Seite auswählen

Cách Mạng Việt Nam bao giờ ?

„chỉ có một sự đột biến chính trị, một tác động xã hội sâu xa, ảnh hưởng lên toàn thể các thành phần trong xã hội Việt Nam, thì lúc đó, ai cũng là nạn nhân, ai cũng có thể xuống đường và ai cũng phải xông lên liều chết để cứu mạng,...“ Đỗ Thành Công “Nếu mồi lửa ở...

Thông báo thứ 1 của Phong trào vận động bảo vệ Hoàng Sa & Trường Sa và Hoà bình Thế giới -Khu bộ Châu Âu

Phong Trào thành lập một Khu Bộ ở Âu Châu và cử Anh Ngô Hoàng Phong, Dipl. Kaufmann, một hậu duệ VNCH, có khả năng và nhiều thiện chí, hiện sinh sống tại Đức là Chủ Tịch và kêu gọi các anh chị khác đóng góp vào việc vận động để các người làm chính sách Âu Châu ý thức được mối nguy cơ của bá Quyền Bắc Kinh gây ra cho mọi dân tộc trên thế giới.

Thơ Thái Bá Tân: NÓI VỚI MỤ VỢ

Hôm kia Mụ Vợ nhắc: Cẩn thận, kẻo có ngày Người ta bắt thì khốn.” Tôi bảo Mụ thế này: “Bắt là việc của họ. Viết là việc của tôi. Ai làm việc người ấy. Không liên quan, mà rồi Vì sao lại bắt nhỉ? Tôi có viết gì đâu Ngoài những điều có thật Mọi người biết từ lâu. Được...

Hơn 300 nhóm dân sự kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền của ĐCSTH

Một liên minh gồm hơn 300 nhóm nhân quyền đang kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) tạo ra “một cơ chế giám sát” để buộc chế độ cộng sản Trung cộng phải chịu trách nhiệm cho những vi phạm nhân quyền mà họ gây trong và ngoài nước Trung cộng, theo tin từ The Epoch Times. Cảnh...

“Tau chưởi” — một bài thơ kinh dị và khốc liệt

“Trong văn học dân gian, không hiếm những bài vè, lục bát dùng để chửi bới người mình ghét. Nhưng đối với các nhà thơ vốn quen thuộc và trân trọng những con chữ thì việc chửi bới là một điều phạm húy. Trần Vàng Sao chẳng những không sợ chữ nghĩa đau đớn mà ông còn bóc trần, nạo hết nét vàng óng bên ngoài của chúng để phục vụ cho một bài thơ mà ông cảm thấy hả hê….”

Sáng mắt sáng lòng

„Chỉ tiếc rằng khi đã sáng mắt sáng lòng, thì những người dân Đồng Tâm, hoặc là đã về nơi chín suối, hoặc phải nuốt hận sau song sắt nhà tù, bởi chính những kẻ mà họ đã một lòng tin tưởng.“ Võ Xuân Sơn Tôi đã nhiều lần nói, rằng dân Đồng Tâm, mà đứng đầu là Cụ Kình,...

Cục Gạch Thứ Hai

„Cỡ Tổng Bí Thư trong một xứ sở đảng trị mà vẫn phải bám liền cái hai ghế (cho nó chắc ăn) thì nói chi tới nhà văn với nhà thơ, đám “người ăn kẻ ở trong nhà” của Đảng. Ngay đến quí vị đại biểu quốc hội cũng thế, cũng vẫn phải chạy cái quốc tịch thứ hai mà!“...