Seite auswählen
Trần Huỳnh Duy Thức

Trần Huỳnh Duy Thức

“Có đặc xá anh cũng không chấp nhận bởi vì đơn giản anh không có tội. Anh không bao giờ chấp nhận đặc xá, không bao giờ. Không chờ đợi hay xin xỏ gì hết. Ở hết án, rục xương cũng được, nhưng dứt khoát không cần đặc xá” Trần Huỳnh Duy Thức Ông Trần Huỳnh...

 Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại

 Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại

 Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại (Tàu Cộng âm mưu lập ‘Quốc Gia Tộc Kinh’ ở Pháp) Tuyên Cáo  Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại Ngày 7 tháng 11 năm 2018 Cộng Đồng Người...

THIẾU TRÍ TUỆ SỰ DIỆT VONG TẤT YẾU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN

1. LƯƠNG TÂM VÀ TRÍ TUỆ KHÔNG CÓ CHỖ TRONG NHÀ NƯỚC THAM NHŨNG Thể chế cộng sản đã biến đội ngũ quan chức nhà nước cộng sản thành những băng cướp mạnh, những băng cướp cấp nhà nước. Quan chức quản lí của cải, tài nguyên của nước thì cướp của nước như những vụ cướp...

Mẹ Nấm được trao giải Tự do Báo chí Quốc tế

Mẹ Nấm được trao giải Tự do Báo chí Quốc tế

Can đảm dấn thân của những người đoạt Giải Tự do Báo chí năm nay là niềm cảm hứng và cũng là lời nhắc nhở 18.11.2018     Vào tháng Tám khi còn ở nhà tù Việt Nam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay tin chị được trao giải Tự do Báo chí Quốc tế của Uỷ ban Bảo vệ các Nhà báo. May...

Thiết lập Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng

Thiết lập Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng

Thông Báo: Thiết lập Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng và Thành phần Ban Giám Khảo cho năm 2018 22/11/2018 Tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng trầm trọng. Đặc biệt nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp trong 2 năm qua, nên nhu cầu đẩy...

Nhà thơ cách mạng Nhượng Tống

Nhà thơ cách mạng Nhượng Tống

Nhà thơ cách mạng Nhượng Tống    Viên Linh Nhà thơ Nhượng Tống. (Hình: wikipedia.org) Trong vài năm nay người viết bài này làm việc theo chủ đề từng tháng, chẳng hạn “Thương Nhớ Tháng Giêng, Thương Nhớ Tháng Hai…” đọc, suy nghĩ và viết về những người ra đi...