Bài ca tủ, bản nhạc để đời
(Viết để tưởng niệm nhạc sĩ Phạm Đình Chương và ngẫm về biến cố 30-4-1975) Nguyễn Bảo Hưng Ta thường nghe nói mỗi ca sĩ đều có dăm ba bài ca tủ, còn nhạc sĩ nào cũng có ít nhất một bản nhạc để đời. Tôi không phải là ca sĩ, mà cũng chẳng phải là nhạc sĩ ; vậy mà tôi...
VĂN CHƯƠNG & THỜI THẾ (TRAO ĐỔI GIỮA THẬN NHIÊN VÀ NGUYỄN VIỆN)
“Làm văn chương” như thế nào, với tôi mới là điều quan trọng. Thời sự chỉ là một chất liệu. Tôi cũng từng là một nhà báo và tôi biết chất liệu ấy trong văn chương là điều quý giá. Sử dụng nó như thế nào thuộc về tài năng và cả phẩm cách của người viết.
Thế hệ của bố…
Thay lời muốn nói Một hôm. cậu con trai hỏi bố của mình: “Bố ơi, con không hiểu ngày xưa bố và mọi người sống như thế nào khi không có Internet. không có máy tính, không có tivi, không có điều hòa, không có điện thoại di động? “ Người bố trả lời: “Thì cũng giống như...
Đảng cộng sản Trung Hoa dối trá nhằm che giấu cuộc chiến thương mại với Mỹ
„Chiến lược của ĐCSTH nhằm thay đổi những nhận thức về quy mô và tác động của việc đánh cắp sở hữu trí tuệ của họ đơn giản là rất hiệu quả.“ Joshua Philipp Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH) đã dùng việc đánh cắp sở hữu trí tuệ, thao túng tiền tệ, trợ giá nhà nước, các...
Đến Nơi Mới Biết…
Vương Khẩu Nghiệp Ra ngoài cho biết đất trời Ra ngoài mới biết chuyện người chuyện ta. Đến Hòa Lan mới biết là Biển cao hơn đất vậy mà chẳng sao. Đến Nga hàng quán mời chào Nếu bạn khát nước uống vào Vodka. Đến Hàn Quốc mới nhìn ra Phụ nữ sinh đẹp chẳng là bẩm sinh....
CHẾT SAO ĐƯỢC?!
„VC có chết cũng phải còn lâu lắm, lâu lắm. Lý do là vì người Việt để cho nó sống. Lực lượng duy nhất có thể làm cho VC chết là "nhân dân". Nhưng "nhân dân" bị ép tới đâu cũng nghiến răng chịu trận.“ Ngô Du Trung Theo lẽ tự nhiên của trời đất thì không có gì... lên mà...
MA hay TÚY
„Một dân tộc mà đi đâu cũng thấy bọn há mỏ hớp hớp, bọn há mỏ ngáp ngáp.“ Trần Trung Đâm cha, chém chú, bóp zú chị dâu, chặt đầu ông nội, đập tủ phá giường, đập rường phá cột, bán con, thế vợ. Con giết cha mẹ, cháu giết ông bà, vợ chồng giết nhau, gia đình ly tán......
MAI RỒI MƯA TẠNH TRONG XUÂN !
Huế tháng ba đó ! nắng mưa như đan vào nhau ngỡ ngàng thành ảo hóa mùa xuân, làm cho mùa xuân ẩn hiện bất ngờ trong một thứ mưa tơ…mà người Huế thường gọi là ’’mưa bụi“.
Gọi là mưa mà có mưa mô !
Blogger Anh Ba Sàm: Tôi phải cám ơn nhà tù!
“Tôi cám ơn vì chính họ đã giúp tôi hiểu những hiện tượng sai phạm về pháp luật, vô nguyên tắc và tệ hại trong quá trình tố tụng, tạm giam cũng như giai đọan thi hành án.”
Sau 44 năm: Nhìn lại thời vàng son của giáo dục VNCH trước năm 1975
Sau 44 năm người Cộng sản gọi là “giải phóng miền Nam” (1975-2019), không ai có thể phủ nhận thành tựu trong Giáo dục là một trong những thành công quan trọng nhất và rõ rệt nhất, đồng thời cũng là một nét vàng son đáng trân quý trong nếp sống và sinh hoạt ở Miền Nam thời trước năm 1975.