Seite auswählen

5 điều nhạy cảm người miền Bắc nên biết về miền Nam

Sự khác biệt vùng miền là chuyện hết sức bình thường, ở nước nào cũng có. Nhưng để cho những sự khác biệt đó trở thành lối ứng xử kỳ thị vùng miền thì là đại họa, bởi nó là ngọn nguồn của bạo lực. Hiểu về những điều khác biệt đó để tìm ra cách ứng xử phù hợp, do vậy, trở nên đặc biệt quan trọng.

Sự khác biệt, và cả kỳ thị, mang tên Bắc Kỳ – Nam Kỳ là một câu chuyện bắt buộc phải có lời giải trong một cộng đồng dân tộc. Trong bài này, tôi xin chia sẻ một số hiểu biết rời rạc của bản thân nhằm giúp những người miền Bắc như tôi hiểu hơn về vài điều nhạy cảm về chính trị của miền Nam. Không có gì là tuyệt đối, tôi không quy chụp mọi thứ cho một vùng miền nào, nhưng có những khác biệt đáng kể mang tính phổ biến.

Tôi không có ý lên án những người miền Bắc thiếu tế nhị trong cách hành xử với người miền Nam, bởi chính tôi cũng chỉ học được những điều dưới đây khi ngấp nghé độ tuổi 30. Và tôi viết những điều này với ý thức rằng sự kỳ thị có thể đến từ cả hai phía. Không có tham vọng giải quyết hết được mọi vấn đề trong một bài viết, tôi mạn phép thảo luận chuyện này từ một góc còn ít được nói đến hiện nay.

 

 

 

 

(Xin lưu ý, trong video này tại đoạn 6:597:04, có một bức ảnh không phải là ảnh đốt sách sau năm 1975 tại miền Nam. Trong video “Miền Bắc đốt sách miền Nam”, Luật Khoa cũng sử dụng bức ảnh này và chú thích là “ảnh minh họa” do tư liệu đốt sách sau năm 1975 khan hiếm. Tuy nhiên, trong video này, chúng tôi đã sơ suất không chú thích rõ cho độc giả. Xin cáo lỗi với quý vị về sơ suất này.) —

 00:00 Sư khác biệt vùng miền và cách ứng xử

01:10 Quảng cáo dự án 1975

02:01 Người miền Nam nhìn “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” khác người miền Bắc

04:19 Người miền Nam bị truy bức về chính trị sau năm 1975

05:39 Người miền Nam bị bần cùng hóa sau năm 1975

07:13 Người miền Nam phải liều mạng bỏ nước ra đi

08:55 Bi kịch của người miền Nam chưa bao giờ được thừa nhận

(BBT) Nhiều miền Nam coi nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” cũng như Trung Quốc, Liên Xô cũng như nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại là những nước cộng sản. Vì vậy họ không chấp nhận lá Cờ Đỏ là quốc kỳ của họ vì cho đó tượng trưng cho một chế độ độc tài toàn trị.

 

Luật Khoa tạp chí

19.04.2024

 

0:00 Mở đầu

01:13 Phần 1: Quê hương xa lạ

11:07 Phần 2: Những tai nạn kinh hoàng

21:04 Phần cuối: Cưỡng ép thuyền nhân hồi hương, bị quốc tế lên án là vô nhân đạo

(BBT) Ước tính có khoảng từ 200 đến 400 ngàn người thuyền nhân Việt Nam vượt biên đã phải bỏ mạng trên biển cả. (tổng hợp từ ChatGPT)

 

Luật Khoa tạp chí

02.08.2025

 

Luật Khoa tạp chí

29.04.2025 

Giải phóng, kinh tế mới và lao động tập thể: Nỗi kinh hoàng của người miền Nam

00:00 Trích đoạn phim “Không có gì và không một ai”
00:35 Bắt đầu từ khi nào? Vì sao?
02:54 Về dự án 1975
03:48 Bình thường với những bất thường
06:03 Khai hoang hay lưu đày?
10:22 Lao động “không công”?
15:18 Giai đoạn cuối cùng
16:55 Mời tham gia dự án 1975

 

 

Luật Khoa tạp chí

Sau năm 1975: Miền Bắc đã đốt sách miền Nam như thế nào?

Sài Gòn là trung tâm văn hóa, giáo dục của miền Nam. 900 nhà in hoạt động tự-do. 180 nhà xuất bản lớn nhỏ. Kỹ nghệ xuất bản của miền Nam ngang với các nước Nhật Bản, Hồng Kông và Singapore. Nhưng chỉ vài năm sau ngày 30 tháng 4 ngày 1975, hàng triệu cuốn sách của miền Nam đã thành tro bụi trong chảo lửa của miền Bắc. (Xin lưu ý tại đoạn 3:183:26, Luật Khoa có sử dụng một bức ảnh không phải là ảnh đốt sách sau năm 1975. Bức ảnh này được chụp vào năm 1966 khi các sinh viên chống chính quyền đốt một thư viện của Mỹ tại Huế. Do đó, trong video này chúng tôi đã ghi “ảnh minh họa” ở dưới góc trái bức ảnh. Việc sử dụng bắt ảnh này chỉ nhằm mục đích minh họa cho hành động đốt sách vì các tư liệu đốt sách sau năm 1975 ở miền Nam rất khan hiếm. Xin quý vị đặc biệt lưu ý về bức ảnh này.)

Luật Khoa tạp chí

0:00 mở đầu

4:20 Giam giữ vô thời hạn

5:08 Giam giữ không giới hạn

7:02 Vì sao có Trại cải tạo

10:16 Lao động cưỡng bức

11:42 Đấu tố trong Trại cải tạo

13:31 Nhiều hình phạt dã man

16:43 Trừng phạt ba đời