Seite auswählen

„Phương châm của Thời báo Epoch Times tiếng Anh là: Sự thật và Truyền thống.“

Trình Hiểu dung (The Epoch Times)

https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/12/hk-4-e1575163954590-700x366.jpg

(Ảnh: Epoch Times)

Phóng viên Trình Hiểu Dung của Epoch Times ngày 29/11 có bài viết “Thời báo Epoch Times đưa tin khách quan chân thật, truyền tải chuẩn xác dân ý Hồng Kông” có nội dung như sau:

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký “Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông” vào ngày 27/11, đưa dự luật này trở thành luật pháp. Buổi tối hôm đó, hàng chục nghìn người dân  Hồng Kông đã tuần hành cảm ơn chính quyền Tổng thống Trump. Ba ngày trước đó (ngày 24/11), đảng Dân chủ Hồng Kông đã giành được một chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hội đồng quận Hồng Kông, khiến bối cảnh chính trị của Hồng Kông bước sang trang mới. Hai tin tức này đã gây chấn động thế giới và khiến ĐCSTH hoang mang khó xử.

Trong hơn 5 tháng nay, các cơ quan ngôn luận của Trung cộng do Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH) kiểm soát và các kênh truyền thông thân Bắc Kinh ở Hồng Kông đã chạy hết công suất trong việc bôi nhọ, che giấu, bóp méo sự thật về các cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông, khiến người đứng đầu ĐCSTH liên tục “đánh giá sai” tình thế ở Hồng Kông, cho rằng những cách nói vu khống như “phần tử độc lập Hồng Kông”, “bạo loạn” và “bàn tay đen” đã ăn sâu vào tư tưởng người Hoa trong và ngoài nước, nghĩ rằng “đa số người im lặng” là “những kẻ vâng lời” mà chính phủ cần, nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ bị kìm kẹp bởi lợi ích kinh tế, từ đó có mối quan ngại về “Dự luật Nhân quyền Hồng Kông”.

Khi sự phát triển của hình thế không giống như những gì ĐCSTH mong nghĩ, khi mà biết bao bản thảo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó để cổ vũ cho phe Kiến chế mất hiệu lực, vai trò của các kênh truyền thông lương tâm càng được hiển lộ rõ ràng – đứng về phía công lý, bảo vệ các giá trị phổ quát là việc làm thuận lòng trời, cũng là điều mà thời đại cần đến.

Thời báo Epoch Times đưa tin chân thật khách quan về phong trào biểu tình ở Hồng Kông

Ở tuyến đầu của đầu sóng ngọn gió, Thời báo Epoch Times đã đứng cùng những người biểu tình Hồng Kông, trái ngược hoàn toàn với truyền thông đỏ. Từ ngày 9/6 đến nay, các trạm phóng viên của Thời báo Epoch Times Hồng Kông không chỉ theo sát tin tức hàng ngày, mà còn tiến hành phát sóng trực tiếp các cuộc diễu hành, mít-tinh ở các quận khác nhau hầu như mỗi cuối tuần, có khi thời lượng phát sóng lên đến 15 giờ. Ngoài ra, Thời báo Epoch Times còn mở ra nhiều kênh truyền thông xã giao khác, bộ phận video sản xuất mấy chục video ngắn mỗi ngày. Trong vòng mấy tháng, lượng đăng ký của kênh tin tức kết hợp của đài truyền hình NTD Hồng Kông và Thời báo Epoch Times Hồng Kông gia  tăng mau chóng, hiện tại đã có với hơn 193.000 tài khoản đăng ký. Bộ phận phỏng vấn đã tiến hành phỏng vấn mấy chục nhân sĩ chủ lưu Hồng Kông, bao gồm các cựu quan chức chính phủ, các nhà bình luận thời sự có thâm niên, các nhà lập pháp, luật sư uy tín, giám mục Công giáo, nhà phân tích chứng khoán, người nổi tiếng, các giới nghệ sĩ, v.v….. Các cuộc phỏng vấn liên quan đều được khán thính giả đón nhận rộng rãi.

Quách Quân, người đứng đầu của Thời báo Epoch Times Hồng Kông giới thiệu: “Báo giấy chuyên đề miễn phí hàng tuần của chúng tôi  giới thiệu trực tiếp tình hình thực tế của người dân Hồng Kông cho người dân Trung Hoa đại lục. ĐCSTH bịa đặt rằng người dân Hồng Kông là những kẻ côn đồ bạo loạn, là những phần tử khủng bố; chúng tôi luôn đưa tin về tiếng lòng của người dân Hồng Kông, rằng: ‘Không có côn đồ, chỉ có chính quyền tàn bạo’”.

Các phóng viên đã đi sâu vào cộng đồng và phỏng vấn giao lưu với các sinh viên trẻ, các nhân sĩ hoạt động xã hội, công nhân viên chức, những người già cả, cựu cảnh sát và người nhập cư từ Trung Quốc đại lục. Việc đưa tin khách quan và trung thực của Thời báo Epoch Times đã giành được sự tin tưởng và đánh giá cao của người dân Hồng Kông. Theo chia sẻ của nhiều phóng viên, tại hiện trường, rất nhiều người dân đã nắm tay các phóng viên nói lời cảm ơn trong nước mắt, cảm ơn Thời báo Epoch Times đã đồng hành cùng họ trong những thời khắc gian nan.

Ngoài ra, các phóng viên của Thời báo Epoch Times phân bố trên khắp thế giới đã tích cực phỏng vấn các chính khách và người dân địa phương, đưa tin về các hoạt động như mít-tinh, diễu hành, bức tường Lennon của người dân địa phương trên khắp thế giới để bày tỏ ủng hộ đến người dân Hồng Kông, với các ngôn ngữ khác nhau thông qua báo giấy,  truyền hình và trang web, phơi bày chiều hướng tin tức trên phạm vi lớn hơn.

Ví dụ, tại Washington DC của Mỹ, các phóng viên của Thời báo Epoch Times đã phỏng vấn lượng lớn các nghị viên quốc hội, bao gồm cả người khởi xướng “Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông”, thỉnh cầu họ giải thích ý nghĩa và bản chất của dự luật này, qua đó phá trừ những lời nói dối tẩy não của ĐCSTH về dự luật này. Các hãng thông tấn thân ĐCSTH đã tuyên bố rằng dự luật này vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ, trong khi Thời báo Epoch Times tin chắc rằng dự luật sẽ được thông qua vì nó liên quan đến nền tảng lập quốc của Hoa Kỳ.

Ông Trần, người đã di cư từ Hồng Kông đến Vancouver, Canada trước năm 1997, chia sẻ với Thời báo Epoch Times rằng, ĐCSTH đã dối gạt rất nhiều người Hoa ở nước ngoài. Ngày trước, ông đã từng đọc “Sing Tao Daily” và “Business Daily” của địa phương trong suốt một thời gian dài. Sau khi phong trào phản đối “Luật dẫn độ” diễn ra, các tờ báo này đã mô tả những người biểu tình ở Hồng Kông là “những kẻ côn đồ”. Người thân của ông Trần ở Hồng Kông nói với ông rằng mọi thứ không phải vậy, nhưng ông vẫn không tin. “Bởi nó hoàn toàn khác với những tuyên truyền trên báo chí, tôi rất hoang mang không biết đâu là thật, cho đến khi đọc được tin tức của Thời báo Epoch Times ở địa phương, mới biết những gì người thân của tôi nói đều là thật. Sau đó tôi nói với họ rằng cả nhà hãy cùng nhau xuống đường biểu đạt yêu cầu, nếu không sau này sẽ không có hy vọng nữa”.

Thời báo Epoch Times kiên trì giữ vững các giá trị phổ quát

Thời báo Epoch Times được thành lập bởi một nhóm người Hoa ở hải ngoại, mục đích ban đầu là để phá vỡ sự lũng đoạn của Nhất Ngôn Đường (CCTV) đối với truyền thông, vạch trần hành vi tà ác của của ĐCSTH trong việc phá hoại văn hóa truyền thống, xâm hại  nhân quyền, hồng dương các giá trị phổ quát. Trong suốt 19 năm qua, Thời báo Epoch Times luôn giữ vững nguyên tắc, không né tránh các chủ đề nhạy cảm, dám nói những lời độc lập và đưa ra định hướng minh xác cho quảng đại độc giả. Cũng chính vì vậy mà tờ báo này có thể đi sâu vào bản chất các cuộc kháng nghị của Hồng Kông và lên tiếng thay cho những người dũng cảm theo đuổi tự do.

Trong những năm này, Thời báo Epoch Times đã đi đầu trong việc tiết lộ sự kiện bệnh SARS, vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTH, đăng tải loạt các bài xã luận “Cửu bình ĐCSTH” vạch trần bản chất của tà giáo của ĐCSTH, đồng thời thúc đẩy làn sóng “Tam thoái” thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTH, đồng thời tham gia và tài trợ cho các hoạt động nghệ thuật phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa. Thời báo Epoch Times không sợ sự chèn ép của ĐCSTH và đã thành công dựng riêng một ngọn cờ trong giới doanh nghiệp.

Ông Luyện Ất Tranh (Joseph Lian) – nhà bình luận thời sự chính trị thâm niên của Hồng Kông đã tán dương về những dự đoán chính xác về tình hình hiện tại ở Trung cộng của Thời báo Epoch Times. Ông nói: “Phát nào cũng trúng, từ sự kiện của Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai, cho đến Từ Tài Hậu, giống như có thể đoán trước được mọi chuyện vậy”,  “đọc báo hãy đọc Thời báo Epoch Times”.

Ông Đào Kiệt – nhà bình luận về các vấn đề thời sự nổi tiếng ở Hồng Kông, thường trích dẫn tin tức của Thời báo Epoch Times trong các tiết mục truyền hình. Ông từng nói: “Tôi thường biết được một số thông tin từ các bạn. Nguồn tin của Thời báo Epoch Times rất chi tiết và sâu sắc”.

Tại Hoa Kỳ, Thời báo Epoch Times tiếng Anh (The Epoch Times) ngày càng nhận được sự yêu mến và tin tưởng của các nhân sĩ trong giới chủ lưu. Được biết, Tổng thống Trump thường đọc trang “The Epoch Times”, và khen “đây không phải là tin giả”. Ông cũng đã nhiều lần đăng tải các bài bình luận của “The Epoch Times” trên Facebook. Có đọc giả bình luận rằng: “Bài báo có thể ảnh hưởng đến giới chức cao tầng của chính phủ các nước phát triển nhất. Đây là điều quá tuyệt vời”. 

Phương châm của Thời báo Epoch Times tiếng Anh là: Sự thật và Truyền thống. Hai từ này đã giải thích nền tảng, phương hướng của Thời báo Epoch Times và tại sao kênh thông tấn này có thể lớn lên khi phải lội ngược dòng. Bởi đưa tin chân thật và bảo vệ các giá trị truyền thống đòi hỏi phải giữ vững lương tri, phân rõ đúng sai và bảo trì được dũng khí. Dẫu là cá nhân hay giới truyền thông, chỉ khi lựa chọn công lý, thành thật và chân thành, chúng ta mới có thể khai phát được cội nguồn của trí huệ, đứng vững trước những thách thức, mới có thể đi được dài hạn.

Hiện nay, ĐCSTH trong nước Trung Hoa thì phong tỏa thông tin, ngoài nước thì bỏ lượng lớn kim tiền mua chuộc các hãng thông tấn truyền bá những lời dối trá và hình thái ý thức Giả – Ác – Đấu đầu độc thế giới. Truyền thông của nhiều nước đã bị ĐCSTH thu mua, nhuộm đỏ, hoặc bị ảnh hưởng bởi ý thức hiện đại mà mất đi đạo đức nghề nghiệp nên có. Tại thời điểm này, các kênh truyền thông có lương tâm, và Epoch Times là một trong số đó, đã phá trừ sương mù cho mọi người, nói rõ đáp án giải quyết các vấn đề của thời đại là “trở về truyền thống, giữ vững thiện niệm, chống lại cái ác”, như thế sinh mệnh sẽ có bước chuyển ngoặt, xã hội sẽ hướng đến khung trời mới.

Theo Epoch Times (01.12.2019)

Vũ Dương dịch

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen