Seite auswählen

Băm mọi thứ … cho vào mồm

„Nhìn thành phố băm thành phố xơi, nhìn quốc lộ thì cũng băm quốc lộ xơi. Giờ chúng lại băm cả nước Việt Nam ra xơi.“ Đỗ Ngà Đất đô thị trong mắt bọn có quyền có tiền là mồi ngon. Như trục đường Lê Văn Lương – Tố Hữu, khu vực Hồ Tây v.v… thuộc thành phố Hà Nội đã bị...

Campuchia: Một con đường khác, một cách nghĩ khác

„bây giờ chả ai nghèo khổ nữa, không bằng Tây nhưng họ biết học Tây để phát triển. Chỉ có riêng ta, chả học làm ăn gì cả – sau chục năm hô hào nay cái nghĩa của hai chữ hội nhập tóm lại ở một nội dung là mua hàng ngoại về mà xài …“   Vương Trí Nhàn     Ngoài chuyện...

Nhà Nước pháp quyền của ai?

„có “nhà nước pháp quyền” ở Việt Nam hay không?“   Phạm Trần Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã “cạn tầu ráo máng” các vấn đề quốc kế dân sinh hay sao mà lại đem những chuyện cũ ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10? Theo tin của Bộ Chính trị do Tổng Bí...

Những cánh én mang mùa Xuân muộn

Niềm ưu tư sâu xa trong lòng tôi vẫn ở quê nhà, nơi có những bà con bạn bè nghèo khổ, những mái trường đã thay đổi thầy cô, những đường phố thân quen càng ngày càng hằn dấu nát tan của một quê hương đầy thống hận. Nỗi nhớ niềm đau đó chính là chất liệu giúp tôi làm phận sự của những cánh én mang mùa Xuân muộn về miền đất chỉ còn giá lạnh của trời Đông.

Tôi đã từng ngu như thế !

Khi đó tôi vừa đến Mỹ được 1 năm, và tôi quen ông, một Trung tá Việt Nam Cộng Hoà, dù tuổi tác chênh lệch rất xa nhưng chúng tôi nhanh chóng thành đôi bạn. Một ngày kia trong lúc tranh luận thật hăng say , tôi đã từng ngu để nói với ông: “Chóp bu VNCH là đám hèn nhát,...

Hai trăm ngày “bưng bô”

Hai trăm ngày “bưng bô”

Hết tuần này cũng là tròn 200 ngày tôi “bưng bô cho hòa bình” của nhân loại, và thật thú vị trong 200 ngày đó tôi có thêm được rất nhiều người bạn mới. Vậy thì xin chúc sức khỏe cho tất cả chúng ta, “những người bưng bô vĩ đại cho hòa bình” để còn đi tiếp cho đến ngày người Ukraine đạt được chiến thắng cuối cùng.

Trại hè Đức Quốc 2022

Trại hè Đức Quốc 2022

Lần đầu tham dự trại hè  Anh em hội ngộ ta nghe ấm lòng Âu Châu khắng khít cộng đồng Cùng nhau thề nguyện một lòng đấu tranh Diệt loài cộng sản gian manh Để cho nước Việt rạng danh muôn đời Trại hè Đức Quốc tuyệt vời Một lần tham dự trọn đời không quên. Vũ Văn (Thụy...

Ngọn cờ bay trên thành phố đi qua      

Ngọn cờ bay trên thành phố đi qua      

       Có người Việt nào  tha hương mà không nhớ về quê Mẹ, nơi mình được sinh ra và lớn lên,  với lời ru của biển Đông hai mùa mưa nắng, của dãy Trường Sơn chạy dài bao bọc chở che, có người Việt nào vẫn mang dòng máu Việt nóng bỏng trong người mà không mơ một ngày...