Seite auswählen

Kính thưa Quý Vị và các Bạn,

 

CHÚNG TÔI Ở NGOÀI NƯỚC MỸ

CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ

NÊN KHÔNG DÁM XEN VÀO CÁC CHÁNH SÁCH NỘI TRỊ CỦA HOA KỲ.

Chúng tôi chỉ xin phép luận bàn về NGƯỜI VIỆT VỚI NGƯỜI VIỆT (ngoài lĩnh vực quốc tịch giấy)

 

I)-Nhận xét chủ quan của chúng tôi:

CĐ NV ở Mỹ (CĐ lớn mạnh nhất) nói riêng, dưới nền “văn hoá anglo saxon” nói chung tự “Mỹ hoá” vừa rất nhanh vừa rất nhiều: chỉ cần 1 thế hệ là 95% mất một số “thói quen truyền thống Việt” .

Vài ví dụ: 

1-phát biểu nửa nạc nửa mỡ, Việt pha tiếng Anh, rất khó hiểu 

2-tên họ của chính mình: hoặc viết theo Mỹ XYZ trở thành ZYX (Tô Mộng Tuyền trở thành Tuyen Mong To !), hoặc chỉ còn họ, mất tên Việt: To Lili  

3-Ngày tháng năm: ghi THÁNG trước NGÀY (3 tháng 4 lại viết là 4/3. Ngay cả khi họ biết chúng tôi không ở Mỹ, chúng tôi có thể hiểu là 4 tháng 3 !)

4-Trong hầu hết các sinh hoạt trong cộng đồng, họ chào cờ Mỹ trước (trong khi không có khách Mỹ nào tham dự) vv và vv  -XIN HÃY MỞ CÁC TỜ BÁO RA XEM hoặc nghe các THUYẾT GIẢNG. 

Không là người Việt ở Mỹ (95%), khi NGHE họ, chúng tôi có cùng 1 cảm tưởng khi nghe các trí thức Việt: càng pha nhiều từ hán-việt, bài nói càng “trí thức” (điều này dễ hiểu hơn, bởi chúng ta đã bị  ảnh hưởng hán hoa đến gần 1 000 năm, trong khi người Việt sống ở Mỹ, đại đa số chỉ hơn 4 thập niên )

 

II)–Việc “Mỹ hoá” nhanh chóng đó đã có một số tác dụng rất lớn:

-Một mặt rất tích cực: hội nhập nhanh chóng vào xã hội Mỹ: 

CĐ VN đã nhanh chóng bước lên hàng đầu của một xã hội đa chủng tộc. Với sự dấn thân càng ngày càng nhiều vào dòng chính (theo chúng tôi, vẫn còn quá chậm, nhưng giải thích được từ những quan niệm sai lầm về chánh trị mà ông cha mình đã để lại, do ảnh hưởng của thời phong kiến và thực dân). Tiếng nói của CĐ chúng ta ở Mỹ càng ngày càng khá hơn trước. Một ví dụ làm ấm lòng cho tất cả chúng ta là hình ảnh lá cờ vàng và tên đường Việt ở khắp các nẻo đường, nơi có người Việt sinh sống. Đây là một thành công vô cùng to tác đáng được ghi nhận vào trang sử tị nạn của dân tộc chúng ta. 

 

-Mặt khác có vẻ tiêu cực hơn: vì Mỹ hoá nhanh chóng, thay vì để HỘI NHẬP người Việt lại tự HOÀ TAN trong xã hội, NHƯ NGƯỜI MỸ. Nên thay vì SỐNG VỚI MỸ NHƯ MỸSỐNG VỚI VIỆT NHƯ VIỆT, họ mất đi vế thứ 2 và đang SỐNG CẢ VỚI NGƯỜI VIỆT, NHƯ MỸ (nhiều khi lại còn Mỹ hơn cả Mỹ) !

 

Hiện tượng này tác hại rất rõ trong và ngay cả sau kỳ bầu cử 2020 vừa qua: Người Việt đã chia ra làm 2 phe Dân Chủ / Cộng Hoà, sát phạt nhau như…2 kẻ thù ! (đến cả trong GIA ĐÌNH, thân hữu ! -Trịnh Hội là 1 ví dụ mà ai cũng biết đến). 

 

VÌ SAO NÊN NỖI ??

Giải thích chủ quan của chúng tôi là vì CĐ NV ở Hoa Kỳ đã trở thành Mỹ quá nhiều và quá nhanh (nhất là con em của họ).

Họ đánh đồng TẤT CẢ những người “không là Cộng Hòa“, “không là Dân Chủ” như họ, chí choé đánh nhau. Ai cũng cho đó là “chánh nghĩa”, là “yêu nước” (dĩ nhiên không phải là Nước Việt !)

Họ mê man đánh nhau đến đỗi họ không tự hỏi: “VÌ SAO NHỮNG NGƯỜI NGOÀI NƯỚC MỸ LẠI BIỂU TÌNH ỦNG HỘ ƯCV NÀY, KHÔNG ỦNG HỘ ƯCV KIA ? -VÌ SAO ??” 

Những người ở ngoài nước Mỹ đó, không chỉ là người Việt Nam (kể cả ở quốc nội): Họ còn là người Úc, người Nhựt, người Đại Hàn, Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng vv…

Họ không hề là “Cộng Hoà hay Dân Chủ“. 

Họ không có cả lá phiếu trong tay.

Và họ thừa biết rằng, sở dĩ Hoa Kỳ đã trở thành cường quốc số 1 trên thế giới là VÌ NGƯỜI MỸ ĐÃ CHỌN LỰA ĐÚNG NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO HỌ (45 đời Tổng Thống, có Ông nào được chọn ĐỂ PHỤC VỤ NGOẠI BANG ? 

-Chúng ta có thể trả lời là CHƯA ! (Đời TT thứ 46 còn quá mới. Hãy chờ xem).

Nhờ thế, nước Mỹ mới được như ngày hôm nay chứ ? 

 

Ngày nay, việc bầu cử cũng ĐÃ QUA RỒI.

CĐNV Ở KHẮP NƠI, nhất là ở Hoa Kỳ cần phải can đảm “lật trang”, TÌM CÂU TRẢ LỜI vấn nạn “VÌ SAO ” bên trên ĐỂ HÀN GẮN LẠI NHỮNG XÍCH MÍCH, XÚC PHẠM ĐÃ QUA.

Nếu chúng ta không muốn rơi vào số phận của Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng hay một Chiêm Thành của thế kỷ 21. 

Đó là mong ước và cũng là lời chúc cho dân tộc của chúng ta trong Mùa Xuân Mới.

 

Riêng kính chúc Quý Vị và bửu quyến qua Năm Tân Sửu, thoát nạn đại dịch Tàu cộng,

THẬT NHIỀU MAY MẮN và HẠNH PHÚC.

 

Nguyễn Quốc Nam 

* Bác sĩ, dược sĩ  Nguyễn Quốc Nam  cư trú tại Pháp (Paris), là thành viên của Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn chính trị tại Âu châu và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do Thế Giới.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen