Seite auswählen

   Đảng ơi, sao không có liêm sĩ vậy ? Sao không biết nhục vậy chứ ? Bao nhiêu năm sau chiến tranh Đảng vẫn theo đuổi chiến thuật tuyên truyền gây thù hận đối với bọn “Đế quốc giẫy chết”, Suốt gần thế kỷ nay, không lúc nào trên báo đài, truyền thông là không ra rả các thông tin, tài liệu đại loại như  “Đế Quốc sa lầy, Đế Quốc giẫy chết…” và cho đến tận bây giờ Đảng vẫn có một lực lượng hùng hậu cả chục nghìn tên vẫn ngày đêm ra rả chửi bọn ” Đế quốc giẫy chết, rồi bọn ba que, xỏ lá…”. 

 

    Oái ăm thay, mình chửi người ta thì lẽ ra người ta phải tự ái, giận hờn và chửi lại chứ ? Nhưng không, họ không chửi lại, họ không giận hờn, không thù hận…mà trái lại họ còn mang tiền cho mình nữa mới lạ chứ ? Như thế nghĩa là thế nào hả Đảng ? Đế quốc họ nhục quá nhỉ, bị chửi ra rả mà còn phải tốn tiền để cho kẻ chửi mình mới đau chứ ? Có lẽ Đảng đang tự hào về điều này chăng ? Nếu không tự hào thì sẽ không có hàng chục tên được gắn cho cái mác “lực lượng tác chiến không gian mạng” được trả lương bằng tiền thuế của dân để suốt ngày ra rả chửi bọn đế quốc và chửi luôn cả dân không thương tiếc, nếu không tự hào thì những tấm bia căm thù trên khắp mọi miền đất nước đã được đập bỏ từ lâu, nếu không tự hào, biết tôn trọng một Quốc gia khác thì đã có điều luật xử lý bọn đi chửi càn “Đế quốc giẫy chết” rồi. 

 

   Bàn về việc phòng chống dịch càng thấy rõ đảng chưa bỏ đồng nào ra để mua vaccine cả, trước mắt toàn thấy tiền của bọn giẫy chết rót vào “xứ thiên đường” mà thôi. 

 

    Thằng ĐẾ QUỐC  Mỹ cho hai lần 12,5 triệu USD, cam kết hỗ trợ gói 7 triệu liều vaccine Covid cho Đông Nam Á trong đó có vịt cộng đồng thời cam kết hỗ trợ vịt cộng tiếp cận những nguồn vaccine sớm nhất có thể. 

 

   Thằng ĐẾ QUỐC  Nhật đã cam kết hỗ trợ 2 tỷ yên, một dây chuyền bảo quản lạnh vaccine trị giá 200 triệu yên, ngày 16.6 vừa qua, một triệu liều vaccine Nhật bản hỗ trợ có tên là  AstraZeneca Injection đã về đến VN và đã chuyển vào sài gòn tiến hành tiêm ngừa và thực tế có nhiều người đã tiêm loại vaccine này và vừa qua thằng ĐẾ QUỐC  Nhật lại cam kết sẽ cung cấp đủ vaccine cho thằng CNXH thiên đường mới ghê chứ…Đúng là nó giẫy mạnh chừng nào thì mấy thằng vịt cộng càng nhờ nhiều chừng đó. 

 

   Thằng ĐẾ QUỐC  Úc cam kết hỗ trợ cho vịt cộng 40 triệu đô Úc, đồng thời cam kết sẽ giúp vịt cộng tiếp cận sớm nhất nguồn vaccine  AstraZeneca sản xuất tại Úc.

 

   Điển hình một vài  thằng ĐẾ QUỐC  giẫy chết trên đã hỗ trợ không ít cho vịt cộng, còn nhiều thằng khác cũng đã cam kết hỗ trợ tiếp cận các nguồn vaccine trong nay mai. 

 

   Còn thằng bạn “4 tốt, 16 vàng hỗ trợ 500 nghìn liều vaccine do nó sản xuất đã đưa về VN và dự kiến chích cho chính dân trung quốc làm việc tại VN, chích cho những ai có ý định học tập, công tác tại nước tàu cộng và chích cho dân giáp biên giới. Đấy vụ này là mang tiếng nhận hỗ trợ nhưng thực tế mang sang VN để chích cho chính dân tàu mà không biết có đủ hay không ? 

 

   Đó là khoản “phúng điếu” của bọn giẫy chết ở Ngoại Quốc, còn khoản ăn xin ở Quốc nội thì có lẽ đã được gần 6 nghìn tỉ. 

 

    Như vậy, có lẽ khoản tiền mua vaccine sẽ không còn thiếu hụt như một vị lãnh đạo đã nói ” nó đang nhàn rỗi nên gửi vào ngân hàng lấy lãi”.

 

   Thế đó, thế mới gọi CNXH là “xứ sở thiên đường” chứ, mà thiên đường đối với quan chức thì đúng hơn, vì sao ? Lãnh đạo không cần phải lo mỗi khi quốc gia gặp vấn nạn, chỉ cần ngồi hô hào, gọi điện, nhắn tin…tức thị có bọn “giẫy chết” gửi về rồi ” thế lực thù địch” trong và ngoài nước chung tay…cụ già lấy tiền dành đám tang đem nộp, trẻ em thì đập heo đất ủng hộ…thế là dư tiền gửi ngân hàng thôi. 

 

    Đảng ơi, hãy phát huy truyền thống chửi và xòe tay nhé !

 

LT, 23.6.2021.

The Saigonpost

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen