Mục lục
Một cô gái vô tội vừa bị ICE bắn chết tại Minneapolis.

Heller cho biết cô có cảm giác các đặc vụ ICE không được huấn luyện đầy đủ, thiếu kinh nghiệm và hoàn toàn lúng túng trong cách xử lý tình huống. Theo cô, người lái xe vừa bị ra lệnh phải rời đi, lại vừa bị yêu cầu dừng lại cùng lúc, rồi sau đó một đặc vụ “đơn giản là bóp cò.”
“Họ vượt quá khả năng của mình và không biết phải xử lý tình huống ra sao,” Heller nói. “Họ thậm chí không cho phép bác sĩ tiến hành cấp cứu duy trì sự sống. Mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn.”
Cô kể rằng có những khoảnh khắc cô run sợ khi chứng kiến các đặc vụ, một số người liên tục đặt tay lên súng. Trong giây phút đó, Heller nghĩ: “Trời ơi… mình có thể chết bất cứ lúc nào.”
Nguyên Video
Rõ ràng đây là một vụ hành quyết dưới tay những đặc vụ ICE thiếu kinh nghiệm và máu lạnh. Chúng ta, với tư cách là người Mỹ, sẽ buộc chính quyền này, Kristi Noem và đám tay sai ICE của bà ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của Renee Nicole Good. Mong cô ấy yên nghỉ.

Renee Good de xe để tránh cản đường. Good được thấy đang vẫy cho các xe ICE chạy qua. Một xe dừng lại, một nhân viên ICE ra khỏi xe và tiến lại gần cô ta. Cô định chạy khỏi. Nhân viên ICE đã bắn chết cô ta.

Bấm vào link để xem nguyên video. https://www.facebook.com/groups/1095078921867053/permalink/1626000058774934/
Sự thật được phơi bày: Một phân tích pháp y dứt khoát do tờ NYT và các nhà phân tích thực thi pháp luật tiến hành vừa vạch trần những lời bào chữa của Nhà Trắng về vụ xả súng tại ICE Minneapolis.
Sự thật: Renee Good đang lái xe đi.
Sự thật hiển nhiên: Không có sĩ quan nào bị trúng đạn. Những tuyên bố của chính quyền chỉ là sự đánh lạc hướng dư luận.
Bấm vào link để xem nguyên video. https://www.facebook.com/share/v/1DA8m61YtS/

Nhat Tran
8.1.2026


Phân tích về vụ nổ súng dựa trên hình ảnh kính chắn gió
2. Phân tích quỹ đạo đạn và vị trí nạn nhân
3. Góc nhìn pháp lý về việc sử dụng vũ lực

Video này giải thích rất rõ những gì xảy ra trong vụ ICE giết người. Hãy coi video rồi tự kết luận cho riêng bạn.
Điều tồi tệ nhất của nước Mỹ.

Sau khi sát hại một người phụ nữ một cách dã man, các đặc vụ ICE đã bị quay phim khi hành hung công dân Mỹ bên ngoài một trường trung học ở Minneapolis, xịt hơi cay vào học sinh khi các đặc vụ tràn vào cổng trường.
Xem video: https://www.facebook.com/share/r/1MhB6udesL/
Báo Washington Post: Video cho thấy đặc vụ ICE không nằm trên đường đi của chiếc xe khi nổ súng vào người lái xe

Tuyên bố của Thị trưởng Michelle Wu Mayor Michelle Wu 吳弭 Về Cái Chết Của Cô Renee Good


JD Vance bênh vực kẻ giết người, cho là anh ta có “quyền miễn trừ tuyệt đối”
Phó Tổng thống JD Vance đã bênh vực Jonathan Ross, đặc vụ ICE đã giết một phụ nữ ở Minneapolis, nói rằng anh ta có “quyền miễn trừ tuyệt đối” và đang làm nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, luật pháp quy định rõ ràng rằng các đặc vụ liên bang không có quyền miễn trừ tuyệt đối.

Xem thêm ở đây:
JD Vance Says ICE Agent Has ‘Absolute Immunity’ After Minneapolis Shooting
JD Vance hiện đang có mặt trong phòng họp báo và nói dối về vụ sát hại Renee Good. Hắn ta đang cố tình bóp méo những chi tiết quan trọng để bảo vệ Trump và những lời bào chữa vô lý của ông ta. Hắn ta quan tâm đến chính trị hơn là đến việc một người phụ nữ bị sát hại. Thật kinh tởm.


Danh tính của đặc vụ ICE nổ súng đã được hé lộ
8.1.2026

Danh tính của đặc vụ ICE nổ súng đã được hé lộ — và màn che đậy của chính phủ lại càng trở nên xấu xa hơn. HÃY LAN TRUYỀN SỰ XẤU HỔ NÀY!
ICE không muốn công bố tên của ông ta, nhưng giờ đây chúng ta đã biết.
Đặc vụ ICE đã bắn chết Renee Nicole Good, một bà mẹ 37 tuổi có ba con, tại Minneapolis, đã được tờ Minnesota Star Tribune xác định là Jonathan David Ross, một sĩ quan thực thi pháp luật với 10 năm kinh nghiệm. Những tiết lộ xoay quanh quá khứ của ông ta chỉ làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi đáng lo ngại về việc chính phủ liên bang vội vàng biện minh cho việc sử dụng vũ lực chết người.
Ross là thành viên của đội “phản ứng đặc biệt” thuộc đơn vị Thực thi và Trục xuất của ICE. Ông ta đã được các quan chức liên bang âm thầm bảo vệ trong khi các cuộc biểu tình bùng nổ khắp Minneapolis. Hàng nghìn người đổ ra đường. Thị trưởng Jacob Frey gửi thông điệp thẳng thừng tới Washington:
“Gửi ICE — cút khỏi Minneapolis.”
Tại Quốc hội, các nghị sĩ Dân chủ bắt đầu bàn tới điều từng được xem là không tưởng: cắt ngân sách Bộ An ninh Nội địa (DHS).
Nhưng thay vì minh bạch, chính quyền lại bưng bít thông tin.
FBI từ chối cho các cơ quan chức năng bang Minnesota tham gia điều tra. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem gọi hành động của Good là “khủng bố trong nước”. JD Vance thì tiếp tay cho câu chuyện đó, liên tục nhắc lại một vụ việc trước đây khi cùng đặc vụ này từng bị “kéo lê bằng xe hơi”, nhằm mô tả vụ nổ súng như hành động tất yếu của một sĩ quan bị sang chấn tâm lý.
Nhưng những gì video cho thấy lại khác.
Good đang cố rời đi. Chiếc SUV màu đỏ của cô đang quay đầu. Một đặc vụ tiến đến phía ghế phụ, cầm điện thoại trong tay, di chuyển lên phía trước xe và bắn bốn phát đạn khi chiếc xe bắt đầu chạy đi. Vài khoảnh khắc sau, Good đâm vào 1 xe khác. Cô không bao giờ về được với các con mình.
Và hồ sơ tòa án tiết lộ:
Trước đó, Ross từng liên quan đến một vụ bắt giữ bạo lực năm 2025 tại Bloomington, trong đó một đặc vụ bị kéo lê bởi nghi phạm bỏ chạy — sự việc hiện đang được dùng để biện minh cho việc giết chết một người phụ nữ không bị cáo buộc bất kỳ tội danh bạo lực nào. Ngay cả lúc này, chính quyền cũng không thống nhất được câu chuyện của mình: Vance tuyên bố đặc vụ bị “khâu 33 mũi ở chân”. Nhưng hồ sơ tòa án cho thấy chấn thương thực tế nằm ở tay và cánh tay của Ross.
Chi tiết rất quan trọng khi có người đã thiệt mạng.
Thay vì chịu trách nhiệm, chúng ta đang chứng kiến một chiến dịch bảo vệ cấp liên bang toàn diện: phát ngôn sai lệch, gieo rắc sợ hãi, và bôi nhọ nhân cách của một người phụ nữ không còn khả năng tự bảo vệ mình. Good bị gán mác khủng bố. Ross được mô tả như một anh hùng. Và các quan chức địa phương bị cảnh báo phải im lặng.
Thống đốc Tim Walz nói lên điều mà hàng triệu người đang nghĩ về cuộc điều tra của FBI:
“Cảm giác rất, rất khó để tin rằng chúng ta sẽ có một kết quả công bằng.”
Đó mới chính là vụ bê bối thực sự.
Một người mẹ đã chết.
Một sĩ quan được bảo vệ.
Và chính phủ liên bang dường như quan tâm đến việc kiểm soát câu chuyện hơn là đối mặt với sự thật.
Giờ đây, chúng ta đã biết tên ông ta. Và chính phủ liên bang sẽ phải trả lời cho những hành động đó.
👉 Hãy thích và chia sẻ để gia tăng áp lực, buộc họ phải đưa ra câu trả lời!
Thơ của Renée Nicole Good
VỀ VIỆC HỌC CÁCH MỔ XẺ PHÔI THAI LỢN CON


ZDF: Điều gì thực sự đã xảy ra trong vụ nổ súng tử vong ở Minneapolis 
“Cô ta đã cư xử rất tệ. Và rồi cô ta đã cán qua anh ta. Cô ta đã không cố cán qua anh ta.”
BẮN BA PHÁT VÀO MẶT: CÁI CHẾT CỦA GOOD GIỐNG NHƯ MỘT VỤ HÀNH QUYẾT CỦA CƠ QUAN ICE
NỖI SỢ HÃI VÀ BẠO LỰC HIỆN DIỆN KHẮP NƠI
“NHỮNG HÀNH ĐỘNG GHÊ TỞM CỦA CHÍNH QUYỀN NÀY”
Cựu Thống đốc bang Minnesota và huyền thoại đấu vật chuyên nghiệp Jesse Ventura đã chia sẻ suy nghĩ của mình
Cựu Thống đốc bang Minnesota và huyền thoại đấu vật chuyên nghiệp Jesse Ventura đã chia sẻ suy nghĩ của mình về vụ xả súng chết người do lực lượng ICE gây ra ở Minneapolis hôm thứ Tư.
https://www.facebook.com/MoBolsa/posts/pfbid046UTJhbh8jY6G6ZeMnG2Dhw2mxzsnALKw7tX1g6CQci8pWcTVKWW2pHwqzrj8qpTl
Họ chính là Gestapo của Trump!

Ghi chú pháp lý #1: Trạng thái tâm lý

Lưu ý pháp lý số 2: Đặc vụ liên bang không có thẩm quyền cố gắng vào xe của nạn nhân


“ICE cút ngay!” là khẩu hiệu vang lên tại buổi tưởng niệm Renee Good
“ICE cút ngay!” là khẩu hiệu vang lên tại buổi tưởng niệm Renee Good, một người mẹ 37 tuổi bị một nhân viên ICE bắn vào đầu sáng nay tại giao lộ Portland và đường 34, cách nơi George Floyd bị giết 5,5 năm trước bảy dãy nhà. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ICE tăng cường trấn áp, bao gồm cả việc xịt hơi cay vào học sinh, nhân viên nhà trường và các thành viên cộng đồng khác tại trường trung học Roosevelt khi tan học. Hệ thống trường công lập Minneapolis đã hủy bỏ các lớp học trong hai ngày tới, ngày 8-9 tháng 1.
“ICE out now” chant people at the vigil in honor of Renee Good, a 37-year-old mother shot in the head by an ICE agent earlier today at Portland and 34th, seven blocks from where George Floyd was killed 5.5 years ago. The incident occurred during increased ICE enforcement that included spraying tear gas at students, school personnel and other community members at Roosevelt High School as school let out. Minneapolis Publuc Schools has cancelled classes for the next two days, Jan. 8-9.
https://www.facebook.com/reel/840757265538343
Đặc vụ liên bang lại nổ súng tại Portland

Phe cánh hữu đang chế nhạo Renee Good. Tâm hồn họ có vấn đề gì vậy?
Dave Holmes
8.1.2026
Một người mẹ ba con đã qua đời, nhưng tổng thống, phó tổng thống, các MC của Fox News và những người khác lại quyết tâm phi nhân hóa bà.
Đây chính là định nghĩa chân thực và đúng nghĩa nhất về sự tò mò bệnh hoạn. Tối qua, vài giờ sau khi một đặc vụ ICE đeo mặt nạ bắn chết Renee Good, 37 tuổi, tôi đã làm điều tôi thường làm khi những điều tồi tệ không thể chối cãi xảy ra ở Mỹ: Tôi kiểm tra xem Fox News đưa tin như thế nào. Đó là đầu giờ, và vụ nổ súng là tin tức hàng đầu trên chương trình Jesse Watters Primetime. Dòng chữ chạy trên màn hình hét lên, “NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÂM VÀO ĐẶC VỤ ICE, BỊ BẮN”, bên dưới đoạn video từ hiện trường cho thấy chiếc SUV của Good không đâm vào ai cả. Câu nói trong cuốn “1984” vang vọng trong đầu tôi, câu nói về việc đảng phái bảo bạn phải bác bỏ bằng chứng từ mắt và tai của bạn, về việc đó là mệnh lệnh cuối cùng, quan trọng nhất của họ.
Nhưng đây là Fox News trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, vì vậy việc buộc bạn tin vào điều ngược lại với những gì rõ ràng và hiển nhiên thực ra là mệnh lệnh áp chót, gần như quan trọng nhất của họ.
Mệnh lệnh cuối cùng, quan trọng nhất của họ là khiến bạn chế giễu một nạn nhân bị giết.
(Nội dung này được nhập từ Instagram.) Bạn có thể tìm thấy nội dung tương tự ở định dạng khác, hoặc tìm thêm thông tin chi tiết trên trang web của họ.
Bạn nghe không nhầm đâu: “Người phụ nữ đã mất mạng tự xưng là một nhà thơ đến từ Colorado, có ghi trong phần tiểu sử của bà ấy. Một phụ nữ da trắng 37 tuổi tên là Renee Good. Tờ Daily Mail cho biết bà ấy để lại một người bạn đời đồng tính nữ và một đứa con từ cuộc hôn nhân trước. Bà ấy là một người gây rối, mặc dù bà ấy tự coi mình là một người quan sát pháp lý. Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy bà ấy có bằng luật.”
Một người phụ nữ vừa bị bắn chết ngay trong xe của mình, và gã này lại muốn người xem chế giễu chính ý nghĩ của cô ấy. Một nhà thơ. Một người đồng tính nữ. Tưởng rằng những gì mình làm là hợp pháp nhưng lại thậm chí không có bằng luật. Bạn có muốn nghĩ về một người mẹ trẻ, người mà cuộc đời bị kết thúc một cách bạo lực dưới tay chính phủ của mình, như một con người không? Hãy nghe đây: Cô ấy là một người phụ nữ.
Cô ấy là một trong số họ.
Chúa ơi, chúng ta đã sa sút đến mức nào, và chúng ta còn có thể tụt dốc đến bao nhiêu nữa?
Cần phải nói thêm rằng Jesse Watters cũng không có bằng Tiến sĩ Luật, nhưng dường như ông ta lại có bằng cấp cao về nụ cười nhếch mép từ trường Đại học “Chúng ta có thể thấy anh đang cố gắng bắt chước Bruce Willis đến mức nào”.
Trước cái chết của bà Good và những phản ứng mà nó gây ra, người ta có thể cho rằng mọi người đã ăn mừng vụ ám sát Charlie Kirk gần đây. Lập luận này là sai. Thứ nhất, không có nhân vật nổi bật nào thực sự làm điều đó; tất cả những người có tầm ảnh hưởng trước công chúng đều nhất trí rằng giết người là một điều xấu. Hơn nữa, hai trường hợp này gần như trái ngược nhau: Kirk là một người nổi tiếng, và một số ít người đưa ra những bình luận mỉa mai chỉ là những lời lẽ gay gắt trên mạng xã hội và trong các phần bình luận, và trong hàng chục trường hợp, những người đó đã mất việc mà không có lý do gì ngoài sự thiếu tế nhị của họ.
Ngược lại, Renee Good là một công dân bình thường, những người coi nhẹ cái chết của bà là những người dẫn chương trình Fox News được trả lương cao và những nhân vật phát thanh cánh hữu, và đó là chưa kể đến tất cả những người công khai gọi bà là “kẻ khủng bố nội địa” mà không có bằng chứng nào, và những người đó bao gồm cả Tổng thống Hoa Kỳ và Bộ trưởng An ninh Nội địa, hai người có mức độ an toàn công việc thực sự phi lý. Họ cũng kiểm soát lực lượng thực thi pháp luật của đất nước chúng ta, điều này sẽ khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn một chút đối với người bạn đời kín đáo của Good và ba đứa con mồ côi mẹ mà cô ấy để lại. Vì vậy, bạn biết đấy, hoàn toàn khác biệt nhau.
Hôm thứ Năm, Phó Chủ tịch JD Vance đã lên tiếng. “Một thảm kịch? Chắc chắn rồi.” Ông nói trên kênh X. “Nhưng đó là một thảm kịch giáng xuống người phụ nữ này và tất cả những kẻ cực đoan dạy người ta rằng luật nhập cư là loại luật duy nhất mà những kẻ bạo loạn được phép can thiệp.” Một người phụ nữ trong chiếc SUV với hộp đựng đồ đầy thú nhồi bông là một kẻ cực đoan và một kẻ bạo loạn. Bạn thậm chí không cần phải nheo mắt để thấy rõ sự thật trong những lời nói đó.
Sự chế giễu đã là một phần quan trọng trong chiến lược lập trình của Fox News kể từ khi mạng lưới này ra đời, nhưng trong thời đại ngày nay, khi một tổ chức tin tức cánh hữu phải bảo vệ những điều không thể bào chữa hàng ngày và không ai đủ sức để làm việc chăm chỉ như vậy, thì nó nhanh chóng chỉ còn lại sự chế giễu. Ngay cả bây giờ, ngay cả sau vụ bắn chết một người mẹ trẻ bởi một đặc vụ đeo mặt nạ của nhà nước.
Điều đó đủ để khiến bạn cảm thấy buồn nôn nếu bạn có lương tâm.
Hơn mười một giờ đêm. Những diễn biến ở Minnesota vẫn ào ạt chảy đến. Hình ảnh và video liên tục cập nhật trên mạng xã hội, một nền tảng truyền thông quyền lực hiện nay. Cái chết của Renee Nicole Good không thể làm cho mặt trời ngưng lặn ở bờ Đông, nhưng có thể làm cho những ngọn nến cháy rực xuyên đêm ở một thành phố chưa tan băng tuyết.
Một câu nói bâng quơ, “chúng ta cũng là di dân mà chúng ta đang ngồi đây. Còn cô gái đó là người Mỹ trắng nhưng đã chết vì bảo vệ những người di dân.”
Những gì dân thấy và những gì quan nói
Tất cả những gì chúng ta được biết đều từ những video do ngươi dân quay lại ở hiện trường và đưa lên mạng xã hội ngay lúc đó. Những nhân chứng có mặt lúc phát súng của chính quyền Donald Trump bắn vào nạn nhân trả lời phỏng vấn, kể lại với báo giới. Họ là những người dân thường. Họ dùng từ “ICE đã bắn vào hàng xóm láng giềng của chúng tôi.” Họ không có lý do để nói dối.
Chỉ vài phút sau, khi Sở Cảnh Sát Minnesota vẫn chưa tìm ra danh tính nạn nhân, thi thể của cô gái có lẽ vẫn còn ấm vì hiện trường vẫn còn rất hỗn loạn, thì Bộ trưởng Bộ Nội An (DHS) đã lên tiếng trong cuộc họp báo. Từ Texas, Kristi Noem trong trang phục sơ-mi, đội mũ cao bồi, dán nhãn “khủng bố trong nước” lên cái chết của người phụ nữ 37 tuổi.
Bộ trưởng DHS của chính quyền Trump đặc vụ ICE đã nhanh chóng nổ súng để “bảo vệ bản thân và những người chung quanh.”
Trong một cuộc họp báo khác vài giờ sau đó, bà ta nói “luật pháp đã quy định rõ ràng rằng một chiếc xe do một người điều khiển và được dùng để gây hại cho người khác là một vũ khí chết người. Việc dùng vũ lực gây chết người để khống chế là hoàn toàn hợp pháp khi đối mặt với mối đe dọa từ vũ khí. Vì vậy, tôi tin rằng đặc vụ ICE đã sử dụng đúng kỹ năng được huấn luyện trong tình huống này.”
Theo bà ta, nạn nhân là một phần của “một đám đông gây rối lực lượng ICE cả ngày, chặn đường, la hét và cản trở hoạt động thực thi pháp luật.”
Đến Thứ Năm, Kristi Noem tiếp tục khẳng định lại những bình luận hôm trước, nhấn mạnh rằng hành động của người phụ nữ đó là “khủng bố.”
Hoàn toàn không ngạc nhiên khi về phía Donald Trump, tổng thống đăng trên Truth Social Media, gọi Renee Nicole Good là “rất mất trật tự” và cáo buộc cô “hung hăng, cố ý và tàn bạo” lái xe cán qua viên cảnh sát ICE, người mà ông cho biết “đã được đưa đến bệnh viện và đang bình phục tốt.”
Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Trump tiếp tục khẳng định nạn nhân có lỗi, nói rằng “bà ta đã hành xử rất tệ.”
“Bà ấy không chỉ cố gắng cán qua người anh ta. Bà ấy đã thực sự cán qua người anh ta,” Trump nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm Thứ Năm.
Nhưng sự thật thì người dân ở hiện trường đã quay đoạn phim cho thấy đặc vụ ICE – người đã bắn cô Good, đi bộ, bước những bước nhanh, khỏe, về phía xe của ông ta. Trên đường đi, người này vẫy tay với đồng nghiệp. Trong đoạn video nghe thấy người dân chung quanh hét lên “thật xấu hổ”; “đồ giết người”; “ông vừa giết chết hàng xóm của chúng tôi”… Sau đó, người này leo lên xe và chạy đi theo hướng ngược lại.
Phó Tổng thống JD Vance quét thêm một lớp nhựa cho con đường của Trump và Noem bóng thêm, lặp lại rằng Good đã sử dụng chiếc xe của cô như một vũ khí.
” Bạn có thể chấp nhận rằng cái chết của người phụ nữ này là một bi kịch, đồng thời thừa nhận rằng đó là bi kịch do chính cô ấy gây ra,” Vance viết trên nền tảng mạng xã hội X.
Vance tiếp tục nã thêm vài phát súng vào sáng Thứ Năm, chỉ trích những lời lên án hành động giết người ICE là “thao túng tâm lý.”
“Người đàn ông đó đang làm nhiệm vụ của mình,” Vance viết, “nạn nhân đã cố gắng ngăn cản anh ta làm nhiệm vụ. Khi anh ta đến gần xe của cô ta, cô ta đã cố đâm vào anh ta. Một thảm kịch? Chắc chắn rồi. Nhưng đó là một thảm kịch do người phụ nữ này và tất cả những kẻ cực đoan đã dạy người ta rằng nhập cư là loại luật duy nhất mà những kẻ bạo loạn được phép can thiệp vào.”
Sự thật
Sự thật là nạn nhân không “bám theo ICE suốt cả ngày” như Kristi Noem đã nói. Cô bị bắn khoảng 9 giờ 30 phút sáng, trên đường quay về sau khi chở con trai cô đến trường học cách đó vài ngã tư đường.
Hôm nay, tờ New York Times và Washington Post đã có video và bài phân tích chi tiết những gì xảy ra thông qua tất cả video nhân chứng ở hiện trường. Hai tờ báo lớn chỉ ra mỗi phát súng của đặc vụ ICE bắn ra ở góc độ nào, có thật sự vì gặp nguy hiểm tính mạng hay không.
Theo phân tích của NYT, thời điểm viên đặc vụ ICE nổ súng, ông ta đang đứng ở bên trái chiếc SUV của nạn nhân và bánh xe đang hướng sang bên phải, cách khoảng với người này. Điều này dường như mâu thuẫn với những cáo buộc rằng chiếc SUV đang lao vào hoặc sắp lao vào ICE. Tổng thống Trump và những người khác cho rằng cảnh sát liên bang đã bị chiếc SUV đâm trúng, và trích dẫn bằng một đoạn video khác, quay từ một góc độ khác. Trong đoạn này, có vẻ như người này đang bị chiếc SUV đâm trúng. Nhưng nếu phân tích nó với video đầu tiên, chúng ta có thể thấy rằng chiếc SUV không cán qua đặc vụ ICE như lời chính quyền nói.
Cho đến nay, sự thật rõ ràng nhất không thể chối cãi là ba phát súng nổ ra, một phụ nữ 37 tuổi đã chết, và người nổ súng hoàn toàn không bị thương như lời chính quyền Trump đã kết luận. Nạn nhân chết, để lại ba đứa con. Đứa bé nhỏ nhất mới sáu tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Và một sự thật nữa cay nghiệt hơn, đó là một chính quyền đang nắm chặt tay nhau để trút hết “tội lỗi” cho người đã chết. Bất cần điều tra. Bất cần tòa án. Bất cần công lý. Bất cần tất cả những gì cơ bản nhất để gọi là của đạo đức một con người. Đảng cầm quyền chỉ trích di dân, thoải mái gán cho cái tội tày trời là khủng bố. Dân biểu Cộng Hòa của Florida, Randy Fine, nói với mạng lưới truyền thông cánh hữu Newsmax:“Tôi không cảm thấy tiếc cho người phụ nữ liên quan chuyện đó.”
Người ủng hộ, bất kể mình là ngoại tộc, cũng có quyền phán xét nạn nhân “dám chơi dám chịu”, “ai biểu chống đối ICE.” Giống như chính quyền Trump, họ kết luận “cô ấy đáng bị như thế.”
Như thế, trong việc này, nghĩa là chết.
Đảng đối lập thì lên án phe nắm quyền. Những lời trả đũa xuất hiện trên thông cáo báo chí, trên sàn Quốc Hội, trên mạng xã hội.
Tất cả những người do lá phiếu của người dân bầu ra, đã quên một sự thật. Đó là sự thờ ơ đối với quy trình pháp lý, đối với phẩm giá của người đã chết và đối với lòng trắc ẩn là điều thật sự gây bàng hoàng.
Chính phủ lẽ ra cần đứng lên an ủi lòng người, kêu gọi sự kiên nhẫn và hứa bảo toàn công lý trong cuộc điều tra – một tiêu chuẩn hàng đầu trong trường hợp như thế. Tổng thống vẫn có thể bảo vệ các đặc vụ liên bang, vốn là “bức tường biên giới” bằng người mà ông ta đã dựng lên – trong lúc trấn an người dân.
Thay đó, hơn một ngày trôi qua, những gì người dân nhận được là những lời dối trá từ chính quyền, dù họ biết chắc chắn bằng chứng video sẽ phơi bày tất cả. Mẹ của Renee Nicole Good, ba đứa con của cô, bạn đời của cô, là những người đang phải đối mặt với nỗi mất mát to lớn không gì bù đắp được. Bây giờ, họ còn phải đối mặt với một chiến dịch tàn nhẫn hơn, khốc liệt hơn, được thiết kể để biện minh cho phát súng đã lấy đoạt mạng sống người thân của họ.
Thay vì trấn an lòng dân, xoa dịu nỗi sợ hãi và sự tức giận từ công chúng, điều tra công bằng, để dân có câu trả lời thỏa đáng, thì những người có trách nhiệm đang soi mói bất kỳ thông tin bất lợi nào về Renee Nicole Good để “chứng thực” cái chết của cô là “xứng đáng.”
Người ta so sánh cái chết của Renee Nicole Good và của George Perry Floyd Jr. năm năm trước. Có thể giống nhau, ở một khái niệm nào đó liên quan đến Minnesota. Nhưng nói một cách mỉa mai, Floyd “may mắn” đã không bị kết tội là “khủng bố trong nước.” Đó là sự khác biệt lớn nhất.
Ba viên đạn của chính quyền liên bang đã bắn vào đầu của Renee Nicole Good. Sau đó, họ không cho bác sĩ tiếp cận để hy vọng cứu chữa dù mong manh. Rồi khi máu của cô vẫn còn ướt đẫm trên xe, họ cùng nhau lấy đi tất cả ký ức tốt đẹp về cô. Chưa đủ. Họ đã tước đi cả quyền được sống của gia đình cô.
Kalynh Ngô
CNN vừa nhận được đoạn video mới từ một nhân chứng chỉ cách hiện trường vụ tai nạn xe của nạn nhân năm feet ở Minneapolis.
Cô ấy đã chia sẻ những gì mình chứng kiến với Erin Burnett.
https://www.facebook.com/watch/?v=3433353493497104
Những câu nói cuối cùng của Renee
https://www.facebook.com/watch?v=1449271439954735
Phân tích Video: ICE bắn chết người ở Minneapolis
Chính quyền Trump tuyên bố vụ nổ súng khiến một phụ nữ 37 tuổi thiệt mạng ở Minneapolis vào ngày 7 tháng 1 là hành động tự vệ. NBC News đã thu thập và xem xét nhiều góc quay khác nhau về vụ nổ súng khiến Renee Good thiệt mạng để xem diễn biến sự việc như thế nào.
https://www.facebook.com/watch?v=752119487393129
Thị trưởng thành phố New York, Zohran Mamdani chỉ trích Kristi Noem và ICE

Một cựu đặc vụ liên bang: “Chỉ riêng chuỗi hành động đó đã là sai ngay từ đầu”
Nguyễn Văn Hải
12.1.2026
Eric Balliet, cựu đặc vụ liên bang với 25 năm kinh nghiệm, người từng trực tiếp giám sát và điều tra các vụ nổ súng liên quan đến đặc vụ thuộc Homeland Security Investigations (HSI), đã phân tích chi tiết vụ nổ súng của ICE agent Jonathan Ross trên kênh CBS.
Theo Balliet, trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã xử lý hàng trăm vụ dừng xe, và ông nhấn mạnh một nguyên tắc cơ bản:
“Một phương tiện bỏ chạy không bao giờ là lý do chính đáng để sử dụng vũ lực gây chết người.”
Ông chỉ ra hàng loạt sai lầm nghiêm trọng trong hành vi của Ross:
• Leo thang tình huống ngay từ đầu thay vì hạ nhiệt.
• Tiếp cận tay nắm cửa bên lái của một chiếc xe đang nổ máy và có người bên trong.
• Cố tình đứng chắn phía trước một phương tiện đang vận hành, điều mà theo chuẩn nghiệp vụ là tuyệt đối không được làm, trừ khi không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.
• Vừa cầm điện thoại bằng tay trái, vừa rút súng bằng tay phải, rồi bắn liên tiếp 3 phát trong thời gian rất ngắn.
Balliet nhấn mạnh một nguyên tắc cốt lõi trong huấn luyện và pháp lý:
“Là cảnh sát hay đặc vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm cho từng viên đạn rời khỏi nòng súng.”
Đáng chú ý, phần phân tích chi tiết và thẳng thắn này đã không được phát sóng trong chương trình truyền hình tối hôm đó của CBS. Tuy nhiên, CBS sau đó đăng toàn bộ đoạn phân tích lên YouTube, và video này đã nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem.
Điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn, không chỉ về hành vi sử dụng vũ lực, mà còn về cách các hãng truyền thông lựa chọn cắt – giữ – hay làm nhẹ những phân tích chuyên môn bất lợi cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Trong một vụ việc mà video, đường đạn và trình tự hành động sẽ quyết định sự thật, tiếng nói của những người đã dành cả sự nghiệp để điều tra các vụ nổ súng của chính đặc vụ liên bang lẽ ra phải được đặt ở trung tâm, chứ không phải bị đẩy ra rìa.
Sự thật không cần cảm xúc.
Nhưng nó cần được nói trọn vẹn.
———
Laurence (Larry) Boorstein
@LarryBoorstein
ICE Agent Jonathan Ross, who rattled of three rounds through the windshield and driver’s window hitting Renee Nicole Good in the face and head, should be immediately discharged from ICE, taken into custody and prosecuted to the fullest extent of the law. The three other ICE agents one of whom can be seen celebrating Ross’ shooting of Good, should be brought in as well and face justice if they were complicit in the murder.
Ở Minneapolis, một người đàn bà chết gục trong xe vì 3 viên đạn của đặc vụ Di trú Liên bang bắn bể mặt. Ở Washington, không ai chết, chỉ có sự thật hấp hối — thủ phạm ở đây không dùng súng, chỉ dùng… phát ngôn.
Đối với chính quyền ông Trump, cái chết của Renee Nicole Good là một vụ hỏa hoạn năm chuông (five-alarm fire). Nhưng thay vì gọi cứu hỏa, họ chọn cách đổ thêm dầu, rồi bảo rằng mùi xăng là do nạn nhân tự châm.
Màn dàn dựng bắt đầu lẹ làng, chuyên nghiệp. Tricia McLaughlin, phụ tá Bộ Nội An, người vẫn được ICE cho đứng họp báo thay phiên phát ngôn viên, lên X viết: “Một kẻ bạo loạn đã dùng xe làm vũ khí hòng giết nhân viên công lực – khủng bố nội địa đích thực!” Bà nói có nhiều đặc vụ bị thương.

Đáng tiếc, video quay tại chỗ lại không nói thế. Nhưng video, cũng như sự thật, vốn không có tài khoản mạng xã hội của một bộ quyền lực đằng sau – nên tiếng nói yếu hơn.
Ngài Trump, trên Truth Social, rồi trên New York Times, vẫn như cũ: khẳng định mạnh mẽ những gì chưa cần chứng minh. “Cô ta không định cán, cô ta đã cán!” – lời ông vang lên rắn chắc như văn bản được thảo sẵn.
Phó tổng thống JD Vance cũng nhập cuộc. Trong buổi họp báo Bạch Ốc, ông hùng hổ kết án giới báo chí “tẩy não dân chúng”, vì dám nghĩ người phụ nữ kia có thể vô tội. “Khủng bố điển hình!” – Vance phán, và thêm: “Ai còn bênh cô ta, nên biết xấu hổ.”
Rồi ông về nhà, viết thêm lên X:
“Cái chết của cô ấy là bi kịch — nhưng là bi kịch do chính cô ấy gây ra.”
Ngắn. Gọn. Như án tử đã ký.
Từ Bạch Ốc, bản tin lan đi. Mạng xã hội sẵn sàng hát bè.
Trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, một cô ca sĩ nghiệp dư ở LIttle Saigon, California, thủ đô Người Việt tị nạn, trổ tài giảng đạo. Trên Facebook, cô kể rằng nạn nhân “đuổi ICE suốt ngày”, “quấy rối không ngừng”, rồi kết bằng mấy dòng gọn gàng, chỉn chu như lời tuyên án:
“Nếu bạn làm điều gì đó cực kỳ ngu ngốc, thì sẽ có hậu quả. Chẳng có gì khó hiểu!!! R.I.P.”
Cô để lại một chữ “R.I.P.” rất đúng thời trang. Một kiểu thương xót không tốn cảm xúc. Một bài học đạo đức được soạn khéo, hát trôi, và trình bày hoàn hảo đến mức tính nhân biến mất khỏi câu chuyện.
Cũng trên mạng, sáng nay, một họa sĩ Việt ở thủ đô Washington DC để lại đôi dòng:
“Buổi sớm, tôi vẽ vài nét gương mặt một người chưa từng gặp.
Có lẽ cô không giống lắm đâu — nhưng điều đó chẳng hề gì.
Tôi nghe nói cô từng làm thơ. Một nhà thơ.
Giờ thì cô đã chết. Ba viên đạn bắn thẳng vào người, dưới họng súng ICE, từ những chủ trương vô nhân tính của chính quyền đương thời.
Rest in peace… Renee Nicole Macklin Good.”
Ký tên: sketch.đtc.
Anh viết về nạn nhân không bóng bẩy, không đạo lý, nhưng có máu, có tình người, có nỗi lặng của một trái tim đang nói lời thương tiếc.
Sự thật, tiếc thay, không biết hát.
Renee Nicole Good bị bắn lúc 9 giờ rưỡi sáng, sau khi đưa con đi học, chỉ vài ngã tư cách nhà. Không biểu tình, không đuổi theo ai. Video cho thấy bà lùi xe chậm, nhường đường cho ICE đi trước sau khi bà cười nói: “Tôi không giận gì ông đâu”. Một đặc vụ trước mũi xe trái nổ súng — bắn 3 phát, vẫn đứng vững, không ngã, không “bị cán”. Chiếc xe chỉ tăng tốc sau khi người lái đã trúng đạn.
Đặc vụ tra súng, bỏ đi, dáng thản nhiên như ra về sau buổi diễn tập. Trưởng cảnh sát Minneapolis cho biết: “Chỉ có người phụ nữ bị trọng thương.”
Song Bộ Nội An vẫn khăng khăng khẳng định: đặc vụ “sợ cho tính mạng mình và công chúng”, và “họ đều sẽ hồi phục.” Nhưng không ai thấy hình ảnh họ bị thương, trừ… trên phát ngôn của tổng thống.
Câu chuyện được kể gọn như một bản tường trình được đánh máy từ trước.
Một người mẹ bị bắn bể mặt chết.
Một bộ máy đồng thanh gọi bà là kẻ khủng bố hung dữ.
Một số người vỗ tay.
Một số người như cô ca sĩ Việt đồng thanh lên lớp người đàn bà xấu số không còn có cơ hội để tự bào chữa.
Cũng có người như chàng họa sĩ lặng lẽ vẽ – để giữ lại – một khuôn mặt không quen.
Còn sự thật — nó nằm đó, giữa phố, bị bắn gục, giữa những bó hoa đặt xuống từ những tấm lòng còn chút lương tri.
Nguyên Si
Nguồn ảnh: 1. https://www.facebook.com/dinh.t.chinh; 2. https://www.facebook.com/nguyencaonamtran/posts/pfbid0Emog4
Bài viết tiếp theo của cô Nguyễn Cao Nam Trần


Có đăng hình nạn nhân.

Và trích bài của một người khác

Sáu Công Tố Liên Bang Minnesota Từ Chức Vì Bộ Tư Pháp Ép Điều Tra Vợ Goá Nạn Nhân Bị ICE Bắn Chết
Sáu công tố viên liên bang tại Minnesota đã đồng loạt từ chức hôm Thứ Ba, phản đối việc Bộ Tư Pháp thúc ép mở điều tra hình sự nhắm vào người vợ goá của một phụ nữ bị đặc vụ ICE bắn chết, trong khi lại không tiến hành điều tra chính hành vi nổ súng dẫn đến cái chết của nạn nhân, theo tin từ tờ New York Times.
Trong số những người rời nhiệm sở có Joseph H. Thompson, công tố viên liên bang chuyên nghiệp, từng giữ chức quyền Chưởng Lý Liên Bang Minnesota năm ngoái. Thompson là nhân vật chủ chốt trong các hồ sơ điều tra gian lận quy mô lớn liên quan đến những chương trình phúc lợi xã hội do tiểu bang quản lý.
Việc Thompson từ chức diễn ra sau khi giới chức cao cấp Bộ Tư Pháp gây áp lực yêu cầu mở cuộc điều tra hình sự đối với Becca Good, vợ của Renee Nicole Good, người phụ nữ ở Minneapolis bị một đặc vụ ICE bắn chết hôm Thứ Tư tuần trước.
Theo những nguồn tin quen thuộc với diễn biến nội bộ, Thompson phản đối gay gắt cách giải quyết này, đồng thời bất bình trước việc Bộ Tư Pháp từ chối phối hợp với giới chức tiểu bang để xem xét tính hợp pháp của hành vi nổ súng bắn chết nạn nhân.
Cùng từ chức với Thompson còn có các công tố viên kỳ cựu Harry Jacobs, Melinda Williams và Thomas Calhoun-Lopez, người đứng đầu đơn vị phụ trách các vụ trọng án và tội phạm bạo lực. Các ông bà này đều từ chối bình luận về lý do ra đi. Bộ Tư Pháp chưa đưa ra phản hồi trước các yêu cầu giải thích.
Các hồ sơ gian lận phúc lợi — xoay quanh những đường dây bị cáo buộc chiếm dụng các chương trình an sinh do tiểu bang quản lý — là cơ sở chính để chính quyền Trump mở rộng chiến dịch truy quét di trú tại Minnesota. Phần lớn các bị can trong những hồ sơ này là người gốc Somalia, khiến sinh hoạt chính trị tại tiểu bang thêm căng thẳng trong thời gian qua.
Những vụ từ chức diễn ra giữa lúc văn phòng Chưởng Lý Liên Bang Minnesota rơi vào tình trạng rối ren, khi các công tố viên phải đối diện làn sóng phẫn nộ của công chúng trước cái chết của Renee Nicole Good. Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại Minnesota và lan sang nhiều nơi khác trên toàn quốc.
Sau vụ nổ súng, Bộ Tư Pháp quyết định không mở cuộc điều tra dân quyền nhằm xác định liệu việc đặc vụ ICE bắn chết nạn nhân có vi phạm luật hay không. Quyết định này đã khiến một số công tố viên chuyên trách dân quyền tại Washington nộp đơn từ chức để phản đối, theo tin của tạp chí MS Now.
Thay vì điều tra trực tiếp hành vi nổ súng, Bộ Tư Pháp lại chuyển trọng tâm sang việc xem xét mối liên hệ giữa Renee Good, vợ bà là Becca Good, và một số nhóm theo dõi cũng như phản đối hoạt động của các toán di trú trong những tuần gần đây. Không lâu sau vụ việc, Kristi Noem, Bộ trưởng Nội An, công khai gọi nạn nhân là “khủng bố nội địa”.
Trong một bản tuyên bố công bố tuần trước, Becca Good cho biết hai người “dừng xe để hỗ trợ hàng xóm” khi xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng với các đặc vụ ICE. “Chúng tôi có còi. Họ có súng,” bà viết.
Theo các nguồn tin am hiểu sự việc, Thompson phản đối quyết liệt việc Bộ Tư Pháp né tránh điều tra hành vi bắn chết Renee Nicole Good, đồng thời phẫn nộ trước yêu cầu hình sự hóa người vợ goá. Ban đầu, ông chủ trương mở cuộc điều tra phối hợp với Minnesota Bureau of Criminal Apprehension, cơ quan tiểu bang chuyên thẩm tra các trường hợp cảnh sát nổ súng gây chết người. Quyết định này sau đó đã bị giới chức cao cấp Bộ Tư Pháp bác bỏ.
Ông Drew Evans, Giám đốc cơ quan điều tra tiểu bang, gọi việc Thompson ra đi là một tổn thất lớn cho nỗ lực giữ gìn an ninh công cộng và chống gian lận. Ông nói rằng khi một vụ bắn chết người không được điều tra đến nơi đến chốn, người dân sẽ khó còn tin vào các cơ quan công quyền.
Vụ ICE bắn Renee Good – Những chi tiết bị bỏ sót: Ngôn ngữ cơ thể & Tâm lý học
Dr. G
11.01.2026
Trong video này, Dr. G, một nhà tâm lý học lâm sàng và pháp y, đồng thời là chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể, phân tích hành vi, ngôn ngữ cơ thể và các yếu tố tâm lý xoay quanh vụ bắn chết Renee Good tại Minnesota trong một chiến dịch của ICE, liên quan đến đặc vụ Jonathan Ross. Vụ việc đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc khi các đoạn video, lời kể của nhân chứng và các tuyên bố chính thức tiếp tục được lan truyền, làm dấy lên nhiều câu hỏi về những gì đã xảy ra trong những giây phút then chốt trước khi phát súng được bắn ra. Tranh luận của công chúng tập trung vào việc nhận diện mối đe dọa, việc sử dụng vũ lực và liệu hành động của Good có bị diễn giải chính xác trong một tình huống diễn biến cực nhanh hay không.
Dr. G xem xét các đoạn video và thông tin hiện có, tập trung vào những chi tiết hành vi phần lớn bị bỏ qua trong các bản tin chính thống. Một quan sát quan trọng được đề cập trong video là đèn lùi của xe Good dường như đã bật sáng trước khi cuộc đối đầu leo thang hoàn toàn, cho thấy bà có thể đang chuẩn bị rời khỏi khu vực. Dưới góc độ hành vi học, những chuyển động mang tính chuẩn bị như vậy có thể rất quan trọng, đặc biệt khi đánh giá liệu các hành động đó phù hợp hơn với phản ứng chạy trốn/thoát thân hay với ý định đối đầu. Video phân tích cách sự hoang mang, căng thẳng và các mệnh lệnh mâu thuẫn có thể ảnh hưởng đến hành vi trong những khoảnh khắc mang tính quyết định chỉ tính bằng giây.
Vụ bắn chết Renee Good trong chiến dịch của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ tại Minnesota vẫn là một câu chuyện quốc gia đang tiếp diễn, khi các đoạn video mới, lời khai của nhân chứng và phản ứng chính thức tiếp tục được phân tích. Vụ việc, liên quan đến đặc vụ ICE Jonathan Ross, đã châm ngòi cho phản ứng mạnh mẽ của dư luận, các cuộc biểu tình và làn sóng tranh luận mới về việc sử dụng vũ lực, chiến thuật của lực lượng thực thi pháp luật liên bang và cách hành vi của thường dân được diễn giải trong các cuộc chạm trán căng thẳng cao độ. Giới chức cho biết vụ nổ súng xảy ra sau khi đặc vụ cảm nhận mối đe dọa từ chiếc xe của Good, trong khi các nhà phê bình cho rằng đoạn video đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về ý định, giao tiếp và sự leo thang trong những khoảnh khắc dẫn đến phát súng gây chết người.
Phân tích này đặt vụ nổ súng trong bối cảnh rộng hơn của phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy (fight-or-flight), các cuộc đối đầu căng thẳng cao giữa lực lượng thực thi pháp luật và công dân, cũng như cách hành vi con người thay đổi khi đối mặt với mối đe dọa được cảm nhận. Dr. G nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt hành vi có thể quan sát được với những giả định được đưa ra sau sự kiện, đặc biệt trong những vụ việc diễn ra chỉ trong vài giây nhưng lại bị tranh luận trong nhiều tháng hoặc nhiều năm sau đó. Video này được thiết kế nhằm giúp người xem hiểu rõ hơn các động lực tâm lý đang diễn ra và lý do vì sao những chi tiết bị bỏ sót có thể mang ý nghĩa quyết định khi đánh giá các sự kiện như vụ bắn Renee Good.
Dr. G là một nhà tâm lý học lâm sàng và pháp y, tác giả đã xuất bản sách, doanh nhân, hiện đang thực hành trị liệu tâm lý cá nhân và trị liệu cho các cặp đôi.
Xem thêm:
Súng Nổ Giữa Ban Ngày
LAWYER: The Legal Issue NOBODY Is Talking About (Minnesota ICE Shooting)
What Happened in Minneapolis Was Not an Accident
Bernie Sanders
Hàng trăm người biểu tình chống ICE ở Minneapolis đung độ với nhóm cực hữu
HuyPK
Dịch từ DW News








