Seite auswählen

Nếu có thể đi về quá khứ, tôi sẽ thăm đất nước tôi

Khi phỏng vấn vào chương trình Tuyển Sinh Y Khoa, có một câu hỏi từ giáo sư tuyển sinh làm tôi nhớ mãi: - Nếu em có thể đi về quá khứ để thăm một người hay đến một nơi nào đó, em sẽ đi đâu? - Thưa thầy, em sẽ đi thăm đất nước của em: Việt Nam Cộng Hòa. Khi tôi được...

‘Sợ hãi và hoang tưởng’: Việt Nam kiểm soát truyền thông ra sao?

Khánh Anh dịch  Mức độ khủng bố tăng mạnh 'khi Việt Nam đứng thứ 176 trên 180 quốc gia về Chỉ số Tự do Báo chí 2019 Phóng viên báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội. Nguyễn Hằng * nhớ ngày đầu tiên làm "trợ lý tin tức" vào năm 2008 cho một ấn phẩm quốc tế tại Việt Nam. Cô được yêu...

CHI PHIẾU TRẮNG

( Trong mục đích cạnh tranh giảm tiền vé tối đa, các Hãng Hàng Không không còn cung cấp thức ăn trên máy bay cho hành khách Economy class (trừ Business class hay First class) mà thay vào đó chỉ bán sandwich, snack.)    Tôi đặt hành lý vào hộc ở trên đầu ngồi rồi ngồi...

LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI MỞ ĐƯỜNG CHO ĂN CƯỚP

“Chính các dự án bất động sản hình thành trên sự ăn cướp, chiếm đoạt đã tạo ra vô số bất công, hình thành nên tầng lớp dân oan. Và đối tượng mở đường, dung dưỡng, tiếp tay cho sự ăn cướp này lại là chính quyền. „ Võ Ngọc Ánh  Chưa bao giờ ở Việt Nam một số người trở...

Đất nước này là của ai?

Đất nước này là của ai?

„Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó chúng ta chợt giật mình nhận thấy toàn bộ núi, rừng, sông, biển quê hương không còn là của chung nữa mà đã thuộc về một nhóm người hoặc một vài công ty tư nhân? Và nguy hiểm hơn, vấn đề an ninh quốc gia cũng sẽ như thế nào nếu các dự án...

Con mình thì mình phải bênh!

Có thể họ vẫn biết chính quyền và đảng phái mà họ đang phục vụ và bảo vệ là sai trái, nhưng cái lợi trước mắt từ tham nhũng khiến họ tối mắt, không biết liệu lường cái hại lâu dài gây ra bởi sự sai trái.