Seite auswählen

Melbourne: Lễ Đón Giao Thừa và Thượng Kỳ Đầu Năm Tân Sửu

Đêm Ba Mươi

Vào đêm 30 Tháng Chạp Canh Tý, tại Đền Thờ Quốc Tổ, nghi lễ cúng Giao Thừa ngoài trời đã được cử hành vào thời khắc kết thúc một năm để tiễn đưa thần năm cũ và đón rước thần năm mới với một tràng pháo nổ giòn đón mừng năm Tân Sửu.

Trở vào bên trong Đền Thờ Quốc Tổ (ĐTQT), ông Nguyễn Thế Phong (Trưởng Ban Quản Trị ĐTQT) nói sơ về ý nghĩa của nghi lễ Giao Thừa theo văn hóa cổ truyền Việt Nam. Nhân dịp này ông Phong thành kính bày tỏ lòng tưởng nhớ và tri ân đến các vị ân nhân đã quá vãng với những công đức đóng góp vào việc xây dựng và phát triển ĐTQT. Đáng ghi nhớ nhất là Cụ Đông Y Sĩ Nguyễn Khắc Nhân là người đã chỉ dạy cho Ban Tế Lễ ĐTQT về các nghi thức cúng tế.

Tiếp theo là phần nghi lễ nghinh thần do ông Nguyễn văn Bon (Chủ Tịch CĐNVTD/VIC & Liên Bang) làm chủ lễ với một bài văn cúng Giao Thừa “tống cựu nghênh tân” (do ông Phong xướng đọc) dâng lên hai vị Thần Hoàng, nguyện cầu được “phò hộ, bình yên”.

Sau cùng, Ông Nguyễn Thế Phong và ông Nguyễn văn Bon đã có những lời chúc Tết an lành, tốt đẹp gởi đến cho toàn thể đồng bào cùng với những lời ước nguyện an bình cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Sáng Mồng Một

Trong một bầu không khí Tết ấm áp, vui tươi, rộn ràng, buổi Lễ Thượng Kỳ đầu năm tại Đền Thờ Quốc Tổ được bắt đầu với phần dâng hương trước Bàn Thờ Thiêng, nghi thức hát quốc ca Úc-Việt và một phút mặc niệm.

Kế đến ông Nguyễn Thế Phong đã ngỏ lời chào đón và chúc Tết với những lời cầu mong về sức khỏe và an bình cho tất cả mọi người và đất nước Úc sau một năm với nhiều khó khăn vì nạn đại dịch cúm Vũ Hán. Tiếp theo là một tràng pháo nổ giòn đón mừng năm mới mang đến cho mọi người những cảm xúc rộn ràng cùng với những ký ức về những năm tháng đã qua.

Trở vào bên trong, ông Phong và bà Bé Hà (Ban Quản Trị ĐTQT) làm lễ Cáo Tổ, niệm hương cầu cho quốc thái dân an nhân dịp đầu năm, xuân Tân Sửu và cầu xin cho đất nước và dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách cai trị tàn bạo của CSVN hầu Việt Nam tránh được hiểm họa rơi vào tay giặc Tàu.

Tiếp theo là phần chúc Tết với những lời chúc an lành, tốt đẹp của ông Nguyễn Thế Phong, ông Nguyễn Định (Chủ Tịch Hội CQN QLVNCH/VIC), ông Lý Công Thạch (Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát Victoria) đại diện cho ông Nguyễn văn Bon.

Cùng những lời chúc tốt đẹp ấy, đặc biệt, ông Phong xin chúc mừng tuổi thọ của các bác cao niên, nhất là các bác đã vượt qua được một năm nạn đại dịch cúm Vũ Hán; ông Định ca ngợi yếu tố “nhân hòa” của đồng bào đã bỏ qua những tập tục của ngày đầu năm đối với gia đình để cùng đến ĐTQT đem tấm lòng hướng về quê hương và ông Thạch nhắc nhở mọi người “vui xuân không quên nhiệm vụ” – không quên chấp hành những quy định của chính phủ về nạn đại dịch.

Từ những cội mai già của thế hệ đi trước đã đâm chồi nảy lộc những người con ưu tú trong đó có hai gương mặt trẻ khôi ngô, tuấn tú – em Bùi Xuân Cường làm MC và em Huy Bảo, phụ tế. Bùi Xuân Cường đại diện cho giới trẻ đã gởi đến cùng đồng hương lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng và hài hước thêm một lời chúc – “Tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”.

Để hân hoan chào đón năm mới, ban hợp ca Hội Phụ Nữ CĐNVTD/VIC đã mang đến một bầu không khí vui nhộn của những ngày đầu xuân qua ca khúc “Xuân Miền Nam” (Văn Phụng) và sau đó cùng với đồng bào hát vang “Ly Rượu Mừng” (Phạm Đình Chương) để “Nhấc cao ly này / Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do / Nước non thanh bình / Muôn người hạnh phúc chan hoà”.

Sau buổi lễ đêm Ba Mươi và sáng Mồng Một, mọi người ngồi vào bàn vừa hàn huyên, trò chuyện vừa hưởng lộc tổ với bánh chưng xanh, dưa món, dưa giá, thịt kho trứng, giò thủ, nem chua, dưa hấu đỏ,… và cùng nhau nâng chén trong niềm “Ước mơ hạnh phúc nơi nơi” và “Hương thanh bình dâng phơi phới” cho quê hương.

Vào cuối ngày, những người còn lại đã cùng nhau đến trước bàn thờ, một lần nữa, thành kính cầu xin Quốc Tổ và anh linh các anh hùng liệt nữ phù hộ độ trì cho CĐNVTD/VIC vượt qua được mọi sự khó khăn, mọi việc được hanh thông, vạn sự tốt lành. Những lời cầu xin thành kính ấy phát xuất từ đáy lòng theo dòng cảm xúc dâng trào lên thành những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Melbourne
11 & 12/02/2021

Một số hình ảnh đêm Ba Mươi và sáng Mồng Một Tết Tân Sửu – https://photos.app.goo.gl/QNkxcHzAa2v99Lbz6

Hình ảnh của cô Phúc An – https://photos.app.goo.gl/XYELkwAgHR7mVnjw8

Video Hướng Dương – https://www.facebook.com/100012130993807/videos/1149731908774498

***

 

Melbourne: Lễ Tưởng Niệm Ngũ Vị Tướng Quân tại Công Viên Tượng Đài Chiến Sĩ Úc-Việt

Vào những ngày cuối năm Canh Tý, một buổi lễ Tất Niên để tưởng niệm các chiến sĩ Úc-Việt và đặc biệt là Ngũ Hổ Tướng QLVNCH đã được Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/VIC tổ chức tại Công Viên Tượng Đài Chiến Sĩ Úc-Việt vào ngày 31/01/2021.

Sau nghi thức chào quốc kỳ Úc-Việt và một phút Mặc Niệm, ông Nguyễn Định (Chủ Tịch Hội CQN QLVNCH/VIC) bước lên làm lễ dâng hương trước tượng đài Tổ Quốc Ghi Ơn quân cán chính VNCH và đồng minh đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu để bảo vệ Miền Nam Việt Nam.

Ông Trần Bá Nguyệt (PCT Hội CQN QLVNCH/VIC) phát biểu về ý nghĩa của buổi lễ – “… Trong không khí một ngày mùa xuân, chuẩn bị đón năm mới Tân Sửu, 2021, chúng ta có mặt tại Công Viên Tưởng Niệm các Anh Hùng Tử Sĩ Úc-Việt để tưởng nhớ những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tự do cho Miền Nam Việt Nam, đặc biệt tưởng niệm 5 vị Tướng đã sẵn sàng chọn cái chết để không rơi vào tay giặc, Ngày Quốc Hận 30/04/1975. Sự hy sinh và những gương oanh liệt của các chiến sĩ đã nằm xuống vẫn mãi mãi là tấm gương để con cháu ngàn đời ghi tạ … Chúng ta phải luôn luôn tâm niệm không một giây phút nào để sao nhãng, nhiệm vụ vẫn còn trước mắt … Trong không khí đón chờ năm mới, kính chúc quý vị và gia đình nhiều sức khỏe, an bình và nhất là kiên trì với lý tưởng cao quý của chính mình trong tư cách một quân nhân, một cựu chiến binh sau thời chiến … Xin trân trọng nghiêng mình trước vong linh các chiến sĩ và đặc biệt trước vong linh 5 vị tướng kính mến …”.

Tiếp theo, ông Hoàng Chính Đan, người hướng dẫn chương trình, mời ông Nguyễn Định “đọc văn tế nhân ngày tưởng niệm các chiến sĩ QLVNCH và đồng minh đã hy sinh vì lý tưởng tự do, đặc biệt là những vị tướng đã tuẫn tiết trước và trong ngày 30/04. Những hình ảnh đó, những sự hy sinh đó của tất cả các chiến sĩ QLVNCH, chúng ta không bao giờ quên được dù ở bất cứ thời điểm nào, thời gian nào và ở bất cứ nơi đâu. Đó là tín niệm mà chúng ta đã có, đã ghi khắc trong tâm khảm – Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm”.

Ông Nguyễn Định xúc động đọc bài văn tế tưởng niệm Ngũ Vị Tướng Quân:

Hỡi ôi!

Vận nước điêu linh, sông buồn núi thảm
Cơ Trời ảm đạm, đất lạnh người sầu
Một cuộc bể dâu, buồn rầu ly loạn
Làn tên lửa đạn, lớp lớp xung phong
Vị Quốc Vong Thân, Anh Hùng Tử Sĩ
Nghìn thu vạn kỷ, Tổ Quốc Ghi Ơn
Hồn phách hiển linh về đây chứng giám.

Ôi! Tháng Tư Miền Nam sụp đổ

Nhưng những anh hùng vẫn chiến đấu đến tàn hơi

Nhớ người xưa hồn Dũng Tướng sáng ngời
Ngũ vị Tướng – Nguyễn Khoa Nam, Phạm văn Phú, Lê văn Hưng, Trần văn Hai, Lê Nguyên Vỹ thà tự sát để giữ tròn khí tiết

Giờ đây, chúng tôi, những người lính già với cuộc đời dâu biển
Rũ chinh y buồn hận với phong ba
Sống cùng nhau chia sẻ giọt lệ nhòa
Khi ôn lại những đắng cay buồn tủi

Nhưng vẫn nghĩ dòng đời rồi sẽ đổi
Thế cuộc xoay chiều
Bạo tàn sẽ gục ngã trước lòng dân.
Hôm nay lễ vật dâng lên
Thiếu hương vị của quê hương yêu dấu
Nhưng với lòng thành xin dâng lên Ngũ Vị
Xin hãy về đây theo khói hương trầm
Xin thượng hưởng Ngũ Vị Tướng Quân

Xin thượng hưởng!

(Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tiểu bang Victoria, giờ Ngọ, ngày 19 âm lịch, tháng Chạp năm Giáp Tý tại Công Viên Tưởng Niệm Chiến Sĩ Úc-Việt, Úc Đại Lợi).

 

Kế đến, là phần dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc Ghi Ơn của các gia trưởng, hội trưởng, các gia đình quân binh chủng, đại diện Thiếu Sinh Quân, Đội Hậu Duệ QLVNCH. Và sau cùng là phần dâng hương của đồng bào trước bia tưởng niệm của Ngũ Vị Tướng QLVNCH.

Melbourne
31/01/2021

Một số hình ảnh của buổi lễ – https://photos.app.goo.gl/kkRGUWd7yCSknoSH9

 

Video Hướng Dương

https://www.youtube.com/watch?v=iNRwvH8Aw2U&feature=emb_logo

 

***

Sydney: Lễ Thượng Kỳ và Lễ Đón Xuân Tân Sửu ngày 13/2 tại TTSHCĐ

Kính Thưa Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý Đồng Hương,

Chúng tôi xin kính gửi quý đồng hương 2 chương trình qua Youtube link sau và vài hình ảnh của 2 buổi lễ. Kính mong quý vị đón xem.

Trân trọng,
Paul Huy Nguyễn
Chủ Tịch CĐNVTD NSW

http://www.lyhuong.net/au/index.php/shcd/635-sydney-l-thu-ng-ky-va-l-don-xuan-tan-s-u-ngay-13-2-t-i-ttshcd

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen