Seite auswählen

Hoàng Chi Phong chính xác là người gốc Việt, cha mẹ cậu là những thuyền nhân chạy sang Hong Kong năm 1975.

Hình như chống Tàu thì người Việt có lẽ là vô địch và có thành tích lịch sử nghìn xưa. Đẳng cấp chống giặc Tàu xưa nay chưa có nước nào hơn người Việt. Phong độ có thể nhất thời nhưng đẳng cấp không hề thay đổi.

Gốc tị nạn cũng trở thành thủ lãnh chống tàu thì phen này Tàu hết đường sống. Có lẽ chống giặc Tàu đã đi vào máu của từng người Việt để rồi đến lúc có cơ hội sẽ trỗi dậy, đòi lại những gì đã mất, rửa đi nỗi oan khiên và xoa dịp nỗi đau bị giặc tàu chà đạp, cướp nước. Đó là nhân quả.

Nếu Chi Phong thành công trong việc giúp giành độc lập cho Hong Kong thì cậu ta sẽ là một tượng đài vĩ đại và đi vào lịch sử của Hong Kong, cả Trung Hoa đại lục và thậm chí là cả thế giới . Một người lập quốc !

Không biết là các bạn trẻ cùng trang lứa ở đất quê cha đang nghĩ gì ? Hay vẫn chưa tỉnh cơn mê, hay vẫn chỉ biết rơi nước mắt vì trái banh?

Nguồn: Sứ Giả

Những câu nói đáng suy gẫm của Joshua Wong Hoàng Chi Phong Hồng Kông

Joshua Wong sinh 13.10.1996, 20.5.2011 lập Phong trào Học Dân Tư Triều chống học nhồi sọ, Trưởng Phong trào Sinh viên Dù Vàng, 26.9.2014 bị bắt lần 1, PT Dù Vàng đã thất bại, 2014-2017 bị lưu vong nhiều nơi…T.1.2018 bị án 3 tháng tù, được tại ngoại, vào tù T.5.2019.

Sáng 17.6.2019 ra tù, Jos Wong đã biểu tình với hàng triệu Dân Hồng Kông & tuyên bố : Chúng tôi tranh đấu cho đến ngày chúng tôi lấy lại Quyền Tự Do & Quyền Cơ Bản của Con Người Cơ Bản.

Tôi không phải là một anh hùng.

Với tư cách là người tổ chức bất tuân dân sự, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý, mặc dù có thể bị tống vào tù, tôi không hối tiếc. 

-Chỉ có những chính quyền do dân bầu mới có thể nhân danh nhân dân.

Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình vì thế chúng tôi không thể sống cùng  Cộng sản Trung Hoa

– Chúng tôi không muốn nói dối để được phần nhiều hơn

– Chúng tôi không muốn phải ăn cắp, tham nhũng để được nhà cao cửa rộng

– Chúng tôi không muốn phải đóng thuế để nuôi một đoàn người chỉ biết làm lợi cho 1 nhóm người giàu có để bóc lột lại chúng tôi

– Chúng tôi không muốn những bằng cấp và tài năng thật sự của chúng tôi phải bỏ vào thùng rác vì những tên rác rưởi Con Ông Cháu Cha.

 Chúng tôi không muốn con em của chúng tôi phải học những thứ giáo điều rỗng tuếch mà chẳng có lợi gì cho sự phát triển cũng như khả năng sáng tạo của chúng.

– Chúng tôi không muốn lẫn lộn giữa đảng cầm quyền và Tổ Quốc, chúng tôi không quên nguồn cội và cũng không quên những gì mà đảng cộng sản Trung Hoa đã gây ra cho cha ông chúng tôi.

Hoàng Chí Phong 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen