Seite auswählen

Ngày 5 tháng 11 năm 2018 đúng 7 giờ sáng,  anh em chúng tôi 3 người trong BCH đã đại diện Cộng đồng đi xe từ München tới Genf, thành phố có nhiều triệu phú USD nhất (18,6%) sau Monaco, để tham dự Cuộc biểu tình phản đối đàn áp nhân quyền ở Trung Cộng trước trụ sở Liên Hiệp Quốc vào sáng hôm sau. May mắn cho tất cả phái đoàn khắp nơi thời tiết tốt không như lũ lụt đang xảy ra ở Ý lúc đó nên chúng tôi có một chuyến đi thoải mái với phong cảnh trữ tình mùa thu với cây cối được bao phủ bởi 3 màu lá đỏ, vàng, xanh nhất là trên tuyến đường xa lộ A 96. Tìm tới đường thì dễ, nhờ anh Mạnh, một người lái xe từng trải, nhưng đường bị chặn lại phải chạy vòng kiếm đầu đường bên kia để vào. Nhờ có lá cờ vàng dương lên cao nên sau cùng mới nhận diện được hầm trú ẩm kế bên. Ban đầu không khí còn buồn tẻ vì ít người (hầm trú ẩn chứ không phải khách sạn du lịch), trời bên ngoài lại nắng ấm, nên có dịp đi siêu thị, mua đồ ăn trưa, kiếm chỗ đậu xe thì biết được là khi trả tiền đổ xăng hay trong siêu thị, nếu trả tiền Euro thì được xem như ngang hàng với Franken mặc dù  1 Franken chỉ bằng 0,88 Euro. Chỗ đậu xe rất khó kiếm, nếu có chỉ được đậu 3, 4 tiếng. Smart phones ở Đức không dùng được Internet, hay gọi điện thoại ở đây nếu không trả tiền thêm trước. Nhờ anh Đức yêu cầu mới vào hội chợ gần đó và nhận ra là có thể dùng Wifi chùa ở đây.  Buổi chiều về lại hầm thì gặp được 2 anh em bên Ý Minh và Hưng thân hữu của hội. Không khí nhộn nhịp và vui nhộn lên cũng nhờ các bạn trẻ bên Na Uy sang. Ở Mỹ tới lúc đó có 2 người, một người ở Florida, và một người chơi nhạc trong nhóm Nam Lộc sẽ đệm nhạc Keyboard cho buổi văn nghệ. Ngoài ra một vài người ở Đan Mạch và một cô em rất trẻ, có lẽ còn là sinh viên tới từ UK London. Sau đó dần dần có thêm các nhóm ở Đức như Mönchengladbach tới. MC cho buổi văn nghệ là là anh Hoàng Minh Hùng, cánh tay phải đắc lực của cô LS Trần Kiều Ngọc tổ chức mọi chuyện ở đây, tạo nên không khí rất hứng khởi, nhất là có sự tham gia của các bạn trẻ ở Na Uy, các chị trong nhóm văn nghệ ở  Frankfurt (Bad Nauheim?), Odenwald. Nhóm Bad Nauheim sau đó tuy lên giường nhưng vẫn còn ca hát và quay video cho nhau. (Nhấn vào để xem hình lớn hơn)

Buổi sáng sau khi được cố vấn của các bạn Thuy Sĩ cả đám quyết định sẽ đi xe hoặc đi bộ (khoảng 30 phút) tới nhà đậu xe gần trụ sở Liên Hiệp Quốc. Vì cô Thùy Dương mặc áo dài với lá cờ Vàng anh em sợ lạnh nên anh Mạnh mới được hân hạnh chở và anh em được thưởng thức tài nghệ làm Live Stream với khán giả VN. Từ nhà để xe thì còn khoảng 20 phút đi bộ tới bờ hồ nơi các phái đoàn Uigur,  Tây Tạng, Nội Mông, những công dân các quốc gia bị Trung Cộng đô hộ, theo thư mời thì có cả người Đài Loan, Hồng Kông, người Hoa Thiên chúa giáo. Tham dự ngoài người Việt có mặt hôm qua, còn cả một xe bus chạy suốt đêm từ Paris do chùa Khánh Anh thuộc Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức. Theo mình đoán thì có khoảng 1 ngàn người, người Việt khoảng 200. Hôm nay thời tiết cũng tốt như ngày hôm qua tạo không khí phấn khởi để cùng nhau ca hát hô khẩu hiệu trên đường đi biểu tình từ bờ hồ tới công trường Place de Nation, nơi có tượng chiếc ghế gẫy chân để phô trương lực lượng. Đối diện đó là trụ sở Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nơi đang diễn ra cuộc kiểm điểm định kỳ (UPR: Universal Periodic Review) về vấn đề Nhân quyền tại Trung quốc. Lên phát biểu phía Việt Nam có các thầy từ chùa Khánh Anh, cô Trần Kiều Ngọc của Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền ở Úc. Đến phỏng vấn có cả đài SBTN ở Mỹ. Các bạn Việt ở Ý cho biết có cả phóng viên ở Ý đến tham dự.  Đến khoảng 13 giờ phái đoàn khi ra về nhân tiện chở dùm các bạn ở Ý ra phi trường.

Cảm ơn ban tổ chức Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền và anh chị em đã tổ chức rất chu đáo, đồ ăn thì rất ngon và đầy đủ không những cho buổi tối, buổi sáng mà còn buổi trưa. Tại công trường còn được cho ăn thêm, nên đồ ăn trưa lại được dùng vào buổi chiều.

Ngày 22.1 đến lượt chính phủ CSVN ra điều trần tại đây cũng về vấn đề nhân quyền. Hy vọng Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền lại tiếp tục tổ chức, và cũng mong anh Ngô Hoàng Phong, liên lạc viên ở Đức, liên kết được Liên hội cùng đứng ra tổ chức để cuộc biểu tình cũng sẽ đông đảo như vậy.

(Mình nhiều việc chỉ loáng thoáng nghe nên có gì sai lầm nhờ các anh chi chỉ lỗi)

VNChi

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen