Seite auswählen

„Chúng ta có thể biểu tình ôn hòa, đình công, khiếu kiện…để lên án những hành động bẩn thỉu của Trung cộng để dư luận thế giới chú ý. Điều này hoàn toàn hợp tình, hợp lý. Chẳng có gì gọi là thiếu tỉnh táo hay phản động , thù địch, phá hoại gì ở đây cả. Chúng ta đâu thể ngồi yên rồi giao phó tất cả cho Việt Cộng. Việt cộng không làm thay chúng ta được đâu, họ không đòi lại lãnh thổ được đâu.“

Nguyễn Việt Nam

   Tình hình căng thẳng ở Biển Đông giữa Việt Nam và Trung cộng thời gian qua đang là mối quan tâm của đông đảo nhân dân. Ai cũng bất bình trước những hành động xâm lược trắng trợn của Trung cộng lên chủ quyền của Việt Nam. Nhiều người cho rằng chúng ta nên biểu tình quy mô lớn để phản đối sự xâm lược của Trung cộng. Còn bên Việt Cộng thì lại cho báo chí nói rằng : nhân dân hãy tỉnh táo, đừng nghe bọn phản động, thù địch nó xúi giục mà hãy tuyệt đối tin tưởng vào cách xử lý của đảng và nhà nước. Vậy nhân dân phải làm gì để thể hiện lòng yêu nước cũng như bảo vệ chủ quyền của quốc gia?

    “Bạn chỉ cần ngu thôi, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo”. Đó là câu nói rất đúng. Bao năm nay mọi vấn đề ở quốc gia này đều do Việt Cộng quyết định. Không có cái chuyện dân “được” biết, dân làm và dân kiểm tra. Chuyện biển đảo, lãnh thổ cũng vậy. Tất cả đều do Việt Cộng quyết định. Và thực tiễn đã chứng minh rằng lãnh thổ quốc gia giao cho Việt Cộng là mất. Biển đảo giờ còn gì đâu? Các câu nói ngu xuẩn của lãnh đạo Việt Cộng như: Bạn đã giúp ta rất nhiều trong cuộc chiến chống Mỹ thì để bạn giữ ngoài đó có sao đâu hay ngoài đó chẳng có gì ngoài cứt chim hoặc đời ta không đòi được thì con cháu chúng ta đòi. Vậy đó.

    Rất nhiều các đợt xâm chiếm của Trung cộng đã được tiến hành lên lãnh hải Việt Nam. Nhưng bên Việt Nam không có bất kỳ một hành động cứng rắn nào để bảo vệ chủ quyền mà thay vào đó chỉ là vài luận điệu quen thuộc được phát ra từ mồm của bọn phát ngôn viên bộ ngoại giao và một số lãnh đạo Việt Cộng như quan ngại, phản đối, đề nghị hay vin vào cái luật biển 1982 để viết công hàm, phát biểu. Nói vẫn nói, lãnh thổ vẫn mất, ổn định và trật tự vùng biển vẫn chẳng được duy trì hay thay đổi tích cực gì cả. Trung cộng họ vẫn chiếm và Việt Cộng vẫn ngồi nhà nói lên loa rồi tìm cách che đậy thông tin nhằm lừa dân. Chúng ta thấy rằng nếu cứ để cho Việt Cộng họ lo thì đất nước còn lại gì đâu. Bao năm nay họ lo mọi thứ. Cuối cùng nhân dân nhận lại được gì? Đất nước thì bị đào xới te tua, văn hóa, xã hội thì như nồi cháo chó, nợ đổ ngập đầu dân, ngân sách không đủ nuôi mồm Việt Cộng, thu nhập của dân chẳng đủ chi tiêu, tăng chẳng bù được lạm phát, an sinh xã hội ở mức cực kỳ thấp, vị thế quốc gia cứ mãi ở cái level “vác rá đi vay”….

    Đấy, để đảng và nhà nước lo nó là thế đấy. Đất nước này là của người Việt chứ không phải của riêng bên Việt Cộng. Ai cũng có trách nhiệm với đất nước như nhau. Người dân có quyền làm những việc phù hợp với luật pháp “phổ biến” nhất của thế giới để bảo vệ quyền lợi của bản thân, đất nước. Xin nhắc lại là “luật pháp phổ biến” chứ không phải luật rừng của Việt Cộng. Chúng ta có thể biểu tình ôn hòa, đình công, khiếu kiện…để lên án những hành động bẩn thỉu của Trung cộng để dư luận thế giới chú ý. Điều này hoàn toàn hợp tình, hợp lý. Chẳng có gì gọi là thiếu tỉnh táo hay phản động , thù địch, phá hoại gì ở đây cả. Chúng ta đâu thể ngồi yên rồi giao phó tất cả cho Việt Cộng. Việt cộng không làm thay chúng ta được đâu, họ không đòi lại lãnh thổ được đâu. Bởi vì Trung Cộng nắm thóp họ, giật dây họ, thao túng lợi ích của họ và chế độ cộng sản này. Trung Cộng họ quyết định được cả nhân sự trong Bộ Chính trị và thao túng cả đường lối của bộ này cơ mà. Vậy mà giao phó hết cho họ thì khác nào bảo rằng: mang nước dâng luôn cho giặc luôn đi, phản đối quan ngại làm gì nữa.

    Biểu tình, đình công, khiếu kiện chưa chắc đã đem lại thành công trong việc bảo vệ lãnh thổ. Nhưng nó là thứ để cho Trung cộng nói riêng, thế giới nói chung thấy rằng người Việt Nam vẫn đang còn sống, người Việt Nam đoàn kết, người Việt Nam khao khát độc lập- tự do đúng nghĩa. Chúng ta là con người chứ không phải là bù nhìn, con rối như Việt Cộng để cho giặc giật kiểu gì cũng được. Chúng ta hành động để thắp lên ngọn lửa yêu nước đã bị Việt Cộng kìm hãm bao năm nay. Phải là chúng ta chứ không phải Việt Cộng làm việc đó. Họ chỉ vì lợi ích của cộng sản, của chế độ chứ lợi ích của quốc gia, dân tộc đối với họ chẳng có ý nghĩa gì đâu.

Nguyễn Việt Nam

Thesaigonpost

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen