Seite auswählen

“Đất nước Ukraine thật may mắn vì không có nhiều cuội và kịch sĩ như xứ xở Đông Lào xa xôi… “

 

Đặng Chí Hùng

Cho đến giờ phút này, đoàn quân dài 64 km của Nga sử dụng chiến thuật bộ binh cơ giới do Heinz Guderian phát minh ra cho nước Đức trong đại chiến TG lần 2 đã ngậm ngùi chôn chân hơn nửa tháng ngoài Kiev. Chẳng có video “tiến về Kiev ta quét sạch giặc thù” kèm hình ảnh đoàn xe pháo dài như con rắn. Chẳng có video được dựng lại cảnh húc đổ dinh tổng thống tại Kiev mà người lái xe tăng húc đổ cổng sau này đang cầm đơn đi đòi đất… 

 

Cho đến phút này, Kiev vẫn đứng vững, Nga đã rơi vào bế tắc. Lý do thì có nhiều: Quân Ukraine đánh tốt, dân Ukraine đoàn kết, phương Tây cung cấp vũ khí đầy đủ, quân Nga thật xứng danh Nga Ngố… Thế nhưng 2 điều quan trọng chúng ta phải thấy. Điều đầu tiên là cả thế giới đứng sau Ukraine, Ukraine – họ không bị bỏ rơi cắt hế viện trợ để bị trói tay, không đạn dược đánh giặc như VNCH. Nhưng điều đó cũng xuất phát từ một điều quan trọng nhất. Điều quan trọng đó không chỉ phá nát VNCH mà còn tạo thêm áp lực cho Mỹ có lý do bỏ rơi VNCH. Đó là điều gì? 

 

Đó là bọn CS nằm vùng với nghệ danh chính trị mĩ miều là “phản chiến”. Nhưng cái phản chiến của bọn người đó thật kỳ cục: Thay vì phản đối CS Miền Bắc xâm chiếm miền Nam thì bọn họ lại phản chiến Miền Nam tự vệ chính đáng… 

 

Đám phản chiến đó một phần khiến Tổng Thống Diệm thủ tiêu, thành trì chống cộng giữ nước bị mất. Ấp chiến lược cô lập CS xâm nhập bị tan rã. Đám kịch sĩ phản chiến đó làm rối loạn tinh thần dân chúng, binh lính, phá nát kinh tế chính trị VNCH. Chính Giáp, Duẩn hay Hồ đã từng không ít lần thừa nhận vai trò của đám phản chiến giúp ích cho CS phá miền nam. 

 

Đám phản chiến đó làm dân Mỹ tin rằng miền nam yếu kém, tin rằng Mỹ không nên giúp đồng minh, tin rằng CSVN có “chính nghĩa”. Thế cho nên Mỹ một phần nào đó có lý do cắt viện trợ, bỏ VNCH. Hậu quả là 1975, giữa lúc CS bao vây Miền Nam, Mỹ đã bỏ không viện trợ vũ khí. Mỹ vì muốn triệt Liên Xô, lợi ích kinh tế đi với Tàu bỏ VNCH thì rõ, nhưng tác động một phần là do đám kịch sĩ phản chiến. 

 

Ngày nay, một phần đám kịch sĩ đó lại đổi vai diễn thành “đấu tranh dân chủ” để giữ bổng lộc của nghề diễn kịch chính trị. Chúng lại tiếp tục lừa bịp dẫn dắt người dân yêu nước đi vòng vèo để tránh đi vào mục tiêu chính cần phải làm là lật đổ CSVN. Nếu đám kịch sĩ này mà yêu nước thật, hối lỗi thật thì chúng đã lên tiếng xin lỗi về những màn kịch trước 75 của chúng. 

 

May cho dân Ukraine không có những Trịnh Công Sơn, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Ngọc Chênh, Huỳnh Ngọc Tuấn vv… Nếu Ukraine có những Đằng, Chênh, Mẫm, Tuấn vv…. Thì Putin đã hát “tiến về Kiev” từ lâu rồi…Ngược lại vì VN có những kịch sĩ như thế, cho nên Miền Nam tự do bị mất và cho đến giờ các phong trào tranh đấu vẫn bị lừa gạt đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. 

 

Đất nước Ukraine thật may mắn vì không có nhiều cuội và kịch sĩ như xứ xở Đông Lào xa xôi… 

 

Đặng Chí Hùng (26.03.2022)

Thesaigonpost

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen