• HOME
  • CĐNVTD-MB
    • THÔNG BÁO
    • SINH HOẠT
    • HỘI VIÊN
  • CĐNVTNCTAC
  • SHCĐ HẢI NGOẠI
  • TIN TỨC
    • TRONG NƯỚC
    • NƯỚC NGOÀI
  • CHÍNH TRỊ
    • BÌNH LUẬN
    • LÝ THUYẾT
    • LỊCH SỬ
    • CTVN
  • CHUYỆN BÊN LỀ
  • ĐỜI SỐNG
    • Kinh Tế
    • GIÁO DỤC
    • VĂN HÓA
    • KHOA HỌC
    • TÔN GIÁO
    • VĂN-THƠ-NHẠC
    • MÔI TRƯỜNG
    • XÃ HỘI
  • NHÂN QUYỀN
    • Đàn áp tôn giáo
  • 50 năm ngày …
  • Deutsch
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO MÜNCHEN BAYERN e.V.
  • ĐĂNG NHẬP
  • LIÊN LẠC
Seite auswählen

Xã hội hóa

von Admin C | Sep. 6, 2019 | Đời sống |

Dương Quốc Chính

6-9-2019

Nội dung công văn xin đểu này không có gì là lạ ở chế độ ta, kể từ sau đổi mới. Việc này diễn ra hàng ngày, từ cấp tổ dân phố đến trung ương.

Công ty mình siêu nhỏ, hồi xưa đi thuê nhà còn không dám gắn biển bên ngoài. Vì cũng chả có nhu cầu giao dịch với khách vãng lai. Bởi vì nếu gắn biển lên là sẽ bị xin đểu ngay bởi các cơ quan đoàn thể của phường, tổ dân phố, công an phường… đủ thứ tiền, họ đều nã vào doanh nghiệp đóng trên địa bàn cả.

Dù sao, đây cũng là tiền để chi tiêu tập thể, lãnh đạo có thể đục đẽo cắn xé 1 tý nhưng đa số vẫn là vì tập thể của họ. Nhưng đây mới chỉ là tiền xin đểu công khai, hợp pháp. Còn tiền xin đểu dưới gầm bàn nữa cơ. Tiền đấy là 1 số anh em cán bộ công/quan chức xin riêng.

Xin tiền khỏe nhất, cả 2 loại, là các cơ quan có “ảnh hưởng xã hội” lớn, đó là CA, thuế, quản lý thị trường, hải quan… Các anh em này cứ hễ có hội diễn văn nghệ, nghỉ mát, tặng thưởng cho các cháu HS giỏi… đại khái là cứ cần tiền là đều đi xin cả. Doanh nghiệp không cho không được, bị gây khó dễ ngay. Thế nên bọn cò con như mình tốt nhất là đánh du kích, núp lùm, chả có biển hiệu làm mẹ gì!

Vì bộ máy chính quyền thì khổng lồ, mà thu ngân sách ít, lưu ý là cán bộ thuế vẫn tư vấn cho doanh nghiệp cách trốn thuế nhé, nên nói chung là nhà nước và nhân dân cùng làm, gọi là xã hội hóa cho nó nguy hiểm.

Lương cán bộ bây giờ thì ngân sách trả 1 đồng thì nhân dân trả ít nhất là 3 thông qua “xã hội hóa”. Lương cỡ anh Son thì ngân sách trả 1 đồng, doanh nghiệp (tức là nhân dân) trả 100 ng đồng. Đến cán bộ vét đĩa như trông xe ở cơ quan nhà nước cũng còn xã hội hóa cả tiền vé xe (lấy tiền không xé vé). Mình nhớ anh gì trông xe ở Sở QH KT chỗ Cát Linh ngày xưa, khéo thu nhập, ngon hơn chủ tịch xã vùng sâu.

Quay lại tờ công văn xin đểu kia thì ta thấy người tung ra là có mục đích rõ ràng, để chứng minh rằng anh Vũ có nhân thân tốt, gia đình (anh trai anh) có công với cách mạng, nuôi cả cơ quan CA và chắc cả Tuyên giáo! Vì thế anh xứng đáng được hưởng quy chế đặc biệt khi xử án.

Từ Báo Tiếng Dân

Tướng công an Hữu Ước và công văn xin đểu doanh nghiệp

 

 

69523652_2376450515803743_4642151909380063232_o.jpg

 

Khu tâm linh Hữu Ước ở Sóc Sơn đặt theo tên của mình, trung tướng Hữu Ước. Người ta đang hỏi là tiền đâu mà ông xây mộ cho người vợ quá cố, và xây như thế có hại gì cho xã hội không. Tướng Ước ơi, khu đó là đất rừng và đất nông nghiệp thuần tuý đấy.

Lê Văn Cường làm ở công ty du lịch Việt Nam 2 nói: “Tôi được 2 lần đến khi giỗ vợ ông quá khủng khiếp và hoành tráng – nếu lao động như như nhân dân 10.000 năm không đủ để xây dựng.”

Ông Hữu Ước, lấy tư cách trung tướng công an, tổng biên tập báo Công an nhân dân ra để xin đểu doanh nghiệp Vin Group số tiền trên 2 tỉ đồng cho ngành. Cái công hàm xin tiền kinh điển. Xin nằm xin nốn, những 2 tỉ, hỏi doanh nghiệp nào không phải gian lận?

 

70419872_2376450665803728_8341255255417159680_n.jpg

 

69953581_2376450795803715_5383700574497669120_o.jpg

 

Hữu Ước mua cho mình một diện tích đất rất lớn để xây di tích tâm linh. Đất đai không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác. Việc làm của Hữu Ước đồng nghĩa với việc sẽ thêm nhiều người dân không có đất để ở.

 

69365588_2376443899137738_6284228111206711296_o.jpg

Ông Nguyễn Ngọc Tài sống ở Sài Gòn nhận xét: “Kinh quá, cướp có bài có bản có dấu má hẳn hoi. Con ơi nhớ lấy câu này/Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan.”

Ông Don Tran, một Việt Kiều ở Houston, Texas bình luận: “Ở Việt Nam, cái gì có chữ xây là có ăn, từ xây dựng cơ cấu đảng, chính phủ đến tư nhân, cả tâm linh, như vụ này khi xây, không thiếu gì em nhảy vào xin được xây cho chị dâu, rồi khi khánh thành, đệ tự xúm lại nhang đèn.“

69749693_2376451275803667_2886077165164560384_o.jpg

 

“Biết trước làm tướng xin tiền dễ thế này mình cũng làm con mẹ nó tướng cho đỡ nghèo.”- anh Phan Đình Đạo, một người Hà Nội nói.

69462108_2376450425803752_5324557715190579200_o.jpg

Anh Đặng Vi sống ở Hà Nội cho biết: “Thấy bảo biệt phủ Sóc Sơn của anh cực kỳ hoành tráng… anh ấy còn có tài chửi lái xế thì thôi rồi. ”

“Nhiều đứa ghét Ước cực. Giờ về hưu rồi chúng nó mới tỏ thái độ và ngoảnh đít đi. Chứng tỏ lúc đương chức sống chẳng ra cứt gì !!” Chị Lê Thu Hà, cũng một người dân Hà Nội cho biết.

Nghe bảo ông Ước liên quan đến dự án nhà ở của công nhân viên chức trong ngành công an. Bọn mua nhà chung cư báo Công an nhân dân khóc khô mắt mà không làm gì được Ước. Nếu hiểu sai về linh hồn ắt dẫn đến sai trái biểu lộ ra trong luân lý. Chưa hết, còn có vụ hai ông Luật sư Trần Đình Triển và Trung tướng nhà thợ, văn, họa sỹ Hữu Ước kiện cáo nhau chưa biết ai thắng, ai thua.

Ngoài Hữu Ước, còn có Nguyễn Bắc Son được dạy dỗ sai lạc thành ra hiểu sai lạc về tâm linh. Anh Son trồng cây gì chả trồng. Trồng nghiến nên giờ bị nghiến đứt làm 3 mảnh.

An Thảo, một CEO ở Hà Nội nhận xét: “Ôi nghĩ lại đúng thật là ai cũng bị nuôi béo rồi thịt hết. Cứ luẩn quẩn chỉ dân đen là khổ thôi.”

Các ông lớn ngày càng lo về tâm linh, ngày càng nghe lời các sư ni, đạo sĩ chẳng phải vì yêu mến sự sống gì. Nếu là yêu mến sự sống, hẳn là tướng Ước đã đấu tranh cho bình sản và quân phân đất đai rồi, đằng này không. Anh Bùi Thắng, tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội lý giải nguyên nhân rằng: “Càng to càng giàu ở Việt ta thì càng lo đối phó… Như chó sợ chủ nhà cho ngửi mùi riềng với mắm tôm.“

NGHIỆP ĐOÀN BÁO CHÍ VIỆT NAM

 

← Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già là phải thận trọng với con mình Sống Ở Mỹ, Nói Tiếng Việt →

Bài mới nhất

  • Người Quân Tử và Kẻ Tiểu Nhân
  • Tin tổng hợp liên quan đến Biển Đông và Trung cộng (08.05.2025)
  • Dòng Sông và Nguồn: Người Việt hải ngoại và khát vọng tự do cho quê hương
  • Tin tổng hợp liên quan đến Tự Do,  Công Lý và Nhân Quyền tại Việt Nam (08.05.2025)
  • Sự Thật Lịch Sử
  • Hồi hương – Ảo ảnh Việt Nam đang “thịnh vượng và tự do”
  • Đức Giáo hoàng Leo XIV: Một may mắn cho người Công giáo Đức
  • Từ Thức: 50 năm sau. TƯƠNG LAI NÀO CHO VN ?
  • Bao giờ chúng ta mới ngừng viết về chiến tranh?
  • Thời tiếng lóng “xưa rồi Diễm”
  • Nhận Định của Diễn Đàn Việt Nam 21 về 50 năm sau biến cố 30.04.1975
  • Diễn Đàn Việt Nam 21 Tin Tức – Nghị Luận Số 70.2025

Bài cũ

Thể loại

Đọc nhiều nhất

  1. Videos Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng tại Wiesbaden 10.03.2024 (206)
  2. NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI TƯỞNG NIỆM 50 NĂM QUỐC HẬN 30-4-1975  (145)
  3. Diễn Đàn Việt Nam 21 Tin Tức – Nghị Luận Số 69.2025 (110)
  4. Trump là một nhà cách mạng. Liệu ông ấy có thành công không? (109)
  5. Tôi khóc ngày 30 tháng Tư 75 vì thấy nền văn minh đã thua chế độ man rợ (108)
  6. Thư mời hội luận của Diễn đàn Việt Nam 21 đánh dấu 50 năm Việt Nam Dưới Chế độ Cộng sản (107)
  7. Nguyễn Văn Tuấn: Những ngày tháng không quên sau 1975 (103)
  8. Phim Tết Ất Tỵ& kỷ niệm 45 năm tha hương tại hội trường Titus Forum ngày thứ bảy 18.01.2025 (102)
  9. “Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của lương tri, của chính nghĩa…” (100)
  10. Tưởng Niệm Tháng Tư Đen - Derek Trần tại Hạ Viện Hoa Kỳ (96)
  11. Năm mươi năm thắng cuộc nhưng không thắng nổi lòng người (94)
  12. 80 Năm Sau Cái Chết Của Benito Mussolini: Những Bài Học Cảnh Tỉnh Cho Các Nền Dân Chủ Hiện Nay (87)
  13. Soi Nguyễn Thúy Hạnh vào xã hội (86)
  14. Suy nghĩ về cuộc chiến Bắc-Nam trong ngày 30/04 (86)
  15. Nỗi buồn tháng Tư (85)
  • RSS
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO MÜNCHEN BAYERN e.V. © 2018 - Impressum Datenschutzerklärung