Seite auswählen

„Một dân tộc mà đi đâu cũng thấy bọn há mỏ hớp hớp, bọn há mỏ ngáp ngáp.“

Trần Trung

Đâm cha, chém chú, bóp zú chị dâu, chặt đầu ông nội, đập tủ phá giường, đập rường phá cột, bán con, thế vợ.  Con giết cha mẹ, cháu giết ông bà, vợ chồng giết nhau, gia đình ly tán… Tất cả những việc khốn nạn đó khi lên cơn nghiện, cơn ngáo Ma Tuý thì chúng đều làm.

Trong một số giai đoạn của lịch sử thì Ma Tuý được xem như một chiến thuật, chiến lược hữu hiệu trong Chính Trị.

 Nó làm cho một thế hệ  ngáo ngơ, sống vật vờ như những bóng Ma, mất sức phản kháng, mất ý chí, mất lý tưởng… Trộm cướp, bệnh tật, tệ nạn cũng từ đây mà sinh sôi.

Những bóng Ma này có sức tranh đấu rất mạnh mẽ để làm bất cứ điều khốn nạn nào cũng cho 1 “lý tưởng” duy nhất đó là “thoả mãn cơn nghiện”. 

Còn đấu tranh cho lãnh thổ quốc gia, sự bất công xã hội, cho bình đẳng nhân quyền, cho sự phát triển của loài người thì chúng tuyệt nhiên không. 

Nên không lạ gì, khi thời gian gần đây các ” Lực lượng chức năng” bắt cả vài trăm kg đến cả tấn Ma Tuý, bao bì nhãn mác trên những gói Ma Tuý đó còn in hình và chữ của “Nước Lạ”. 

Điều gì xảy ra với ” Lực lượng chức năng” suốt 2 thập kỷ qua. 

…………………………………..

Tuý cũng vậy, các tri thức hay người lao động, giàu hay nghèo, sang hay hèn, cao cũng như lùn, mập cũng như ốm… Rất bình đẳng, cứ gặp nhau là “Nhậu”. Chiều đến là nhậu, họp xong là nhậu, kí hợp đồng là nhậu, không kí cũng nhậu, buồn là nhậu, vui cũng nhậu, không vui không buồn cũng… nhậu.

1, 2, 3 … ZÔ. Là một nét văn hoá man rợ, đến nỗi những nước láng giềng còn sợ, vậy mà các Thánh Bia, Thần Rượu, Vua Cồn lại cho rằng đó là niềm tự hào, sự hãnh diện. 

Thằng đó uống được lắm.

Ông đó uống tốt lắm.

Con nhỏ đó uống ghê lắm…

Như những lời chúc tụng, tán dương, ngưỡng mộ… Thậm chí đến cả oai phong và bãn lĩnh.

Họ có thể đấu tranh đến giọt cuối cùng, bú hết thùng này đến thùng khác, bất bình và phẫn nộ khi thằng kia chỉ uống có 50% trong khi tao đã uống đến cạn đáy ly. Kỳ kèo hơn thua nhau từng giọt. 

Nhưng…

Khi nhắc đến sự đấu tranh cho lãnh thổ quốc gia, cho dân tộc đất nước, cho bất công xã hội, cho bình đẳng  nhân quyền, cho sự phát triển của loài người thì họ cũng tuyệt nhiên không.

Tai nạn giao thông, hiếp dâm chém giết, bệnh tật ốm đau, gia đình tan nát… Cũng từ mầm này mà ra.

Xem ra thì Bia Rượu, Ma Tuý là chiến thuật, chiến lược hữu hiệu trong Chính Trị của “Nước Lạ” đã áp dụng rất hiệu quả mấy chục năm nay. 

Một dân tộc mà đi đâu cũng thấy bọn há mỏ hớp hớp, bọn há mỏ ngáp ngáp.

1,2,3… ZÔ. Một dân tộc sẽ chết!

Trần Trung

(Thesaigonpost.com)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen