Seite auswählen

Tại sao cần giáo dục khai phóng?

Giáo dục khai phóng đào tạo con người toàn diện, phát triển nhiều khả năng, tạo nền tri thức rộng, tạo ý thức lịch sử, nhân loại, để làm công dân, làm người văn hóa, hơn là một chuyên gia trong một lãnh vực chuyên môn.

TRANH ĐẤU CHO AI?

TRANH ĐẤU CHO AI?

„…những người đang góp công góp sức vào công việc tranh đấu cho tự do, dân chủ, công bằng, cho quyền được sống như một con người là đang tranh đấu cho đa số người dân Việt nghèo khổ, bị áp bức, bị bóc lột, bị đè đầu cưỡi cổ nhưng không có khả năng, không có cơ hội,...

THẾ HỆ CỦA TÔI – MỘT THẾ HỆ VỨT ĐI

( Gửi những người bạn của tôi, những người khuyên tôi nên dừng lại, không nên quan tâm chuyện chính trị..., họ cho rằng không làm gì được đâu, mất thời giờ vô ích...) Bạn của tôi ạ, bạn hỏi tôi đang nghĩ gì trong đầu ư ? Tôi cũng như bạn vậy. Tôi không hiểu các bạn...

Cuộc thi ảnh vườn rau lộc hưng: lưu giữ bằng chứng về sự tàn ác của nhà cầm quyền cộng sản

Cuộc thi ảnh vườn rau lộc hưng: lưu giữ bằng chứng về sự tàn ác của nhà cầm quyền cộng sản

“Sáng kiến tổ chức cuộc thi là của một cha tân cố vấn Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, dự ý giúp cho cộng đồng giữ lại những hình ảnh này như là một bằng chứng để thấy rằng cái xã hội này đang bị những người cộng sản cai trị nhưng họ không hoàn toàn vì dân vì nước,”

Đại Nhạc Hội gây quỹ tại Đức, một việc làm với một số sai lầm

Đại Nhạc Hội gây quỹ tại Đức, một việc làm với một số sai lầm

Bài được đăng lên là do quyết định của cá nhân mình, không phải của BCH Cộng đồng. Mục đích cũng chỉ là để ban tổ chức minh bạch hóa vấn đề. Cá nhân mình thì ủng hộ Voice, Liên Hội và Hương Ca tổ chức các buổi trình diễn như vầy và chúc các anh chị thành công lớn trong dịp này và trong tương lai.

Hào kiệt nước Việt đời nào cũng có

Hào kiệt nước Việt đời nào cũng có

Võ Ngọc Ánh Việt Nam hôm nay chắc chắn không thiếu người yêu nước, trăn trở với tự do, dân chủ, phát triển của dân tộc. Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Công Định, Phan Kim Khánh... và gần 250 con người yêu nước khác đang chịu cảnh lao tù, sống ly hương....