tân nhiều hơn với gia đình ở Úc nên ông chỉ mong tiến trình sớm kết thúc, không còn người Việt tỵ nạn nào để ông có nhiều thì giờ ở bên cạnh con ông.
Trả lời một số câu hỏi của các ký giả gồm Vũ Hoàng Lân (Phố Bolsa), Derek (Nửa Vòng Trái Đất), Đoàn Trọng (Little Saigon TV), và một vài người khác, ông Đỗ Kỳ Anh đã trả lời những gì liên quan đến VOICE Canada một cách rõ ràng, minh bạch. 

Riêng LS Trịnh Hội khẳng định, ông không phải là người làm việc cho sở di trú Canada, ông không có quyền cho ai đi định cư mà quyền đó là do Sở Di Trú họ phỏng vấn, ai đậu thì họ cho đi. Trong tất cả những người từ Thái Lan đi định cư Canada không có ai bà con, họ hàng gì với ông. Ông chỉ giúp những người tỵ nạn biết sáu điều kiện Sở Di Trú họ đưa ra để ai thấy đủ điều kiện thì nộp để họ cứu xét chứ không có quyền cho ai, bác bỏ ai. 

Ngoài ra, trả lời một câu hỏi của ký giả Đoàn Trọng, “Nếu có người tỵ nạn đưa tiền cho VOICE để nhờ vận động cho họ được đi tỵ nạn thì VOICE có nhận không?” LS. Trịnh Hội khẳng định không bao giờ làm chuyện đó, và ông nhấn mạnh, suốt hơn 20 năm hoạt động, tranh đấu cho đồng bào Việt Nam tỵ nạn, ông đã đóng vai trò giúp hơn 3,000 người tại Phi Luật Tân và Thái Lan đi định cư nước thứ ba và chưa làm một điều gì để lương tâm phải hổ thẹn, ngày nào còn chế độ Cộng sản cai trị trên quê hương Việt Nam, ngày đó vẫn còn người tỵ nạn, và ông vẫn kiên trì giúp họ đến được bến bờ tự do. 

Trả lời câu hỏi cuối. Trước những lời mà ông cho là ông Nguyễn Thanh Tú vu khống, LS Trịnh Hội có nghĩ sẽ kiện ông Tú tội vu khống, phỉ báng không?

LS Trịnh Hội trả lời dứt khoát, “Tôi không coi những lời vu cáo của ông Nguyễn Thanh Tú đáng để tôi quan tâm, điều tôi quan tâm nhất hiện nay là làm thế nào để tất cả những đồng bào của chúng ta đang bị kẹt ở các quốc gia Đông Nam Á được đi định cư, vì họ đã phải sống ở đó thời gian quá lâu, và mòn mỏi chờ đợi, và ngày đó tôi sẽ được sống bên cạnh con tôi nhiều hơn.”

Trong buổi họp báo, nhiều tài liệu, hình ảnh, kể cả tờ hôn thú giữa Trịnh Hội, Kỳ Duyên, giấy chủ quyền nhà có tên hai người, Bản Lên Tiếng của linh mục Namwong và bản tiêu chuẩu định cư của chính phủ Canada cũng được mang ra cho mọi người có thể tham khảo để chứng minh những lời vu cáo của ông Nguyễn Thanh Tú là hoàn toàn bịa đặt.
Buổi họp báo kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

Nguồn: Viễn Đông

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen