Seite auswählen

„Bất chấp pháp luật của đất nước lẫn quốc tế, bất chấp đạo lý, bất chấp lợi ích quốc gia dân tộc là vì để bảo vệ chế độ ?“

Nguyễn Anh Tuấn

Tranh sơn dầu Đồng Tâm, họa sĩ Minh Kinh, Đại học Mỹ Thuật Hà Nội

2019 Tô Lâm, đường đường là bộ trưởng trưởng công an, mà lại sang châu Âu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về để tổng Trọng “đốt lò”, lý do là để bảo vệ chế độ?

2020, 3 giờ sáng, cử 3000 cảnh sát cơ động Hà Nội trang bị vũ khí đầy đủ, bao vây bắn giết một gia đình, hành hình một ông cụ 84 tuổi ngay tại phòng ngủ, không tuân theo bất cứ trình tự Pháp luật nào, để dằn mặt dân oan mất đất trên cả nước, cũng lý do là để bảo vệ chế độ?

Hàng chục qua năm hèn nhục toàn diện trước sự gây hấn, xâm phạm chủ quyền của giặc Trung Quốc cộng sản, cũng vì lý do vì sự tồn vong của chế độ?

Bất chấp pháp luật của đất nước lẫn quốc tế, bất chấp đạo lý, bất chấp lợi ích quốc gia dân tộc là vì để bảo vệ chế độ?

Chế độ gì mà phải bất chấp tất cả như vậy vì sự tồn tại của nó?

Xin liệt kê các mô tả về chế độ này:

Là chế độ chính trị chỉ có duy nhất một đảng có tên là Cộng Sản được hoạt động chính trị, trên đất nước VN, không có cạnh tranh, không có đối lập giám sát.

Là chế độ mà toàn bộ các quan chức nhà nước đều được chọn theo cơ chế: Đảng cử dân bầu. Tức là những người được làm cán bộ là nhờ đảng chọn đảng cử, chứ không phải do người dân chọn rồi người dân bầu lên, việc người dân đi bỏ phiếu chỉ là hình thức. Cán bộ vì vậy chỉ trung thành với đảng, chứ không cần làm việc vì người dân đi bỏ phiếu.

Là chế độ mà Pháp luật được viết ra chỉ để cai quản dân. Cán bộ đảng viên phải bị đảng kiểm tra nội bộ, rồi sau khi đảng kỷ luật, thì các cơ quan thực thi pháp luật mới được đụng đến, đảng viên đi đêm làm ngơ cho nhau, thì công an không được tự ý tổ chức điều tra.

Là chế độ mà ngân sách quốc gia được bộ máy đảng thoải mái tự do chia chác mà không có người ngoài đảng giám sát, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên thoả sức vẽ trò để đục khoét, mang tiền đi mua nhà, mua thẻ xanh cho con cháu ở nước ngoài.

Là chế độ mà lòng trung thành được tạo ra bởi tham nhũng từ dưới lên trên. Cấp trên bật đèn xanh cho cấp dưới tham nhũng, để nắm được thóp. Các cấp dưới tham nhũng rồi nộp một phần lên nuôi cấp trên. Cấp trên lại nộp một phần lên cúng cấp cao hơn.

Một chế độ hoàn toàn dựa trên dối trá và bạo lực, nhồi sọ và dùng lợi quyền để để lôi kéo khống chế các lực lượng vũ trang.

Một chế độ ngày càng lộ rõ bộ mặt phi nhân tính, là khối ung thư ký sinh trên cơ thể tổ quốc, là kẻ thù của người dân.

Do đó, nó phải bất chấp đạo lý, bất chấp pháp luật để tồn tại.

Nguyễn Anh Tuấn

Người dân chúng ta còn dễ dãi với quyền bỏ phiếu của mình, thì còn bị chế độ này lợi dụng, bi kịch cho người dân và đất nước của chúng ta còn ngày càng xảy ra nhiều hơn!

https://lh4.googleusercontent.com/6zG4SZDae5T59PBq4qyarbB2XPCp7G3CW34nHymYn0p1GypmVY-k844QoTc

Ảnh: Chúng nó đưa ra các lựa chọn, chúng ta hời hợt bỏ phiếu ra chúng nó, rồi chúng nó bỏ phiếu phong chức cho nhau.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen