Pamela Hemphill cứ khăng khăng chịu trách nhiệm cho vai trò của mình trong nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020
The Guardian
Erum Salam, 23 Jan 2025
Lien Nguyen tạm dịch, Jan 23, 2025
Trong khi nhiều người ca ngợi Donald Trump vì đã ban hành những lệnh ân xá “toàn thể, hoàn toàn, và vô điều kiện” cho 1500 người dính líu trong cuộc tấn công vào tòa nhà Capitol của Hoa Kỳ trong ngày 6 tháng 1, thì Pamela Hemphill đã từ chối lệnh ân xá đó.
Hemphill, bị bắt vào ngày 6 tháng 1, đã từ chối lệnh ân xá của Trump, thay vào đó, quyết định chịu trách nhiệm cho vai trò của mình trong nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 mà Joe Biden đã giành được chiến thắng.
“Hoàn toàn không nhận,” Hemphill, 71 tuổi, nói với tờ Guardian vào hôm thứ Năm.
“Đó là một sự sỉ nhục đối với những sĩ quan cảnh sát tòa nhà Capitol, đối với tinh thần thượng tôn luật pháp (the rule of law), và đối với quốc gia. Chấp nhận lệnh ân xá là góp phần vào sự tuyên truyền rằng đó là một cuộc biểu tình hòa bình, rằng Bộ Tư Pháp đã được dùng làm vũ khí để chống lại họ và chống lại Trump.”
Trong cuộc bạo loạn ở tòa nhà Capitol, Hemphill nói bà đã bị đẩy ngã xuống, bị giẫm đạp lên, và bị đập vỡ kính đeo mắt. Bà biết ơn cảnh sát Capitol đã cứu mạng cho bà.
Hai ngày sau, Hemphill bị bắt khi FBI nhận được một mẫu tin nói rằng bà “đã lên kế hoạch và thực sự đã đến Washington DC cho ngày 6 tháng 1.”
Mẫu tin này bao gồm những tấm hình chụp screenshots của những bài đăng trên Facebook vào thời điểm trước khi cuộc tấn công xảy ra, trong đó Hemphill viết “đó là CHIẾN TRANH!” và “Happy New Year! Đang trên đường tới Washington D.C. ngày 6 tháng 1!”
Hemphill — người được đặt biệt danh là “Bà Ngoại Maga (Maga Granny),” biệt danh này liên quan với khẩu hiệu “Make America Great Again” của Trump — được cho là đã trở nên quan tâm tới chính trị sau khi nghỉ hưu vào năm 2011. Bà nói với tờ Idaho Statesman rằng bà đã kết nối online với Mạng Lưới Nhân Quyền của Ammon Bundy và sau đó bắt đầu nói chuyện với Proud Boys, một nhóm cực hữu đóng một vai trò rất lớn trong cuộc tấn công.
Sau đó, Hemphill tham dự cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 cùng với nhóm Proud Boys và phát hình trực tiếp những gì bà đang làm trên YouTube. Bà đã nhận tội vào tháng 1 năm 2022 và bị kết án 60 ngày tù và ba năm quản chế.
Năm 2023, Hemphill tuyên bố rằng bà đã thay đổi suy nghĩ và chia tay với Maga. Quyết định rời bỏ thứ mà bà gọi là “một tà giáo (a cult)” xảy ra sau khi bà bị những kẻ bạo loạn đổ lỗi khi đoạn phim của bà ghi lại cuộc tấn công đã được sử dụng làm bằng chứng để chống lại họ.
Phản ứng chống đối của những người bạn bạo loạn khác chống lại Hemphill rất là dữ dội.
Micki Witthoeft, mẹ của Ashli Babbitt — là người phụ nữ bị cảnh sát bắn chết tại tòa nhà Capitol — chế nhạo Hemphill trên mạng xã hội, gọi bà là “Pamtifa,” ám chỉ bà có liên quan với nhóm chống phát-xít cánh tả Antifa.
Hemphill, người đã bỏ được rượu từ năm 1979 và hiện đang là một người cố vấn về việc nghiện rượu, đã so sánh chứng nghiện rượu của bà với hệ tư tưởng Maga. Bà nói việc trải qua liệu pháp điều trị nghiện rượu đã thay đổi quan điểm của bà; giờ đây bà tự coi mình là một tình nguyện viên chứ không phải là một nạn nhân.
Hemphill cho biết, “Tà giáo Maga này và những kẻ tội phạm hình sự Jan 6 này cùng tất cả gia đình của họ đều rất khó chịu khi tôi nói ra sự thật trong khi họ nói điều gì đó.”
“Nó giống như làm việc với một người nghiện rượu — khi bạn không sẵn lòng chấp nhận, bạn sẽ thực sự khó chịu.”
Hemphill thậm chí còn ủng hộ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, và không còn sợ bị trả thù từ những người trung thành với Trump nữa.
Cùng với luật sư của mình, Hemphill nói với tờ Idaho Statesman rằng bà có kế hoạch để nộp một lá thư từ chối lệnh ân xá. Tờ báo lưu ý rằng Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ đã ra phán quyết trong năm 1833, sau đó giữ nguyên phán quyết đó trong năm 1915, rằng người nhận được lệnh ân xá của tổng thống có quyền từ chối lệnh ân xá đó.
Ngược lại, tờ New York Times lưu ý rằng họ không rõ liệu bà có thể từ chối được lệnh ân xá đó một cách hợp pháp hay không và qua Mark Osler, một giáo sư tại Trường Luật của Đại Học St Thomas ở Minneapolis, thì “Sẽ là một hành động lạ thường khi nộp đơn lên tòa án để từ chối môt lệnh ân xá cho một hành vi phạm tội nhẹ, một phần là ở mức độ nghiêm trọng thấp.”
Khi được hỏi liệu bà có một thông điệp gì nhắn nhủ với Trump hay không, Hemphill nói, “Những người khác xung quanh ông đã nói với ông rằng cuộc bầu cử đã không bị đánh cắp. Nhưng ông đã bất chấp, và đã nói dối với thế giới rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Nhưng chúng tôi biết rằng nó đã không bị đánh cắp, và ông cũng biết rằng nó đã không bị đánh cắp.”
“Vậy mà ông vẫn muốn tiếp tục câu chuyện [dối trá] của mình, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra sự thật để chứng minh rằng ông sai.”
Hình: Pam Hemphill cảm thấy rằng lẽ ra bà không nên được ân xá. Hình của Matt Kelley/AP
============