Seite auswählen

Kính thưa quý anh chị biểu tình, các Tổ chức, Cộng động, Đảng phái, Hội đoàn, Truyền Thông

Kính gửi đến quý vị bản tường trình buổi gặp gở với ông thị trưởng Verrieres Le Puisson, sau ngày 14/01/2023 Người Việt tại Pháp biểu tình tố cáo sự có mặt Đại sứ cộng sản Việt Nam, vi phạm Hiệp định Paris, tại thị xã Verrieres Le Buisson, nhân cuộc triển lãm hình ảnh 50 năm Hiệp định Paris tại đây

( kèm theo đây với các hình ảnh trong buổi họp với ông thị trưởng Verrieres Le Puisson)

Buổi gặp gỡ giữa ông François Guy Trébulle (Thị trưởng Verrieres-Le-Puisson)
và phái đoàn người Việt về Hiệp định Paris 1973.

Sau buổi biểu tình ngày 14/1 trước ngôi nhà số 17 avenue Cambaceres và trước tòa
thị chính Verrieres-Le-Puisson.
Theo lời mời của văn phòng Tòa thị chính Verrieres-Le-Puisson, một phái đoàn gồm
đại diện cho một số hội đoàn và cá nhân đã đến gặp ông Thị trưởng để giải thích
thêm về việc vi phạm Hiệp định Paris của cộng sản Việt Nam và lý do của cuộc biểu
tình vừa qua. (Link cuộc biểu tình)

https://www.youtube.com/watch?v=hKrV6WaUtzA

Phái đoàn gồm :ông bà Nguyễn Quốc Nam và Lê thị Mỹ Duyên, ông Nguyễn Sơn
Hà, ông Lê Thanh Xuân và bà Ca Dao.
Ông Thị trưởng François Guy Trébulle tiếp phái đoàn đúng 8.30 giờ sáng ngày
2/2/2023 tại Tòa thị chính Verries-Le-Puisson.
Mở đầu, ông Nguyễn Quốc Nam giới thiệu thành phần tham dự bên phía phái đoàn
người Việt.
Sau đó, ông Nam trao cho ông Thị trưởng hồ sơ « Les Accords de Paris, Violations
et Consequences »
Hồ sơ gồm 80 trang với 2 phần :
Phần I : Những vi phạm của Cộng sản Việt Nam sau khi ký Hiệp định Paris
Phần II : Hậu quả : Thuyền Nhân, Tù cải tạo, Tù Nhân Lương Tâm

Mở đầu cuộc nói chuyện, ông Thị trưởng François Guy Trébulle cho biết ngay ông
cảm nhận được tâm trạng của những người tham gia cuộc biểu tình ngày 14/1 vừa
qua mà ông cho là « một cuộc biểu tình rất ôn hòa và trật tự »
Ông cũng chia sẻ thêm là chính ông cũng có người thân bị cộng sản sát hại trong
chiến tranh, và ông cũng có bạn là người Việt Nam nên ông hiểu rõ những sự đàn áp
của chế độ cộng sản tại Việt Nam hiện nay.
Về việc triển lãm hình ảnh Hiệp định Paris ngày 14/1 vừa qua, ông Thị trưởng giải
thích : ông nhận được một email của phía đại sứ cộng sản Việt Nam xin làm một sự
kiện về 50 năm Hiệp định Paris tại đây vì đây là nơi mà phái đoàn chính phủ cách
mạng lâm thời miền Nam Việt Nam lưu trú trong suốt thời gian đàm phán. Ông nói :
« Tôi chấp nhận vì nguyên tắc ngoại giao giữa hai nước » (relation diplomatique –
câu này được ông Trébulle lập lại nhiều lần)
Để diễn giải về việc chấp nhận đề nghị của đại sứ cộng sản Việt Nam, ông Trébulle
đưa ra thí dụ : Trong chiến tranh, thị xã Longjumeau cũng là nơi trú ngụ của Lenin.
Nếu bây giờ Poutine muốn đến thăm thị xã này thì bạn tôi, Thị trưởng Longjumeau
cũng không thể từ chối. Chúng tôi phải giữ mối quan hệ ngoại giao với họ mặc dù tôi
không ủng hộ những gì mà họ (cộng sản Việt Nam) đang làm.

Kế tiếp, ông Nguyễn Quốc Nam mở hồ sơ « Les Accords de Paris, Violations et
Consequences » để giải thích cho ông Thị trưởng về những hình ảnh kinh hoàng
trong hồ sơ như : thảm sát Cai Lậy, thảm sát Mậu Thân, trường học, bệnh viện bị
cộng sản tấn công…v.v…. sau khi ký Hiệp định Paris để đưa đến hậu quả cuối cùng
là thôn tính miền Nam ngày 30/4/1975.
Ông Nam cũng trình bày những hình ảnh về sự trả thù của cộng sản sau 1975 là lập
ra những trại tù cải tạo và hàng triệu người đã bỏ nước ra đi trên những chiếc thuyền
mong manh mà gần phân nửa thuyền nhân đã bỏ mình trên biển cả hoặc bị hải tặc
sát hại.

Sau đó, bà Ca Dao, với tư cách một chứng nhân, đã đưa ra những hình ảnh mà con
thuyền bé nhỏ chứa 303 người của bà đã phải chịu đựng suốt 6 ngày đêm trên biển
Đông trước khi được tàu Hòa Lan cứu.

Ông Thị trưởng đã lắng nghe rất chăm chú và bày tỏ sự đồng cảm của ông ta trong
lúc phái đoàn trình bày.
Sau cùng, ông Nguyễn Quốc Nam đã tặng cho ông Thị trưởng quyển Le Livre Noir
du Communisme, ông Trébulle cho biết ông đã đọc, nhưng xin phép được nhận
quyển sách này.
Riêng ông Sơn Hà đã tặng ông Thị trưởng một số khăn quàng đan hình cờ VNCH và
một lá cờ VNCH để bàn.

Phái đoàn cũng gửi lời nhắn nhủ đến ông Thị trưởng rằng chúng tôi hy vọng sẽ
không có những cuộc triển lãm Hiệp định Paris 55 năm, 60 năm tại đây…v.v.. vì với
thị xã Verrieres-Le-Puisson là một hãnh diện, nhưng với chúng tôi – hiện giờ cũng là
những công dân Pháp – là nhắc nhở lại một sự kiện đau lòng mà ngay chính những
người trong Hiệp định Paris cũng đã từ chối giải Nobel Hòa Bình đã trao cho họ.

Ông Sơn Hà cũng đưa ra thí dụ là ông vận động để ông Thị trưởng thành phố
Sarcelles bỏ một con đường tên Hồ Chí Minh tại thành phố này. Ông Thị trưởng
Trébulle cười nói : « Chắc chắn là tại Verrieres-Le-Puisson sẽ không có con đường
nào tên Hồ Chí Minh »
Cuộc tiếp xúc giữa ông Thị trưởng và phái đoàn người Việt chấm dứt lúc 9.30 giờ
cùng ngày. Mọi người chụp hình lưu niệm trước khi ra về.

Sau đây là buổi biểu tình ngày 14/1 trước ngôi nhà số 17 avenue Cambaceres và trước tòa thị chính Verrieres-Le-Puisson, để phản đối sự có mặt tên đại sứ VC:

Phóng sự Người Việt tại Pháp biểu tình tố cáo cộng sản Việt Nam vi phạm Hiệp định Paris tại thị xã Verrieres Le Buisson nhân cuộc triển lãm hình ảnh 50 năm Hiệp định Paris tại đây.
Cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa đoàn biểu tình và phái đoàn đại sứ quán cộng sản Việt Nam tại Pháp từ ngôi nhà mà Nguyễn Thị Bình tạm trú trong quá trình đàm phán cho đến Hội đồng thị xã Verrieres Le Buisson.

 https://www.youtube.com/watch?v=hKrV6WaUtzA

50 năm Hiệp định Paris:

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/50-th-anniversary-of-paris-peace-accord-grand-victory-or-bitter-peace-01242023100153.html

Kính xin chân thành rất cảm ơn tất cả tinh thần các anh chị giúp gấp trong 4 ngày vận động tham gia biểu tình, các anh chị giúp dịch tiếng Pháp, giúp các hình ảnh vi phạm làm chứng cớ chuẩn bị cho hồ sơ gấp ngày đêm trình bày rất công phu, in ấn rất đẹp, giúp vận động có được buổi gặp gở với ông thị trưởng Verrieres Le Puisson,

kính xin đa tạ các tấm lòng các anh chị đã bỏ thời gian, bỏ ngày Tết đoàn tụ gia đình bạn bè tổ chức vui xuân, không ngại dù trời mưa gió lạnh, dù bước chân đi khó khăn, dù đang bệnh nặng, để cùng góp lên tiếng nói trực diện trước phái đoàn bạo quyền đại sứ VC, kính thưa quý Anh chị, không biết nói gì hơn, Dân tộc không quên các Anh Chị

Nhóm Tinh Thần VNCH Paris