Seite auswählen

„Việt Nam là một nền kinh tế không có công nghiệp du lịch, không có công nghiệp giáo dục thu tiền, không phát minh, chẳng sáng kiến thì lấy đâu ra giá trị thặng dư? Không hề, chỉ có tiền đi vay, đi xin cộng với bong bóng đất mà ra. Tất cả chỉ tự lừa nhau, tự vặt nhau. „

 

Đặng Chí Hùng

 

Thực tế nền kinh tế VN từ khi “đổi mới” thực chất là nền kinh tế đi vay, đi xin quốc tế về xây đường, xây cầu, xây nhà cộng với thổi giá đất lên để lừa nhau. Khi có tiền thổi giá đất, tiền đi xin đi vay thì đương nhiên sẽ có nhiều dịch vụ ăn theo: Điện thoại, xe hơi, nhà hàng, thời trang, resort ăn theo để quan và mafia đỏ thể hiện đẳng cấp. Người dân có thêm việc, có thêm dịch vụ cho nên tưởng đó là “phát triển”. Việc người dân ăn theo sự phát triển ảo đó khiến nhiều người dễ lầm so sánh: Trước kia không có xe máy, giờ có xe máy đi và ăn ngon. Thế là phát triển.

Nhưng họ đâu ngờ tất cả chỉ là đi vay, đi xin, thổi bong bóng đất để sống ảo. 

 

VN là một nền kinh tế không có công nghiệp du lịch, không có công nghiệp giáo dục thu tiền, không phát minh, chẳng sáng kiến thì lấy đâu ra giá trị thặng dư? Không hề, chỉ có tiền đi vay, đi xin cộng với bong bóng đất mà ra. Tất cả chỉ tự lừa nhau, tự vặt nhau. 

 

Các đại gia Việt cũng không sản phẩm, không sáng kiến, không sáng chế mà chỉ từ quan hệ với quan chức, thâu tóm đất mà trở nên giàu có. Ngoài ra thì còn có vụ gian lận tài chính, vay ngân hàng để làm giàu. Cho nên các đại gia Việt đều có chàm. Cộng sản chưa bắt vì còn vỗ béo. Khi cần bắt thì không chàm nọ thì chàm kia bởi đơn giản các đại gia Việt không có gì ngoài thủ đoạn và mánh lới cho nên cộng sản nó bắt lúc nào thì như thịt heo lúc đó. 

 

Cho nên ông bà hải ngoại, hoặc dân VN nào nghĩ rằng VN “bây giờ phát triển, cái gì cũng có” thì liệu mà tỉnh ra đi. Hậu quả của “phát triển” bằng cách đi vay, đi xin, bóp dế nhau là số nợ hơn 2500 usd/người cho hơn 93 triệu dân VN từ già tới trẻ đó nhe… 

 

Bắt bọn đại gia đỏ, chuyện không có gì lạ. Chuyện cái lò mổ gọi tên ai thì người đó dạ… 

 

Lưu ý: Nội dung diễn giải bài này đã viết rõ trong Những Sự Thật Cần Phải Biết – Mị Dân để giữ đảng vào năm 2011

 

Đặng Chí Hùng

 

Tháng 4/2022

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen