Seite auswählen

Linh mục Bùi Phong

V/v: Kêu Gọi Kháng Cộng

Kính gởi,

 

Các Chức Sắc Tôn giáo, Các Cộng Đồng, Tổ chức, Đoàn Thể, Đảng Phái, Truyền Thông và các Nhân sĩ các châu lục.

 

Nhân dịp ngày 30-4-2021 vừa qua, chúng tôi có dịp thưa chuyện cùng đồng bào V/v tổ chức ngày quốc hận thứ 46 này là việc phải làm và làm như chúng ta từng tổ chức là đúng lắm. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục tổ chức như là ngày quốc hận như là ngày tưởng niệm không thôi thì chưa đủ. Chúng ta không thể tiếp tục kỷ niệm thương khóc nuối tiếc như hận Đồ Bàn. Vì nếu làm như vậy thì chúng ta có tổ chức thêm 46 năm nữa thì Cộng Sản cũng không xụp đổ. Nói một cách đúng đắn hơn chúng ta phải biến sự hận thù này thành lực lượng, biến đau thương thành sức mạnh như hai bà Trưng đã biết biến thù nhà nợ nước thành lực lượng và sức mạnh kháng giặc Tàu. Một bàn tay vỗ sẽ không phát thành tiếng nhưng hai bàn tay cùng vỗ thì sẽ phát thành tiếng. Chúng ta không thể có lực lượng và sức mạnh nếu chúng ta không cùng chung vỗ một bàn tay cho đại cuộc. Người dân Miến Điện đã vùng lên chống bọn quân phiệt độc tài tay sai của giặc Tàu nên đã cùng nhau xuống đường đốt các nhà máy của Tàu Cộng ở Miến Điện. Điều này đã truyền cảm hứng cho người dân ở Cam Bốt cũng đứng lên đốt cả chục nhà máy của giặc Tàu ở Cam Bốt.

 

Ngọn lửa này đã cháy sang nhà hàng xóm và sẽ cháy lan sang Việt Nam nhưng còn chờ ngọn gió “Đông.”

 

Nay ngọn gió Đông ấy đã đến. CSVN vì sợ dân Việt Nam trong và ngoài nước nổi dậy tẩy chay cái gọi là bầu cử quốc hội bù nhìn đảng cử dân bầu vào ngày 25 tháng 5 năm 2021 này nên muốn ‘bắn một mũi tên để giết hai con nhạn’ bằng cách cho tên Cộng con Dương Đức Thịnh xé và làm nhục cờ vàng ở Úc. Chúng làm như vậy có mục đích đánh lạc hướng phong trào nổi dậy tẩy chay quốc hội bù nhìn này; mặt khác là nhân ngày 30-4- 21 muốn thử gân cộng đồng người Việt Hải ngoại. Nhưng không may cho chúng là chúng đã đụng phải ổ kiến. Phản ứng của người Việt khắp nơi kể cả ở trong nước trên mạng truyền thông hàng ngày ngọn lửa xé cờ vàng của VNCH cùng với video ăn mừng chiến thắng của 8 tên CS nằm vùng ở California đã khiến cho cộng đồng người Việt khắp nơi nổi giận cuồng phong và có cơ hội bùng cháy. Vì vậy CSVN đã ra lệnh cho các dư luận viên kể cả bọn á dư luận viên thuộc loại cấp cao nằm vùng có học thức hơn ra công “chữa lửa.” Chúng cho rằng việc tên Cộng con DĐT xé và sỉ nhục cờ Vàng chỉ là việc làm xung động nhất thời của một cậu bé nên cộng đồng người Việt nên tha thứ để tỏ ra mình là người lớn và để lôi kéo giới trẻ vào cùng chiến tuyến chống Cộng.

 

Đây chính là luận điệu của những tên nằm vùng trước năm 1975 như Hồ Ngọc Nhuận, Võ Long T của báo “Đại Dân Tộc” ở miền Nam Việt Nam thuở nào. Luận điệu chữa lửa này của chúng xem ra đã được lũ dư luận viên khác hùa theo thổi to lên việc cộng đồng hải ngoại là người lớn không nên chấp nhất trẻ con. Nói xem ra có vẻ tội nghiệp. Quý vị nên nhớ là CS làm gì cũng có sách lược. Việc xé và sỉ nhục cờ vàng lần này tuyệt đối là có CSVN đứng ở đằng sau như vụ tỉ phú Hoàng Kiều muốn chiếm chỗ và biến Little Sài Gòn ở Wesminster Cali. thành phố Hồ Chí Minh. Cậu thanh niên này đã ở Úc từ năm 14 tuổi, năm nay cậu đã 18 tuổi. Câu hỏi được đặt ra là tại sao cậu không xé cờ vàng trong vòng 4 năm nay mà phải chờ đến ngày 30-4 năm nay mới làm?

 

Chính do sự phản ứng mãnh liệt của các DLV của CSVN ra sức đánh vào cái hào khí công tử bột là tha thứ không chấp nhất với cậu Cộng con xé cờ đã khiến nhiều tổ chức có vẻ như đồng tình và lờ đi. Như vậy là cộng đồng hải ngoại lại rơi vào bẫy tuyên truyền của CSVN rồi. Vì việc xé và sỉ nhục cờ vàng lần này được làm có bài bản do CSVN đứng đằng sau. Đây là một chuyện lớn. Thử đặt ra một câu hỏi: giả sử ngày ấy tỉ phú Hoàng Kiều thắng và thị trưởng Tạ Đức Trí bị lật đổ và thay thế vào đó là một hội đồng và thị trưởng mới thân Cộng và đặt tên thành phố tị nạn thành thành phố Hồ Chí Minh thì kết quả sẽ ra sao? Thử hỏi cộng đồng người Việt hải ngoại nghe lời ru ngủ của DLV Cộng Sản mà bỏ qua không cùng nhau lên tiếng đánh CSVN lúc này thì tương lai ngọc cờ vàng sẽ ra sao? Hỏi tức là trả lời.

 

CSVN đã cướp nhà cướp nước của chúng ta nay lại hai tay dâng lên cho Tàu Cộng khiến chúng ta nhà nát cửa tan quốc phá gia vong phải lang thang nơi xứ người; tưởng chừng được yên thân sống cho qua kiếp này. Nhưng nay chúng lại còn theo chân chúng ta sang tận trời Tây này để tiếp tục mộng cướp bóc một lần nữa ngay trên đất người. Chúng ta không thể ngồi yên để mặc cho chúng tự tung tự tác. Vì vậy chúng tôi hy vọng cộng đồng người Việt hải ngoại phải cùng nhau ngồi lại hãy cùng nhau tìm ra đối sách để đốt sạch bọn CS nằm vùng, đồng thời hô hào đồng bào trong và ngoài nước cùng phất lên ngọn cờ vàng của hai bà Trưng (cờ vàng hoặc cờ vang ba sọc đỏ) để cùng thừa thắng xông lên đốt các nhà máy TC ở VN và đánh đuổi Tàu Cộng ra khỏi dất nước ta.

Hãy cùng nhau “đánh Tàu diệt Cộng cứu nước”.

 

Trân trọng kính chào

 

LM Bùi Phong (Houston, Texas, Hoa Kỳ)

05.2021

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen