Seite auswählen

Mừng trong nước mắt thảm sầu!

Vui gì khi một chính quyền muốn tống ai ra khỏi quê hương đất nước thì tìm cách tống đi; muốn ngăn ai không cho đi, cho về, thì ngăn tuỳ ý. Đất nước ngàn đời của “muôn dân, trăm họ” gìn giữ, xây dựng nên, giờ đây cứ như của một nhóm người độc quyền vậy.

Thư gởi Bà Bộ Trưởng Ngoại Giao Đức về việc nhà hoạt động người Việt Nguyễn Lân Thắng bị kết án 6 năm tù

Chúng tôi thành khẩn yêu cầu Bà hãy phản đối bản án nghiêm khắc đối với Nguyễn Lân Thắng và đòi hỏi chính quyền Hà Nội trả tư do lập tức cho nhà hoạt động nhân quyền. … Xin Bà hãy đòi hỏi giới lãnh đạo Viêt nam phải tôn trọng nhân quyền và châm dứt đàn áp tự do báo chí và tư do ngôn luận.

Leo lên được chức đó thì nó không hiền đâu em!

Vô số con ông cháu cha đi du học về làm gì, ngoài kế thừa bố mẹ chúng, không làm quan thì cũng làm đại gia bằng cách phá nát cái đất nước này? Theo tôi, với thành phần đó, bất tài thì tham lam trắng trợn, nếu có tài năng thì thành lưu manh và tham lam trá hình với nhãn hiệu nhân văn, nhân đạo. Đằng nào cũng phá hoại hơn là có ích!

Thấy gì từ cuộc tranh cãi về Hồ Chí Minh?

Đây là hậu quả của một chính sách tẩy não tinh vi vốn là đặc điểm của các thể chế độc tài toàn trị từ thời Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành… thế kỷ trước cho đến Vladimir Putin, Tập Cận Bình hiện nay.

Tàn dư xô viết

„những tàn dư xô-viết đang cản đường người Ukraine. Âu cũng là những bài học cho Việt Nam trước sự ràng buộc về ý thức hệ với Trung cộng và trước việc đề cao mẫu người chung: Con người XHCN.“ Nguyễn Thọ   Tàn dư xô viết  - Phần 1 Đại giáo chủ chính thống giáo Nga...

Tin Tổng Hợp liên quan đến Tự Do, Công Lý và Nhân Quyền tại Việt Nam (ngày 15.04.2023)

Ngoại trưởng Mỹ thăm tu viện tại Hà Nội: “Một thông điệp mạnh ủng hộ tự do tôn giáo”Ngoại trưởng Blinken thăm tu viện của Dòng Thánh Phaolô thành Chartres tại Hà Nội vào sáng 15/4 REUTERS Trong lịch trình dày đặc và khá kín của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thăm...

Dân chủ cho Việt Nam, khó khăn và hy vọng

„Cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam cũng bắt đầu từ những nhóm nhỏ nhưng đang lớn dần.Từng giọt nước đã và đang được rót vào ly. Không ai biết giọt nước nào làm sẽ làm tràn ly và khi nào sẽ rót xuống nhưng chắc chắn một điều mọi người đều biết, sẽ rót xuống từ lòng...

Mực tím năm xưa

Ở đây chỉ toàn bút nguyên tử nên bé Kim không sao hình dung được những cán viết gỗ đủ màu với những ngòi viết lá tre, lá bầu và những bình mực tím, mực xanh của bà Ngoại ngày xưa; Bé Kim vẫn mù tịt về nghệ thuật pha mực bằng nước nóng, bỏ vài viên mực thêm một trái mồng tơi nghiền nát, đợi cho tan rồi lọc lại bằng miếng vải mùng. Một công trình pha chế mà bà Ngoại đã say sưa và hài lòng với thành quả của mình