Nguyễn Thành Việt: Tại sao cờ VNCH bay trên Điện Capitol?
Đây chính là một nỗi luyến tiếc, nói trắng ra là nhớ nhà – và người ta có thể chết vì sầu muộn khi bị mất quê hương, như nhiều kẻ lưu đầy hay tỵ nạn có thể chứng thực thảm kịch này. Luyến tiếc quê hương đã mất thường thì vô hại, trừ đối với người phải cưu mang nó. Tiếc thay, nỗi luyến tiếc ấy bị cực đoan hóa – trộn lẫn với thù hận, khao khát trả thù và hoài vọng thành đạt – đã thâm nhiễm vào nền chính trị Mỹ…
“CHIẾN TRANH THẾ GIỚI GAMESTOP”
LTS: Vụ đám Big tech và thế giới ngầm vi phạm nhân quyền, bịt miệng tổng thống Donald Trump và người dùng để giúp Đảng Dân chủ gian lận cướp đoạt cuộc bầu cử của người dân Mỹ giờ đây lại tái diễn trong thị trường chứng khoán với việc đám big tech giúp cho các tài...
“Hơi muộn” hay đã quá muộn?
„Mấy năm gần đây dân Việt Nam nuôi hy vọng “thoát Trung” nhờ chính sách cứng rắn và chiến lược lâu dài của Tổng thống Donald Trump nhằm đập tan mộng làm trùm thế giới của Tập Cận Bình, Việt Nam sẽ có cơ hội xóa bỏ độc tài và đẩy lui quân bắc thù để có một tương lai....
SANG SÔNG
Nguyễn Khắc Tiến Tùng Gửi Đào thị Ngọc Diệp Ta học Bát Nhã, Ta chẳng hiểu gì... Ta còn nghiền ngẫm... Thấy mình ngu si ! Tự Tại Bồ Tát Chiêm nghiệm bao lần Mới ngộ năm uẩn Huống hồ phàm nhân ! Đời không vô tận Nhưng biết trầm tư, Giữ lòng an định Nhập cùng Hư...
Khi kẻ cuồng tín ám sát thơ
Ba ngày trước, họa sĩ Trịnh Cung có đăng bài thơ kỳ thị lên Facebook Bất Bại Nguyễn của ông, nhằm giễu nhại bài thơ “Ngọn đồi chúng ta leo” của thi sĩ trẻ da đen Amanda Gorman, đọc trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden và phó Tổng thống Kamala Harris hôm 20/1/2021.
Canada: Xuân Liên Kết
Liên Hội Người Việt Canada Thư Mời tham dự "Xuân Liên Kết" do Liên Hội Người Việt Canada tổ chức Ngày 06.02.2021 trên...
AN OPINION / MỘT SUY NGHĨ …
ÁI NỮ JOHN MCCAIN THẲNG THẮN CHỈ TRÍCH ĐƯỜNG LỐI CỦA TỔNG THỐNG “GIAN LẬN” VÀ ĐẢNG DÂN CHỦ, MẶC DÙ TRƯỚC ĐÂY CÔ ĐÃ CỖ VŨ VÀ ỦNG HỘ HỌ…Ngày 25/1/2021, The View News… Meghan McCain (ái nữ của cố thượng nghị sĩ John McCain) nhận ra cô ấy đã sai khi ứng cử viên Joe Biden...
“ổng đi rồi – và cờ mỹ vẫn bay!”
Khi bóng trực thăng rời khỏi tầm mắt, mọi người trên sân thượng bắt đầu reo hò mừng rỡ. Ai ai cũng hét, “Ổng đi rồi! Chấm dứt rồi!” Cảm xúc tôi dâng trào và tôi nhận ra rằng mình đã chứng kiến một hình ảnh lịch sử và cũng mong đây là đoạn kết một chương sử Hoa kỳ đen tối.
Thư ngỏ của các dân biểu Đức về vụ tuyệt thực của hai nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Truyển
Trong cương vị Chủ tịch Nhóm Dân biểu về Quan hệ với ASEAN, tôi rất quan ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Bên cạnh việc bảo trợ cho nhà báo bị cầm tù, TS Phạm Chí Dũng, tôi hiện đang rất quan ngại về sức khỏe của hai nhà bảo vệ nhân quyền Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Truyển hiện đang tuyệt thực để tỏ thái độ phản đối.
Tâm Tình Của Một Người Trẻ Tham Dự Ngày 6 Tháng 1, 2021 Tại Hoa Thịnh Đốn
„Lá cờ vàng chỉ đi cùng dòng người ái quốc trên đường Pennsylvania tiến về đồi Capitol thật an hòa, và tự hào, hát, đọc kinh. Lá cờ vàng xuất hiện để nói lên tôi là người xuất thân từ nước Việt Nam Cộng Hòa, …“ Ngô Kim Chi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đất nước xứ sở của...