Seite auswählen

Bill Gates và các “Thuyết âm mưu”

Bất kỳ ai truy cập mạng Internet trong một năm rưỡi qua đều có thể đã bắt gặp các “thuyết âm mưu” cho rằng tỷ phú Bill Gates, đồng sáng lập và hiện là Chủ tịch tập đoàn Microsoft, chính là kẻ đứng sau đại dịch Coronavirus. Theo một phỏng vấn gần đây, Gates không thực sự hiểu suy nghĩ đó đến từ đâu, nhưng ông muốn hiểu vấn đề.

Lại nói về chuyện người Việt tung tin vịt về bầu cử Mỹ

Lại nói về chuyện người Việt tung tin vịt về bầu cử Mỹ

Những kẻ biết bậy mà vẫn làm, đó là những kênh YouTube đưa tin vịt câu view, kiếm quảng cáo ăn tiền của vô số người tại hải ngoại, trong đó có cả những nhân vật từng tranh đấu, vào ra nhà tù cộng sản, cả những nhân vật không thể gọi là kém hiểu biết của cộng đồng người Việt hải ngoại. Họ đang ở Mỹ, họ chứng kiến chuyện gì đang diễn ra, mà vẫn loan tin vịt.

Mỹ Nhân và Danh Tướng

„tướng giỏi thường chết sớm ngoài trận địa và người đẹp ít khi sống đến già.“   Huy Phương Người xưa có câu thơ về cái chết trẻ của những người đẹp và tướng giỏi: “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu!” Dịch sát nghĩa là: “Người đẹp từ xưa như...

Con mèo tam thể của Đặng Thái Sơn

“Những bài báo rất chi tiết về tiểu sử, cuộc sống của tôi, đến cả con mèo tam thể trong nhà cũng được nhắc đến, nhưng tuyệt nhiên không có một chữ nào về bố tôi.”

‘Chỉ là sự khởi đầu’: Họa sĩ vẽ tranh về ông Trump chia sẻ thông điệp hy vọng trong năm 2021

“Tôi nghĩ có lẽ 50 năm nữa, 100 năm nữa, mọi người sẽ nhìn vào [tác phẩm của tôi] và nói: 'Chà, đó là những gì đã diễn ra ở đất nước của chúng ta'". Jon McNaughton   Những người yêu nghệ thuật truyền thống bắt đầu nghe thấy cái tên Jon McNaughton thường xuyên hơn vào...

Melbourne – Lễ Tưởng Niệm các Anh Hùng Tử Sĩ Trong Trận Hải Chiến Hoàng Sa

Mặc dầu vẫn còn bị ràng buộc bởi những giới hạn do tình trạng nạn dịch COVID-19 nhưng đông đảo đồng bào đã tề tựu về Đền Thờ Quốc Tổ vào ngày 23/01/2021 tham dự buổi lễ tưởng niệm Hoàng Sa, nói lên lòng tôn kính và tri ân những anh hùng tử sĩ thuộc Hải Quân QLVNCH đã...

Khi nào con về ?

“Mẹ giờ đã già rồi nên hay lẫn lộn, mỗi lần tôi gọi điện đến, luôn sốt sốt sắng sắng hỏi một câu: Khi nào con về?” ***  Không chỉ cách xa hàng ngàn cây số, phải bắt tận 3 tuyến xe, mà công việc của tôi bận rộn đến nỗi có phân thân ra cũng không làm hết việc, còn lấy...

Như một giòng sông

„Không có một giòng sông nào chạy thẳng tắp từ đầu đến cuối nguồn! Cũng như không một con đường nào mà không có khúc quanh. Đời người cũng như vậy mà thôi, sáng nắng, chiều mưa, ngày hạnh phúc, đêm nhạt nhoà! Khi chúng ta đi vào con đường không có lối ra, cũng chính...