Seite auswählen

„…rất nhiều người VN tưởng tượng đất nước VN phát triển thay da đổi thịt. Nhưng họ không biết một sự thật đau đớn đó là nhà cầm quyền CSVN dùng chiêu vay nợ, xin ODA, FDI, xuất khẩu lao động, bán tài nguyên và lãnh thổ cho Tàu để mà có tiền tái đầu tư cho những thứ mà bạn cứ nghĩ do giá trị thặng dư của nền kinh tế đó làm ra.“

Đặng Chí Hùng

Vào năm 2008, khi nói chuyện phiếm đàm bên ly bia hay ly cafe với mấy bạn làm ăn hay bạn thân học cùng trường BKHN khi xưa, bọn mình đều thống nhất VC hết tiền từ lâu và đã tìm cách đu dây, vay mượn tứ phía Nhật, Hàn, Mỹ, EU và đặc biệt là Tàu. Cho nên hậu quả là cả đất nước VN nhìn rất hào nhoáng sau cái gọi là “mở cửa” nhưng thật ra sống trong núi nợ khổng lồ. Và hậu quả tất yếu là từ lãnh thổ, kinh tế, chính trị thì Tàu nó là chủ nợ nên nó nắm hết. Chuyện là như thế này…

 

2007, CSVN định ra luật trưng thu tài sản nhưng bị dừng lại ở Quốc Hội. Luật này muốn tịch thu tài sản của dân dưới dạng công sản trong tình huống “kinh tế, quốc phòng hiểm nghèo”. Nhưng thật ra đó là một hình thức định ăn cươp trắng của dân. Quốc Hội CSVN không tốt lành gì khi không chấp nhận đưa ra thảo luận công khai dự luật trên. Đơn giản vì hồi đó tôi biết rằng CSVN sợ dân nổi loạn nên tạm dừng ăn cướp trắng trợn mà thôi. Lý do vì sao cần luật trưng thu tài sản? Vì tiền cạn để nuôi côn an, quân đội và bộ máy tham nhũng đó.

 

Bắt đầu từ 2000, các dự án phá rừng, làm thủy điện rầm rộ vì nhiều cái lợi: có cớ phá rừng, ăn tiền tái định cư, ăn tiền xây dựng và tiền bán điện. Nhưng 80% các công trình thủy điện ở VN từ sau 2000 đều qua Bộ Xậy Dựng và bộ Kế Hoạch đầu tư để nhận vốn, máy móc, vật liệu từ Tàu. Nhưng phải là công nhân Tàu. CSVN biết sự nguy hiểm của công nhân Tàu, thậm chí công nhân Việt còn đi làm nô lệ ở Nhật, Đài, Ả Rập, Hàn thì sao lại phải để Tàu vào làm công nhân? Vì không có tiền, vì lệ thuộc Tàu.

 

Sau khi dính cú đau hiệp ước Thành Đô, bộ chính trị VC càng chới với khi Liên Xô đã tan ra, Mỹ thì giúp đỡ có giới hạn. Vậy là hoàn toàn vay tiền Tàu. Cho nên thác bản Giốc, ải Nam Quan, bãi Tục Lãm đã bị co hẹp, nay lại mất thêm. Formosa vào xả thải thoải mái nhưng VC phải câm lặng. Ngư dân đánh cá có bị tàu của quân Tàu bắt, giết thì cũng phải câm lặng vì tất cả đổi lại là tiền vốn đến với FLC, Hòa Phát, VTP, Tân Hoàng Minh, Hoàng Anh GL, QC GL…

 

Cộng sản VN không làm ra tiền bởi trên cơ bản không có kinh tế du lịch, không có công nghiệp nặng và chẳng công nghiệp nhẹ. Cho nên một nền kinh tế không có tính công nghiệp đó không thể có giá trị thặng dư để xây dựng đất nước. Chỉ nhìn du lịch manh mún, công nghiệp chỉ là lắp ráp, không làm nổi một con vít cho nên hồn, nông nghiệp thì toàn phát triển kiểu ăn xổi cho nên làm gì có tiền mà xây dựng trường học, bệnh viện, nhà máy…

 

Cộng sản VN phải bám Tàu, đu dây Mỹ, hứa hão với EU, nịnh Nhật và Hàn để có thể vay tiền, xuất khẩu dầu thô và gạo hay xuất cảng lao động để đổi lấy tiền. Lý do: Cần cho quan tham đưa con cháu đi định cư, cần chi tiền cho công an, quân đội đàn áp dân. Đặc biệt cần có tiền để chi cho các tập đoàn mafia đỏ thao túng kinh tế, đảo lộn giá trị BĐS nhằm tạo ra một đất nước ăn chơi ảo tưởng đúng nghĩa. Một số không nhỏ Việt Kiều mù màu và rất nhiều người VN tưởng tượng đất nước VN phát triển thay da đổi thịt. Nhưng họ không biết một sự thật đau đớn đó là nhà cầm quyền CSVN dùng chiêu vay nợ, xin ODA, FDI, xuất khẩu lao động, bán tài nguyên và lãnh thổ cho Tàu để mà có tiền tái đầu tư cho những thứ mà bạn cứ nghĩ do giá trị thặng dư của nền kinh tế đó làm ra. Nhiều lần từ 2010, tôi đã phân tích về vấn đề này nhưng nhiều người vẫn tin là tôi sai vì họ bảo “VN bây giờ nhiều đại gia và VN cái gì cũng có”.

 

Nhưng rất nhiều người đã sai vì VN có nhiều đại gia nhưng tất cả đều là đi vay, đi lừa, đi nợ và cả cướp đất, phá rừng. Họ là sân sau của CSVN hoặc là bàn tay nối dài của mafia đỏ. Những Vin, HAGL, THM vv…đều là lừa, cướp đất và phá rừng là những ví dụ rõ nét nhất. Kết quả nhãn tiền là hàng loạt đại gia vô tù vì đã đến lúc CSVN cần vặt lông các con héo béo do chính bọn nó tạo ra khi bọn nó cần tiền để duy trì quyền lực và mị dân “Chống tham nhũng”. Người ta sẽ hỏi Vin có thể làm ra xe hơi cơ mà, nhưng họ đâu biết Vin chỉ đi mua và thuê cộng nghệ cũ và về lắp ráp với một đống phụ kiện made in China.

 

Một hậu quả nữa đó là CSVN đã tạo ra một xã hội ăn chơi ảo tưởng chạy theo giá trị đồng tiền đi vay thông qua ồn ào của đại gia, sâu bít và đám trẻ trâu. Kết quả thấy ngay: Các shark tank thì không giải ngân trong vòng 4 năm qua, Đại gia hứa bỏ tiền đầu tư cho đại học bên Anh thì lờ tịt đi sau khi lên báo khoe thành tích. Đó là giàu ảo, giàu từ nợ vay, giàu từ sự cướp đoạt cho nên trong cái giàu đó là máu của dân, là sự lưu manh và tráo trở của mafia đỏ.

 

Chuyện bắt kẻ này kẻ nọ, đại gia cặp bồ tùm lum, xăng hết, tiền trống rỗng trong ngân hàng không là chuyện lạ với người hiểu chuyện. Thực ra nó đã xảy ra rất lâu rồi. Chỉ có điều, CSVN dùng nhiều chiêu để che mắt những người thiếu hiểu biết mà thôi. 

 

Muốn thay đổi chế độ, muốn xóa bỏ CSVN thì hãy thôi ngay từ thiện kiểu xin cho hàng năm và thôi ngay tiếp tay từ việc nhỏ nhất cho CSVN có thể mị dân đi. Tôi thích viết những điều mình biết hơn là lấy việc tranh đấu để kiếm cơm…

 

Đặng Chí Hùng

Thesaigonpost (10.10.2022)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen