Seite auswählen

„Bạn có chắc rằng bạn ghét Trump vì đó là ý kiến ​​của mình hay bạn ghét Trump vì sự thù hận mà nền tảng phương tiện truyền thông được Đảng Dân Chủ trả tiền đã gieo rắc vào đầu bạn hằng ngày?“

Clint Eastwood

Ý bạn là tỷ phú đa ngành này ngu ngốc khi đã đá vào mông mọi đảng viên Đảng Dân chủ, chôn vùi sự nghiệp của 16 chính trị gia lẫy lừng thuộc Đảng Cộng hoà (trong cuộc đua bầu cử tổng thống năm 2016), và tiếp tục làm ngơ/bỏ qua hoàn toàn các tổ chức tin tức giả danh tiếng… (Fake News CNN, BBC, MSNBC,…) ?


Ý bạn là người đàn ông đã thắng cử tổng thống Mỹ ? (Trump won the Presidential Election in 2016).


Ý bạn là bạn cũng ghét anh chàng này vì ông ta có cô vợ siêu mẫu?


Ý bạn là anh chàng mà chỉ riêng lời nói của anh ta đã làm chậm tốc độ vượt biên trái phép?


Ý bạn là anh chàng chỉ bằng sự hiện diện đơn thuần đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ phá vỡ những kỷ lục trước đó của nó?


Ý bạn là người đã tạo ra 1 triệu việc làm trong 7 tháng đầu tiên tại vị tổng thống?


Bạn có chắc bạn thậm chí biết rõ những gì bạn đang chống lại và gọi đó là ngu ngốc?


Bạn có chắc mình ủng hộ một đảng có khả năng tiêu diệt mọi nguyên chủ cốt lõi của Cơ đốc giáo không?


Bạn có chắc là bạn ủng hộ cái đảng đã bỏ phiếu 100% chống lại việc bãi bỏ chế độ nô lệ không? (Ý ông ta nói Đảng Dân Chủ ko hề bãi bỏ nô lệ chế độ mà còn tìm cách giữ lại chế độ nô lệ đày ải người Mỹ da màu, chính Đảng viên Đảng Cộng Hoà là ông Abraham Lincoln mới là tổng thống Mỹ chủ trương xoá bỏ nô lệ chế độ, và ông đã bị 1 thằng ái mộ Dân Chủ Đảng ám sát khi đang nghe hát opera).


Bạn có chắc mình thực sự coi trọng một chính trị gia như Maxine Waters không?


Bạn có chắc mình không thấy bất cứ điều gì sai trái với một người đã 40 năm làm công chức và sống trong một dinh thự 4,5 triệu đô la mỹ và là đại diện cho một quận mà bà ta thậm chí không sống tại đó? (ý ông Eastwood chửi bà Nancy Pelosi, bà này lặn ngụp trong chính trường Mỹ hơn 40 năm, mặt mũi sửa bơm botox thành quỷ, chuyên câu phiếu ở Quận Cam Cali nhưng sống tại thủ đô Washington D.C và thu thuế dân để xài cho chi tiêu cá nhân, nhà cửa khắp nơi, chỉ đa phần mua để rửa tiền hối lộ chứ ko dùng để ở. Chị này vòi bạch tuộc đâm sâu và rộng, toàn bộ quan chức Đảng Lừa đều bị chị ta nắm thóp. Kinh dị lắm).


Bạn có chắc mình thấy không có gì sai trái hay khác thường về việc Hillary Clinton, một người phụ nữ tham gia chính trị trong 30 năm qua với tài sản ròng 240 triệu đô la? (Bà ta làm cái gì mà thu nhiều lợi tức như vậy chỉ bằng đồng lương quan chức chính phủ?).


Bạn có chắc rằng bạn ghét Trump vì đó là ý kiến ​​của mình hay bạn ghét Trump vì sự thù hận mà nền tảng phương tiện truyền thông được Đảng Dân Chủ trả tiền đã gieo rắc vào đầu bạn hằng ngày?


Bạn thậm chí có thể nào kể cho tôi biết 5 điều Đảng Dân chủ đã làm để cải thiện sự thịnh vượng từng ngày của bạn với tư cách là một công dân Mỹ – người đang làm việc chăm chỉ?


Chắc là không rồi…


Bạn có nhận ra sự suy sụp tột cùng mà bạn đang gửi con mình vào, một khi chúng trở thành người lớn, khi tiếp tục ủng hộ một đảng chính trị không làm gì cho người nghèo ngoại trừ việc giữ cho họ tiếp tục nghèo, cho phụ nữ được phá thai miễn phí, và ban/bố thí vài trăm một tháng để giữ thức ăn trong tủ lạnh?


Sự thịnh vượng, tự do, và an toàn của công dân là công việc của chính phủ ư? Hay đó là công việc của mỗi chúng ta?


Với nhiều chương trình tẩy não khác nhau, những kẻ đó đã và đang thất bại khủng khiếp đó bạn ạ!


Hãy thông minh lên và có một nền duy trí tốt hơn vì lợi ích của con cháu của bạn.


Tôi cam đoan với bạn một đất nước đầy những kẻ nhập cư bất hợp pháp, nạo phá thai trở nên bình thường, việc làm nào cũng 15 đô la một giờ, và hợp pháp hoá những người không phân biệt được giới tính của họ, sẽ không làm cho đất nước và cuộc sống của bạn trở nên thịnh vượng hơn.


Rosie, Madonna, Katy Perry, và Robert De Niro không giống bạn. Họ không phải sống ở thế giới thực mà chúng ta phải đối đầu và đối mặt với những khó khăn chồng chất hàng ngày như một người Mỹ bình thường.


Đàn ông không hề ghét phụ nữ, người da trắng không ghét người da đen, và Donald Trump không phải là người phân biệt chủng tộc.
Ngừng (stop) để bản thân bị tẩy não bởi một bên thiên tả liên tục khiến bạn trở thành một kẻ thất bại.


Hãy quan tâm đến sự thịnh vượng của bạn, sự an toàn của bạn, con cái của bạn, và tư duy/tình yêu Nước Mỹ trên hết.


Phá bỏ những chính trị gia hãm loằn này, những kẻ đã kìm hãm sự phát triển của bạn và cộng đồng bạn.


Đập bỏ những chính trị gia dối trá này, những kẻ đã kìm hãm sự phát triển của con cháu bạn.


Mạnh mẽ lên, giữ vững lập trường, và hành động như một người Mỹ kiêu hãnh.


Hãy xem tinh thần của Trump ủng hộ và yêu tự do của người Mỹ và chỉ cần tưởng tượng chúng ta có thể ở đâu với tư cách là một đất nước nếu mọi người có cùng ưu tiên kiên quyết: Tự Do cho tất cả!!!


CỐ LÊN NƯỚC MỸ! HÃY BỪNG TỈNH ĐI NGƯỜI MỸ!


Không bao giờ là quá muộn để thức dậy!

Clint Eastwood.