Seite auswählen

„Hơn 800 tờ báo và hàng vạn Nhà báo lề phải ăn lương và  được nuôi dưỡng, chỉ đạo bài bản,  đang dần dần phải rời mặt trận truyền thông, hoặc bắt buộc phải chuyển hướng để khỏi lỗi thời, vì họ không còn võ vẽ gì để đối phó với những bài viết đơn sơ, ăn cơm nhà, rồi  tự phóng bút viết ra của các bạn.“

Trời ban cho chúng ta trí óc và một trái tim yêu thương để ta biết yêu mình và  yêu người . Từ đó mà biết suy nghĩ đúng, biết nói đúng, biết viết đúng và biết hành động đúng. Tôi thật vui mừng vì các bạn là những con người như thế. Những con người có trí tuệ, có  chí khí và biết hy sinh cái riêng, để cái chung ngày thêm tròn trịa. 

Chúng ta hãy tưởng tượng ra một Đất nước có nền Chính trị độc tài và bất tài, mà người Lãnh đạo bảo gì Dân cũng nghe theo?

Đánh tham nhũng,  đánh vào tệ nạn những kẻ hư đốn rõ mười mươi trong bộ máy lãnh đạo, không phải họ tự giác và chủ động đứng lên đánh mà do sức ép, qua những bài viết trên trang Facebook nhỏ nhoi của các bạn mà có sức mạnh lan tỏa đến kinh khủng, khiến họ phải  hãi hùng mà bắt buộc phải hành động mà thôi. Theo tôi thì cái đó ta không phải biết ơn làm gì! May chăng chỉ là một sự ghi nhận là có chuyển biến một phần mà thôi!

Rồi tất cả những thứ chướng tai gai mắt khác nữa còn rất là nhiều. Dân tộc ta có xóa bỏ để đi trên con đừng sáng láng hay không cũng là ở các bạn là những người đi tiên phong, nhưng thầm lặng  này.

Hơn 800 tờ báo và hàng vạn Nhà báo lề phải ăn lương và  được nuôi dưỡng, chỉ đạo bài bản,  đang dần dần phải rời mặt trận truyền thông, hoặc bắt buộc phải chuyển hướng để khỏi lỗi thời, vì họ không còn võ vẽ gi để đối phó với những bài viết đơn sơ, ăn cơm nhà, rồi  tự phóng bút viết ra của các bạn.

Bài viết của các bạn đang dần dần từng bước thu phục được nhân tâm, bởi đó là sự thật. Và trong sự thật ấy lại chứa đựng một thông điệp hết sức vô tư, không mang màu sắc ích kỷ của cá nhân, của  bè phái, đảng phái hay Tôn giáo. Thông điệp ấy chính là Tình yêu nồng ấm, một Tình yêu có trí tuê, có cơ sở khoa học hẳn hoi dành cho Quê hương, Dân tộc trăm quý ngàn yêu của chúng ta.

Hôm nay là ngày cuối tuần. Tôi không biết nói gì nhiều hơn. Chỉ biết khen thực lòng  rằng: Các bạn là những con người tuyệt vời. Những người Việt tuyệt vời! Bởi Tình yêu giống nòi mà các bạn đã trở thành dũng cảm.

Và chúng ta cũng phải học tập Cộng sản để “mỡ nó rán nó” là:

“Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ

Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền

Và khi cần quẳng bút lấy Long tuyền” 

(Sóng Hồng- Trường Chinh)

 Nguyễn Doãn Đôn

(Thesaigonpost)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen