Seite auswählen

Thơ  Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng

Chiều về chênh chếch bên thềm 

Mênh mang kỷ niệm êm đềm ngày xưa 

Lời ai khe khẽ trong mưa 

Dường như âm hưởng gọi thưa…, những lần .

Tháng ngày trầm mặc bước chân 

Hoa rơi mấy độ tình gần, tình xa …

Ngày đi héo hắt trăng tà

Trăm ngàn ánh mắt nhạt nhòa vương vương

Úa vàng cỏ mọc bên đường 

Gót chân năm ấy còn vương lối mòn 

                         *  

Ngồi đây đếm gió hoàng hôn

Vẳng trong tĩnh mịch nỗi lòng hoài hương. 

 

Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng

Munich-Pasing, tháng 8 năm 2025