Seite auswählen

“… điều ngạc nhiên lớn là tuyệt nhiên không thấy một ông tướng tá quân đội, công an nào đứng lên mở miệng phản đối hoặc ít nhất phê phán gì. Việt Nam hiện có hơn 7 trăm ông tướng, …”

Trong những tuần qua, Biển Đông đã lại dậy sóng khi nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 (Haiyang Dizhi 8) thuộc cơ quan Khảo sát Địa chất Trung cộng  tiến vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam một cách bất hợp pháp.

Điều này gợi nhớ đến vụ Trung cộng hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam năm 2014. Vào hồi đó, người dân Việt Nam tại quốc nội cũng hải ngoại đã hàng loạt xuống đường công khai biểu tình phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Nhưng lần này không thấy có những cuộc xuống đường biểu tình phản đối Trung cộng. Trên mạng xã hội, người ta chỉ thấy hình ảnh vài người cầm biểu ngữ phản đối Trung cộng hôm 21.07 tại Sài Gòn. Có lẽ người dân quốc nội cũng như người Việt hải ngoại đã chán không muốn bỏ công sức xuống đường biểu tình, lên tiếng giùm cho nhà cầm quyền csVN, vốn nổi tiếng „hèn với giặc, ác với dân“; đã đàn áp, đánh đập gây thương, bắt bớ, giam tù hàng trăm người dân yêu nước.

Sau hơn chục ngày im lặng hoàn toàn, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN mới dám tuyên bố: “Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển hoàn toàn của Việt Nam.”

Rồi liên tiếp hai ngày sau đó, Chủ Nhật và Thứ Hai, hệ thống tuyên truyền CSVN theo nhau nêu đích danh Bắc Kinh muốn nuốt cả Biển Đông qua hành động mới xảy ra ở bãi Tư Chính.

Vụ đụng độ giữa tàu Việt Nam và Trung cộng cũng mới được đưa lên trên trang bìa của 2 tờ báo lớn ở Việt Nam, sau khi Bộ Ngoại giao ở Hà Nội cáo buộc tàu Trung cộng xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Đảng csVN với châm ngôn „dân không cần lo, đã có Đảng và Nhà Nước lo“ đã không có thái độ phản ứng chống Tàu cộng đúng mức, kể cả cái gọi là Quốc Hội và hai cái „tổ chức“ Quân đội Nhân dân VN cũng như Mặt Trận Tổ Quốc.

Đảng csVN với bộ Chính Trị ,đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng thì không dám nói gì về việc này, mà chỉ khăng khăng “Cần chú trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, tăng cường sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.” (Báo Lao Động hôm 20.07).

Còn ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng CSVN, người đang có chuyến công du đến Trung cộng dự hội nghị về “lý luận”thì chỉ biết nói là Trung cộng nên “tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển.” (theo Thông Tấn Xã VN)

Về phía quân đội thì vào ngày 17.07. Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng trả lời với báo chí lề phải về tình hình Biển Đông, đã hoàn toàn không nhắc gì đến vụ xung đột ở Bãi Tư Chính mà chỉ nói chung chung rằng: “Chúng ta một mặt đấu tranh bảo vệ chủ quyền, mặt khác phải đấu tranh để bảo vệ môi trường hòa bình và lợi ích chung của Biển Đông với cộng đồng quốc tế.”

Sự kiện tàu Hải Dương 8 Trung Cộng tiến vào Bãi Tư Chính cho tới nay đã hơn 3 tuần. Tuy nhiên điều ngạc nhiên lớn là tuyệt nhiên không thấy một ông tướng tá quân đội, công an nào đứng lên mở miệng phản đối hoặc ít nhất phê phán gì. Việt Nam hiện có hơn 7 trăm ông tướng, cả trăn ngàn ông nhưng có lẽ toàn là tướng hát bội và tá điền chỉ trông chờ những dịp được mặc quân phục đeo quân hàm, huy chương đầy ngực trình diễn trước bá tánh.

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, đâu rồi các ông tướng cách mạng đầy công trạng chống Pháp, đánh Nhật, đuổi Mỹ cứu nước qua từng năm tháng lịch sử chống giặc ngoại xâm ?

Đâu rồi người nhà của các ông tướng tá, thời bình thì lúc nào cũng vênh váo với công trạng chiến thắng vẻ vang của cha ông chú bác của mình?

Giặc Tàu cộng phương Bắc đang đứng trước cửa, người dân đen còn biết chửi rủa, oán hờn. Đố có thấy ông bà nào đại biểu quốc hội lên tiếng vì sự việc này. Một khi mở mồm thì nghe toàn là BOT, LU, LON… bậy bạ.

Giặc Tàu cộng đang đứng ngay trong nhà mình, đám trẻ học sinh, sinh viên còn biết lên tiếng trên các diễn đàn internet. Đố có thấy nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ nhân dân hay ưu tú nào dám mở mồm. Hội nhà văn, hội thơ, hội nhà báo, hội nghệ sĩ để làm gì ?  Văn thơ chỉ là ru ngủ!

Nói đến Tàu cộng, Trung cộng phương bắc thì từ trên quan xuống đến dân hễ mở mồm ra là „Trung Quốc“, cầm bút viết hay gõ phím cũng „Trung Quốc“ , một cách rất kính phục mà chẳng biết nhục.

Việt Nam giờ đang thời tàn mạt, đi xuống rồi. Chỉ bao giờ các ông các bà ấy biết mở mồm phản đối Tàu cộng, động chân động tay xuống đường tuần hành chống Trung cộng, thì ngày ấy đất nước mình mới sáng sủa, con cháu mới có thể nghĩ đến tương lai.

Người Munich (23.07.2019)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen