Seite auswählen

THÁNG 7 LÀ THÁNG XÂM LĂNG CỦA TRUNG CỘNG.

„Bạn có biết bạn còn đúng 7 tháng nữa để sống và thở và còn được gọi là người Việt Nam hay không?“

Cây Bút Nhỏ

Ít ai biết có những sự trùng hợp, như những lần TRUNG CỘNG xâm lăng hay chiếm đoạt lãnh thổ đều rơi vào tháng 7.

🧨10 tháng 7 1950

Trung Cộng  bắt đầu tấn công miền tây khu vực Kham, ngày 19 tháng 10 chiếm lĩnh Chamdo, tiêu diệt hơn 5.700 binh sĩ Tây Tạng, bắt giữ Tổng quản Chamdo Ngapoi Ngawang Jigme cùng hơn 2.600 binh sĩ, quân đội Tây Tạng đầu hàng vào ngày 21 tháng 10. năm 1951. Sau khi hợp nhất Tây Tạng, cấu trúc hội đồng cai trị Kashag và xã hội Tây Tạng được duy trì. Đến khi xảy ra náo loạn năm 1959, Kashag Tây Tạng bị Chính phủ trung ương giải tán

🧨Ngày 1/7/1997

Anh Quốc Trao Trả Hồng Kông cho Trung cộng, mở ra giai đoạn lịch sử mới của thành phố này. 

Ngày không ai mong đợi Nhưng nó sẽ đến đó là ngày 

🧨5/7/2020 Mật ước Thành Đô 

và bắt đầu:

GIAI ĐOẠN I : Ngày 15-07-2020 : QUỐC GIA TỰ TRỊ.

GIAI ĐOẠN II : Ngày 05-07-2040 : QUỐC GIA THUỘC TRỊ.

GIAI ĐOẠN III: Ngày 05-07-2060 : Tỉnh lỵ Âu Lạc.

Trung cộng là kẻ chuyên nuốt lời và tráo trở, 

Như Hồng Kông Trước khi Anh trao trả Hồng Kông về Trung cộng vào năm 1997, ĐCSTH đã ký một thỏa thuận pháp lý có tính ràng buộc quốc tế với Anh, cam kết bảo vệ nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” và hòn đảo này phải được hưởng mức độ tự trị cao, ít nhất là 50 năm kể từ ngày trao trả (1997-2047). Tuy nhiên ĐCSTH đã không giữ lời hứa trao các quyền tự do cơ bản cho người dân Hồng Kông, đỉnh điểm là vào ngày 21/9/2014, Quốc hội Trung cộng tuyên bố người Hồng Kông không được phép tự do lựa chọn lãnh đạo đặc khu mà phải thông qua một ủy ban bầu cử. Năm 2017, chính quyền Hồng Kông đều phải “xin chỉ đạo” từ ĐCSTH, trong đó có các quyết định năm 2017 loại bỏ tư cách dân biểu lập pháp của một nửa số dân biểu do người dân Hồng Kông bầu ra.

Đó là Hồng Kông còn có Anh đỡ đầu mà Trung cộng còn tráo trở vậy thì VN, miếng thịt hai tay dâng tặng thì sẽ ra sao ? 

Nên ngày 5/7/2020 sẽ là  chuỗi ngày đen tối và kinh khủng nhất cho Dân Tộc Việt Nam,

Lịch sử Tây tạng, Tân cương sẽ lập lại.

Tại Thành Đô, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh xin xỏ Đặng Tiểu Bình: Nhờ Trung cộng mà Đảng Cộng Sản Việt Nam mới nắm được chính quyền, mới thắng đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ, diệt được bọn tư bản phản động. Công ơn Trung cộng to lắm, bốn biển gộp lại cũng không bằng. Do thế, nhà nước Việt Nam đề nghị Trung cộng xóa bỏ các hiểu lầm, các bất đồng đã qua. Phía Việt nam sẽ làm hết sức mình để vun bồi tình hữu nghị lâu đời vốn sẵn có giữa hai đảng do Mao Chủ Tịch và Hồ Chí Minh dày công xây dựng trong qua khứ. Việt Nam sẽ tuân thủ đề nghị của Trung cộng là cho Việt Nam được hưởng “quy chế khu tự trị trực thuộc chính quyền trung ương Bắc Kinh” như Trung cộng đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Tây… Để kịp chuẩn bị tâm lý nhân dân và giải quyết các bước cần thiết cho việc gia nhập vào đại gia đình dân tộc Trung cộng, xin cho thời hạn chuyển tiếp sát nhập là 60 năm: 1990-2020. 2020-2040. 2040-2060.

Bạn có biết bạn còn đúng 7 tháng nữa để sống và thở và còn được gọi là người Việt Nam hay không?

Tại sao Sinh Viên Hồng Kông phải xuống đường ?

Vì họ sợ, sợ bị tẩy não theo dõi, điều khiển, hãm hiếp, thủ tiêu, lấy nội tạng .. họ sợ biến mất không dấu vết có tổ chức mà không ai hay ai biết,

Cả thế giới đang xuống đường phản đối dã tâm xâm lăng Trung Cộng!

Còn Việt Nam ! 

Bạn làm gì !!

Tiếp tục tìm đường bỏ nước ra đi trở thành “thùng nhân”và chấp nhận mọi rủi ro dù có bị chết trên đường đi, chết trong rừng, trên phà, và chết cóng trong tủ lạnh. 

Tiếp tục ăn chơi và xõa hết mình  và tự hào dân tộc chỉ vì trái bóng lăn trên sân cỏ.

Hay bạn nghe máu nóng đang chảy trong người và quyết bắt chước Cha Ông đứng lên đấu tranh dành lại dân tộc, Dù hy vọng rất mong manh, dù chết thì cũng phải chêt cái chết oanh liệt không tủi nhục.

Hừng hực nghe tiếng quê hương vẫy gọi

Tổ quốc đang kêu tên mình

Tiếng núi sông đang giục giã trong tim ta

Việt Nam ơi đứng lên

Việt Nam mãi vững bền

Bốn phương trời mình cùng dang tay gìn giữ núi sông

Việt Nam tôi đứng lên

Và thắp sáng niềm tin chiến thắng

Cây Bút Nhỏ

https://lh4.googleusercontent.com/-YVuVEIgU-HSIKq4w_ypsjClAAIUskLMSSI_A_jpDlKKv9jUQJyrczq-Hxo

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen