Những đám mây mưa lớn đã tạo ra một loạt tia sét kinh hoàng hiếm hoi kéo dài ở thành phố Mordor City [tức Moscow – ND], Ruzzia. Cách đó hàng trăm dặm về phía đông, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công trực diện vào nhà máy lọc dầu ở Novokuibishevsk, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời xám xịt đầy khói bụi.

Năm 1999, Putin nhận được sự ủng hộ của người dân nhờ lời hứa cứng rắn không thỏa hiệp để khôi phục an ninh cho người dân Nga đang hoảng loạn sau một loạt vụ tấn công khủng bố được cho là do phiến quân Chechnya gây ra.
Hai mươi lăm năm sau, mối đe dọa từ phiến quân Chechnya trở nên mờ nhạt trước sự tàn phá do con người gây ra một cách lố bịch bởi những quyết định hỗn loạn của cựu điệp viên KGB vụng về đến vô vọng này, gợi nhớ đến Thanh tra Clouseau: hàng ngàn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, các nhà máy lọc dầu, nhà máy, kho bãi, trung tâm thương mại bị đốt cháy; tàu hỏa trật bánh và các chuyến bay bị hủy bỏ; nền kinh tế bị trừng phạt đến cùng cực; hơn một triệu binh sĩ tử trận và bị thương; tiếng chuông đe dọa hạt nhân vang lên đúng lịch trình; truyền thông bị kiểm duyệt, báo chí được tuyển chọn kỹ lưỡng, và có lẽ tệ hơn hết — không thấy hồi kết cho sự điên rồ này khi kẻ tổ chức vụng về và kẻ chủ mưu vô tri của thảm họa quốc gia vẫn còn khỏe mạnh và nắm chặt quyền lực.
Triều Tiên và Nga đã cùng nhau phát hành một con tem bưu chính để tôn vinh tình hữu nghị, tình anh em và sứ mệnh chung: xây dựng một xã hội cộng sản, nơi mọi người cùng bước đi và tôn thờ vị lãnh tụ kính yêu. Phải thừa nhận rằng, NGA VẪN CÒN RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM ĐỂ QUAY TRỞ LẠI CON ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA MÀ HỌ ĐÃ ĐI CHỆCH HƯỚNG.

Nhà nước an ninh mà Putin xây dựng với sự giúp đỡ của các cơ quan an ninh nhà nước, trớ trêu thay, lại hoàn toàn không mang lại bất kỳ sự an ninh nào nữa.
Không nơi nào ở Nga an toàn. Cũng chẳng có triển vọng kinh tế nào nữa trừ khi bạn là bạn của tổng thống, và tương lai thì ảm đạm, hứa hẹn một cuộc đối đầu quyết liệt với Mỹ, EU và NATO.
Tổng thể chế độ cai trị thảm hại của Putin thực sự có thể dẫn đến… một nền dân chủ thực sự ở Nga. Tôi biết bạn sẽ không muốn nín thở hay khoanh tay cầu nguyện vì có thể bạn sẽ phải chờ thêm một nghìn năm nữa, nhưng hãy nghe tôi nói.
NGA LÀ MỘT QUỐC GIA GIA TRƯỞNG, NƠI NHÀ LÃNH ĐẠO COI ĐẤT NƯỚC NHƯ NHÀ CỦA MÌNH, NƠI ÔNG TA CÓ THỂ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÌNH MUỐN.
Nhà lãnh đạo để lại dấu ấn cá nhân của mình trên đất nước. Ví dụ, khuôn mặt được phẫu thuật thẩm mỹ của Putin để xóa nếp nhăn đã khiến một phần ba dân số nữ ở Nga phải phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống tổng thống.
Nghệ sĩ nhạc rap người Mỹ Tyga được trả 1 triệu đô la để biểu diễn tại Yekaterinburg trong đám cưới của con trai nhà tài phiệt và người sáng lập Công Ty Đồng Nga Igor Altushkin. Timofey Altushkin, giống như con trai của các nhà tài phiệt khác, đã kết hôn với một siêu mẫu. Đây là tin tốt lành cho đất nước, bởi vì điều đó có nghĩa là con cái của cặp vợ chồng này sẽ không thể cạnh tranh về thành tích với những đứa trẻ tài năng xuất thân từ tầng lớp nông dân.
Phong tục kỳ lạ này bắt nguồn từ niềm tin rằng nếu không có một nhà nước tập trung cao độ do một người đàn ông quyền lực đứng đầu, đất nước rộng lớn và đa dạng này sẽ bị chia cắt, hoặc trở thành con mồi của những kẻ xâm lược độc ác.
Từ đó, sự khoan dung cao độ đối với chứng hoang tưởng tự đại, những trò hề, thói quen kỳ quặc, hành vi kỳ quặc và sự ăn cắp khổng lồ của Tổng Thống Putin dễ dàng được giải thích bởi thực tế là người dân Nga, từ những người say xỉn ở làng quê cho đến những người đứng đầu các bộ, đều thực sự tin rằng bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài chế độ chuyên quyền đều sẽ tồi tệ hơn nhiều.
Tuy nhiên, dường như không có gì trên thế giới này có thể tồi tệ hơn Putin.
Những thiệt hại mà ông ta gây ra cho đất nước quá lớn và toàn diện đến mức không thể so sánh với đại dịch Đức Quốc Xã. Liên Xô đã phục hồi khá nhanh chóng, và trong 12 năm, họ đã phóng vệ tinh đầu tiên vào vũ trụ.
Sau mười năm chiến tranh với Ukraine, tình hình đang ngày càng tồi tệ hơn. Tôi cho rằng, xét đến tình hình khốn khổ mà đất nước đang phải đối mặt do thiếu sự kiểm soát đối với nhà lãnh đạo quốc gia và khả năng kỳ lạ của ông ta trong việc mua chuộc tất cả mọi người xung quanh, sẽ có một quyết định chung nhằm xóa bỏ truyền thống ngớ ngẩn này, nếu không nó sẽ dẫn đến chính kết cục bi thảm mà lẽ ra nó phải bảo vệ.
Đây có lẽ là một post “táo bạo” nhất của một người đang sống trong xã hội Nga. !