Seite auswählen

„Chế độ CS luôn đi ngược lại đời sống bình thường, tự nhiên của con người, mà người ta cho rằng đó là chế độ tư bản, và nhờ đó HongKong đã phát triển vượt bậc. Câu hỏi dành cho quý bạn, bạn muốn sống ở chế độ nào???“

Phạm Thanh Tòng

Qua cuộc biểu tình vĩ đại vừa qua tại HongKong, theo ước lượng của báo chí, và hình ảnh, con số người tham dự có thể lên đến trên 1 triệu người để chống lại “luật dẫn độ người bất đồng chính kiến” của Trung Cộng, và đòi bà Đặc Khu Trưởng phải từ chức. Tại sao vậy quý bạn ??? “Quý bạn” ở đây tôi muốn nói đến những người “cuồng Hồ, cuồng Đảng“.của nước CHXHCNVN. Hãy nhìn cuộc biểu tình tại HongKong mà tự vấn mình, xem mình có bị nhồi sọ hay không???

Tôi có thể chứng mình hàng trăm, hàng ngàn điều quý bạn đang bị nhồi sọ suốt mấy chục năm qua. Việc nhồi sọ liên quan đến tuyên truyền những điều không thật vào bộ óc của bạn khi bạn từ còn rất nhỏ khi bạn chỉ mới 4,5 tuổi cho tới khi bạn trưởng thành, và bạn còn tiếp tục bị nhồi sọ cho đến bạn tắt thở. Tuyên truyền trở thành một chính sách của ĐCSVN, và từ đó đã được hệ thống hóa bởi một Ban Tuyên Giáo của Đảng. Trong bài viết này, tôi chỉ đưa ra một 1 điều tuyên truyền tiêu biểu như sau:

Hồ Chí Minh là một “thánh nhân“. Đảng cho đúc tượng HCM ở khắp mọi miền đất nước. Đảng còn bắt dân phải đặt hình Hồ cao hơn bàn thờ tổ tiên. Hiện tại, Đảng còn bắt các chùa phải có tượng HCM, sánh ngang cùng đức Phật. Đảng cho in tiền mỗi hình HCM mặc dù đã đổi tiền rất nhiều lần, gọi là tiền Hồ. Đảng còn bắt con nít phải gọi “bác Hồ”, trẻ em tập đánh vần, phải nằm lòng câu: “Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ”. Đảng còn bắt học sinh, sinh viên phải học tập về Tư Tưởng HCM. Đảng còn đem tượng HCM ra hải ngoại, đút lót cho các viên chức của các quốc gia khác, hoặc lợi dụng những đặc ân về thương mại, ngoại giao, để được đặt ở những công viên, nơi có nhiều người qua lại. hiện nay, họ khoe đã có 20 quốc gia như: Chi Le, Cộng hòa Dominicana, Mexico, Madagascar, Argentina, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Lào, Thái Lan, Hungary, Nga, Áo, Ấn Độ, Pháp, Nhật… Mục đích của Đảng là đầu độc nhân dân Việt Nam phải hãnh diện và sùng bái HCM. Các quốc gia đó họ đâu có tự động nắn tượng HCM và dân của họ cũng chằng màng HCM là ai. Tất cả các quốc gia đó, chỉ vì mong muốn đạt lợi nhuận, đặc ân từ phía Đảng, thì họ làm. Nhờ những đánh bóng HCM này, Đảng đã núp sau tấm bình phong đó, để mong được cai trị dân VN muôn đời, và Đảng sẽ mãi mãi quang vinh muôn năm.

Trong khi đó, những chứng tích lịch sử về tội ác của HCM với 500 ngàn dân Việt chết trong cái gọi là “Cải Cách Ruộng Đất“, 7000 dân Huế bị chôn sống trong 23 nấm mồ tập thể trong năm Mậu Thân, hàng ngàn dân Việt bị giết trong hàng trăm vụ pháo kích, đắp mô, đặt mìn, thảy lựu đạn trong rạp hát… Đó là chủ trương Việt giết Việt của HCM, và 3 triệu sinh mạng của dân Việt trong cuộc chiến tranh xâm lược của HCM. Tất cả tội ác này của HCM đã dần biến mất trong ký ức của những giới trẻ lớn lên sau này.

Chưa kể đến hàng trăm ngàn cái loa ấp, phường, xã, quận, tỉnh, thành…, hàng ngàn cơ quan truyền thông, truyền hình, phát thanh, báo chí…, hàng triệu biểu ngữ giăng đầy khắp đất nước. Đảng đã đầu độc toàn dân về những điều dối trá, hay chỉ nói đến phân nửa sự thật.Hoàn toàn không có một cơ quan truyền thông độc lập, tư nhân hợp pháp ở VN, ngoại trừ FB, Youtube, Twitter, Paltalk…, do những cá nhân can đảm dám nói lên sự thật, không sợ sự trù dập, còn đa số đi theo chủ nghĩa Mặc Kệ Nó, để tránh sự phiền phức, sự đánh đập, tra tấn, tù tội.

Mấy chục năm, từ thế hệ này đến thế hệ kế tiếp, con người Việt Nam tiếp tục bị nhồi sọ bởi Đảng. Chính họ là nạn nhân của Đảng, họ cũng khong biết mình là nạn nhân.

Dân HongKong, vào năm 1997 khi nước Anh trao trả phần đất này vào bàn tay Trung Cộng với sự đồng ý Một Quốc Gia Hai Chế Độ. Lúc đó có lẽ người HongKong họ chẳng biết nhiều về chế độ CS nên chúng ta chẳng thấy có vượt biên, vượt biển. Nên nhớ, HongKong rất giàu có. GDP/ per capita, lợi tức mỗi đầu người trong một năm lên đến 47.000 USD (2017), vượt hơn gấp 5 lần Trung Cộng (khoảng 9.000 USD, 2017).

 Đến khi họ sống với cộng sản 22 năm, họ ý thức được sự tồi tệ, độc ác, độc tài. Những giới trẻ của HongKong, đã xuống đường biểu tình phản đối sự tuyên truyền nhồi sọ của Đảng Cộng Sản Tàu trong học đường. Vì thế hôm nay, những người lớn tuổi cũng đã đứng lên cùng thanh niên trẻ, biểu tình đến trên một triệu người, tuy rằng dân số của họ chỉ có 8 triệu người thôi.

Chế độ CS luôn đi ngược lại đời sống bình thường, tự nhiên của con người, mà người ta cho rằng đó là chế độ tư bản, và nhờ đó HongKong đã phát triển vượt bậc. Câu hỏi dành cho quý bạn, bạn muốn sống ở chế độ nào??? Bạn có muốn được giàu có như người HongKong không??? Muốn được như người HongKong, quý bạn hãy thức tỉnh, hãy tự vấn mình, NHẬN THỨC RA MÌNH ĐANG BỊ CHẾ ĐỘ CS NHỒI SỌ thì bạn mới giải quyết được cái nghèo (GDP/per capita của VN chỉ vào khoảng 2.500 USD một năm cho mỗi đầu) , cái mất tự do, cái oan ức của cướp đất, cái tù tội vì lòng yêu nước, cái bất công, cái chà đạp công lý, cái cầm quyền của bọn độc ác.

Hãy để tư duy của quý bạn làm việc, đừng làm người máy rô bốt nhé quý bạn.

Phạm Thanh Tòng

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen