Seite auswählen

Ở một đất nước ‘than đâu cho thấu’

Phóng thích một số cá nhân bị cầm giữ vì những hoạt động của họ có liên quan đến tự do tôn giáo, thăng tiến nhân quyền, bảo vệ môi trường rồi bắt những người khác đang có những hoạt động tương tự là chuyện thu hút sự chú ý của nhiều người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ cả ở tuần trước lẫn tuần này.

Người Việt có hung dữ không?

Khi tôi trả lời một cách đầy kiêu hãnh rằng mình là người Việt Nam, chị im lặng, cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói: “Xin lỗi bạn, nhưng tôi phải nói thật lòng với bạn rằng: người Việt của bạn là những người hung dữ”

Hội thảo ‘‘Phụ nữ Việt Nam…’’ ở Paris: ‘‘Nghe nhau, hiểu nhau để thương nhau’’

Người Việt Nam bị ném khắp bốn phương trời. Mà ngay cả ở trong nước họ cũng có những số phận rất khác biệt nhau. Thành ra là tạo điều kiện cho những cái khác biệt nhau đó gặp gỡ, đối thoại, giao lưu, thì họ sẽ hiểu nhau hơn, và khi nào người ta hiểu, thì mới thương được. Và mới làm được cái điều mà mình vẫn nói cửa miệng, nhưng mình không làm được.

Cặp vợ chồng chưa từng sống chung

Hiromi và Hidekazu cho biết họ không quan tâm mọi người nói gì về mình trên mạng xã hội. Họ luôn khẳng định kết hôn vì tình yêu. Hiromi thích sự đồng cảm và thấu hiểu của chồng, trong khi Hidekazu lại bị cuốn hút bởi sự tự tin và tận tâm trong mọi việc của vợ. Theo cả hai, lối sống “hôn nhân hai ngả” nên được xem là một nhu cầu bình thường của con người về không gian cá nhân.

Triển vọng một cuộc sống ấm no của người lao động Việt Nam còn xa vời, dù đã có quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện“ Mỹ-Việt

“tình trạng này chỉ có thể thay đổi khi Người lao động Việt Nam được đại diện bởi những tổ chức độc lập, không phải là cánh tay nối dài của nhà cầm quyền hay đảng phái chính trị với những bó buộc về chính sách, không phải là bù nhìn của giới chủ xí nghiệp. Bảo vệ...

DÂN TỘC LƯU VONG

„tại sao người Việt lại khát khao... lưu vong như thế? Câu hỏi này quá dễ trả lời bằng câu thành ngữ Việt Nam: đất lành chim đậu. Khi đất mẹ không còn lành thì người dân Việt sẽ tìm cách ra đi như một tất yếu để tìm đến mảnh đất lành hơn.“   Ngọc Vinh   1- Trong lịch...